^
^ nội tạng nguy hiểm lắm chứ .
thằng em mình bị mấy con chó éo biết tên đánh trộm xong vẫn chạy về nhà bt. nằm khoang 4 tiêgns sau , lúc nửa đêm kêu ầm lên là đau phải đua vô bv thì bác si bảo dập lá lách, đưa muộn thêm nửa tiếng là chết vì máu chảy tràn nội tạng, nói chung là hpair mổ để cắt đi vì nát hoàn toàn rồi. may mà đi bv kịp , jo nghĩ lại vẫn thấy sợ
^ nội tạng nguy hiểm lắm chứ .
thằng em mình bị mấy con chó éo biết tên đánh trộm xong vẫn chạy về nhà bt. nằm khoang 4 tiêgns sau , lúc nửa đêm kêu ầm lên là đau phải đua vô bv thì bác si bảo dập lá lách, đưa muộn thêm nửa tiếng là chết vì máu chảy tràn nội tạng, nói chung là hpair mổ để cắt đi vì nát hoàn toàn rồi. may mà đi bv kịp , jo nghĩ lại vẫn thấy sợ

, trẻ con và vớ vẩn max level!



