English Premier League 2013-2014 : Mùa giải mới !!

Có Hlv lớn nào đang thất nghiệp ko ấy nhỉ :8cool_matrix:
 
Xem trận Mu ở quán cafe éo hiểu Moy thay người kiểu gì luôn, lúc đầu tung Welbeck vào, rồi sau lại tung Smailing vào, kiểu vừa muốn công lại vừa muốn thủ, còn tuyến giữa mất hoàn toàn thế mà lại chẳng làm gì :))
 
Mùa này Mu tranh uống C2 thôi :6cool_boss:
 
u17wRtC.gif


đan bóng 6 7 cái rồi *** :-s
 
Chỉnh sửa cuối:
k coi trận Ars mà xem highlight thấy khiếp quá, cháu Ozil về service kiểu gì mà tên nào tên nấy cửng đỏ hết vậy :7cool_waaaht:
 
nói về thay người thì Moi phải học Mô dài :8cool_matrix:
 
Từ hồi xem bóng đến h chưa thấy ai thay người tù như lão Moyes -_-
 
Trận này MU đen thôi, trúng xà 2,3 quả, bao nhiêu cơ hội ko ăn, bị đâm đau đớn
Y chang trận Real vs Malaga =))
 
Trái ngược với Ozil là:

[video=youtube;_yiftp5ICJA]http://www.youtube.com/watch?v=_yiftp5ICJA[/video]
Anh Beck đen - đại diện cho sự bất lực của MU
 
Welbeck là tương lai tuyển Anh đấy tưởng à. Trước cả đống tài năng trẻ lẫn già Welbeck vẫn luôn được pick :))
 
Nghe nói MU có tứ phế :2cool_sexy_girl:
 
nhìn Eto'o lại nhớ đến tình huống tương tự :))

[video=youtube;60guzM4FEZA]http://www.youtube.com/watch?v=60guzM4FEZA[/video]
 
hôm qua bật tivi thấy trận Bâyern đang đá, MU và Arsenal sắp đá, quyết định coi Ars, thiệt may :)
Lúc coi bàn đầu tiên tưởng đang phối hợp 1-2 rồi bật hậu vệ dội ra để Giroud assist cho Wilshere. Khi coi lại replay thì há hốc mồm. Bàn này là UCV nặng kí cho bàn thắng đẹp nhất mùa. Nhưng ngoài 5 bàn thắng ra thì thế trận hơi chán khoảng giữa trận đấu do Arsenal chủ động giữ sức để sắp tới đá với Dortmund. Trận này chết cũng phải xem.
 
Thấy bộ tứ đen của MU giờ ta lại nhớ lại bộ ba ăn hại của chè hồi 2011, ảo diệu không tả được
 
BW8xYSYIYAA_9eO.jpg


Vãi Ozil =))

thấy ozil ghi bàn mặt tươi như hoa vậy, khác hẳn với assist, dù có đc bàn thắng cũng thấy buồn buồn. chắc khoái rồi, sau này ham ghi bàn hơn nữa đây
 
Back
Top