English Premier League 2013-2014 : Mùa giải mới !!

bad luck norwich =))
 
lập cái page "1 triệu like để norwich city vượt khó" kèm cái hình trên chắc sẽ ăn khách :))
 
Chuyến này chim sẽ bị rape thê thảm =))

Ko tính MU, 3 thằng còn lại thằng nào cũng khát 3d như nghiện ma túy, chú chim norwich chắc bị vặt lông, cắt tiết, hầm xương đến ko còn j
 
1 thằng khao khát được trụ hạng... Và 3 thằng khát khao được 3đ.
Norwich liệu có trở thành 1 Giant killer không :x..
 
^ còn vs 4 đội mà nói chia ra 1-3 vậy làm ta cứ ngỡ thằng khao khát trụ hạng là MU :">
 
Norwich nó là ngân hàng điểm của MU rồi thì cần gì tính :x... 3 thằng kia thì còn phải xem lãi xuất thế nào đã \m/...
 
Lần nào gặp Norwich, Suarez cũng ghi từ 3 bàn trở lên, hy vọng lần này cũng thế :)
 
10154318_766775890022771_2480995369219084403_n.jpg

Vừa mới đặt cover này lên FB, để đến hết mùa này.
Mình vẫn là fan Real. Nhưng mình cực thích ai trung thành tận tụy hy sinh vì đội bóng.
Hy vọng Gerrard sẽ nâng cao cúp mùa này.
 
quá đen cho norwich =)) , nhớ hồi 2009 trong trận thua liverpool 4-0 casilas cũng đứng khóc thì phải .
 
Tìm được nhạc của cái clip trên rồi :
[video=youtube;MqoANESQ4cQ]http://www.youtube.com/watch?v=MqoANESQ4cQ[/video]
 
Năm nay WC ngoài Brazil có khi lại cổ vũ Anh. Để mấy thằng trẻ trẻ như Barkley, Sterling vào xem sướng thôi rồi.
 
Maxi Lopez trựơt pen, còn bị chính thằng bạn thân cướp vợ - Icardi sút tung lưới Samdoria thêm 2 trái :)) nhọ
 
9 năm trước, Icardi còn xếp hàng xin chữ kỹ Lopez lúc đấy đá cho Barca

BlNSXRVIMAAYHJt.jpg
 
Lý do Gerrard khóc sau trận thắng MC :D
attachment.php
 

Attachments

  • 9_tt24h_20140415_1.jpg
    9_tt24h_20140415_1.jpg
    79.5 KB · Đọc: 266
Lâu rồi mới thấy fan Chels với fan Mu war nhau trong này =))
 
war nhau ko phải vì kết quả trên sân cỏ mà vì post sếch mới hãi =))
 
Chết cười với bài này =))

Giải Ngoại hạng Anh từ lâu vẫn tự hào là giải đấu hấp dẫn nhất hành tinh, và mùa giải năm nay có thể là một minh chứng tiêu biểu cho điều đó với cuộc đua vô địch nghẹt thở giữa Liverpool, Chelsea và Man City.
Đội bóng thành Manchester có trong tay lợi thế 2 trận chưa đấu, trong khi Liverpool dù đang dẫn đầu bảng sẽ còn phải đối đầu với đội xếp thứ 2 là Chelsea trong 2 vòng đấu nữa. Hãy cùng điểm qua dự đoán về kết quả các trận đấu còn lại của 3 đội bóng này:

17/04 - Đá bù: Man City vất vả vượt qua đội cuối bảng Sunderland 4-3, trong đó trung vệ Kompany ghi cả 4 bàn cho đội chủ nhà, đồng thời cũng chính là người mắc lỗi trong cả 3 bàn thua. Sau trận đấu, hệ thống chấm điểm cầu thủ của trang Whoscored từ chối cho điểm trung vệ người Bỉ, với lý do màn trình diễn của anh là tiền lệ chưa từng có trong lịch sử và gây ra một lỗi hệ thống rất khó khắc phục.

Lúc này Man xanh kém Liverpool 4 điểm và đá kém hơn 1 trận.

Vòng 35: Ngày19/04 và 20/04: Chelsea đánh bại Sunderland với tỷ số 1-0, với bàn thắng ở phút 90 của trung vệ Terry. Mourinho giải thích sau trận đấu rằng ông yêu cầu các cầu thủ chỉ được ghi bàn ở phút cuối để giảm nguy cơ bị đối phương gỡ hòa hay lội ngược dòng.

The Blues vươn lên đứng đầu bảng xếp hạng bởi 1 ngày sau đó Liverpool bất ngờ bị Norwich đánh bại cũng với tỷ số 1-0. Sau trận đấu, Gerrard lại khóc, nhưng không có đồng đội nào đứng xung quanh anh cả.

Ngày 22/04: Man City dễ dàng giành chiến thắng trước Wes Brom với tỷ số 3-0. Lần này người lập hattrick là Demichelis. Lúc này họ kém Chelsea 2 điểm, Liverpool 1 điểm và đá kém hơn 1 trận.

Vòng 36: Ngày27/04: Liverpool thắng Chelsea 2-1 tại Anfield và lấy lại ngôi đầu bảng. Cả 2 bàn thắng của đội chủ nhà đều đến từ những quả penalty sau khi Suarez bị phạm lỗi. Mourinho bị đuổi khỏi sân ngay từ hiệp 1 vì phản ứng với trọng tài, sau đó lần lượt là Terry và David Luiz.

Suarez lại cắn Ivanovic và bị thẻ đỏ kèm theo án treo giò hết mùa giải. Ngay sau đó tại London, Man City cũng thắng Crystal Palace 5-0 để vươn lên xếp thứ 2, hơn Chelsea 1 điểm dù đá kém hơn 1 trận.

Vòng 37: Chelsea tiếp tục để thua trước Norwich với tỷ số 1-0 sau pha đá phản lưới nhà của Matic và chính thức mất cơ hội vô địch, còn Liverpool-không-Suarez bị cầm hòa 0-0 trước Crystal Palace. Trong khi đó, Man City được đội chủ nhà Everton dâng cho chiến thắng 1-0 với pha đá phản lưới nhà của Baines. Trước trận, các CĐV và cầu thủ đội chủ nhà đồng lòng tuyên bố “sẵn sàng làm tất cả mọi thứ để Liverpool không thể vô địch”. Thầy trò Pellegrini vươn lên đầu bảng với khoảng cách 2 điểm so với Liverpool và 4 điểm với Chelsea.

Vòng 38: Liverpool nhanh chóng giải quyết Newcastle chỉ trong hiệp 1 với 3 bàn trắng, trong khi tại Etihad, Man City bất ngờ bị West Ham dẫn 1-0. Đến phút 90 của trận đấu, Aguero ghi liên tiếp 2 bàn mang về chiến thắng 2-1 cho đội chủ nhà, đồng nghĩa với chức vô địch Premier League.

Tại Anfield, không chỉ có Gerrard mà cả đội Liverpool ôm nhau cùng khóc. Từ đó Quỷ đỏ vùng Merseyside quyết định lấy ngày 11/05 hàng năm làm ngày đánh dấu thảm họa mang tên Man City.

http://vtc.vn/200-483892/the-thao/cafe-toi-kich-ban-khong-tuong-cho-ngoai-hang-anh.htm
 
Nghe có vẻ giống kịch bản MU 2012... Và Liverpool tạch cái cup vì lối chơi thiếu fairplay của đội bạn :8cool_amazed:
 
kịch bản này chắc đoạt giải Oscar đó :1cool_look_down:
 
Back
Top