English Premier League 2013-2014 : Mùa giải mới !!

Mình là fan Liv, nói không buồn khi thua thì người ta bảo là nói dối nhưng thật sự mà nói buồn hơn là mong chờ cái trận này từ hai tuần trước mà khi xem nó thấy nó còn chán hơn cả bóng đá giữa hai đội hạng dưới, chả ai nói Chel thắng là không xứng đàng nhưng cái lối chơi thì không thể chấp nhận. Chel đá đổ bê tông, xây lô cốt gần 90' trận đấu, đá như một đội trụ hạng khi có bàn, Liv bế tắc cũng khó mà trách khi mà Chel cứ có bóng là phá lên trên, chả thèm phản công nhanh cho đến mấy phút cuôi hiệp, lúc nào sân nhà cũng có 6 anh đứng, đông nhất là 9 người đá 1/4 sân, xe bus 2 tầng quanh vòng cấm. Giờ mới hiểu cảm giác fan Barca trận chung kết CL.

Lối đá của Chel xem thế mới sướng mắt đấy :)). K hiểu sao mình rất thích xem đội nhà thủ chặt cho đối phương bất lực mà k thể ghi bàn :))
 
Đệt,người ta đá kiểu nào là quyền của người ta ông Joker ơi,bóng đá thật sự không nhất thiết phải đẹp hay hấp dẫn,họ đá đúng luật và họ thắng,thế thôi:3cool_nosebleed:
 
Everton có ghét Liverpool không? lại bảo k ghét.

Thế trận Everton - MC các anh Everton tính sao? thắng thì Liv vô địch nhé, thích hại Liv thì dâng hiến cho MC đi. Và khi dâng hiến cho MC thì top 4 là của Ars. Muahahahahhaa:8cool_rap:
 
Mình là fan Liv, nói không buồn khi thua thì người ta bảo là nói dối nhưng thật sự mà nói buồn hơn là mong chờ cái trận này từ hai tuần trước mà khi xem nó thấy nó còn chán hơn cả bóng đá giữa hai đội hạng dưới, chả ai nói Chel thắng là không xứng đàng nhưng cái lối chơi thì không thể chấp nhận. Chel đá đổ bê tông, xây lô cốt gần 90' trận đấu, đá như một đội trụ hạng khi có bàn, Liv bế tắc cũng khó mà trách khi mà Chel cứ có bóng là phá lên trên, chả thèm phản công nhanh cho đến mấy phút cuôi hiệp, lúc nào sân nhà cũng có 6 anh đứng, đông nhất là 9 người đá 1/4 sân, xe bus 2 tầng quanh vòng cấm. Giờ mới hiểu cảm giác fan Barca trận chung kết CL.
Mỗi đội 1 lối chơi. Các bạn có hàng công khủng, phong độ cao thì hùng hục tấn công các bạn. Bọn tớ tiền đạo không bén, tiền vệ sáng tạo đã chấn thương, công nhân làm bóng bị treo giò, thủ môn chính đã nằm viện, đội trưởng đã lên cáng thì các bạn đòi cái gì? Đôi công hả?

Về việc phản công, chỉ có fan Liv là thấy Chel không phản mà thôi. Chel vẫn phản công khiến nhưng Ba đá tối, chạy chỗ không linh hoạt nên bóng phản công lên thường bị chậm và thành ra Liv đã về kịp, cuối cùng phải chuyển quanh giữ bóng.

Các bạn full 9 người ở trên phần sân tớ thì rất tiếc chúng tớ cũng phải có 9 người ở lại cho cân. Thế nên quả đóng hòm các bạn bọn tớ mới phá bẫy việt vị dễ dàng như thế chứ :1cool_byebye:
 
:"> fan Liv đừng clịck..
[spoil]
10257757_1026708580702691_5741256545137133556_n.jpg

10154052_1026711277369088_8783594084581687600_n.jpg

10171024_10202363978889047_8914547210297361316_n.jpg

[/spoil]
 
Chỉnh sửa cuối:
hiện giờ Everton thua Arse 1đ lại đá hơn 1 trận, khả năng Arse sẩy chân trước 3 đội còm con còn lại ít lắm, có thắng MC cũng khó lòng top 4 =)

nói thế thôi chứ Everton cố lên :">
 
đội trưởng liver lại dọn cỗ cho 1 anh ba nữa =))
hài vkl mấy thằng thể loại như the joker,chê nó đá thủ sao ko thủ đi,cần 1 trận hòa là đũ rồi mà =))
biết mình biết ta,trăm trận trăm thắng,thế thôi
 
Mình là fan Liv, nói không buồn khi thua thì người ta bảo là nói dối nhưng thật sự mà nói buồn hơn là mong chờ cái trận này từ hai tuần trước mà khi xem nó thấy nó còn chán hơn cả bóng đá giữa hai đội hạng dưới, chả ai nói Chel thắng là không xứng đàng nhưng cái lối chơi thì không thể chấp nhận. Chel đá đổ bê tông, xây lô cốt gần 90' trận đấu, đá như một đội trụ hạng khi có bàn, Liv bế tắc cũng khó mà trách khi mà Chel cứ có bóng là phá lên trên, chả thèm phản công nhanh cho đến mấy phút cuôi hiệp, lúc nào sân nhà cũng có 6 anh đứng, đông nhất là 9 người đá 1/4 sân, xe bus 2 tầng quanh vòng cấm. Giờ mới hiểu cảm giác fan Barca trận chung kết CL.

không thể bắt con mèo nó thở dưới nước cũng không thể bắt con cá nó tập bay được.
 
Liv ghi 96 bàn ở PL nhưng ko thể ghi nổi 1 bàn vs Chelsea trên sân nhà, ko có Cech, ko có Terry mà thay vào là Kalas :">

Liv cần ghi 7 bàn trong 2 trận còn lại để cân bằng kỷ lục 103 bàn / mùa của... Chelsea :">

cái infographic của lão +5 đâu nhỉ? Liv mắc lỗi phòng ngự dẫn tới bàn thua gấp 4 lần Chelsea. Trận này thấy rõ 1 trong những lỗi đó.
 
Chỉnh sửa cuối:
Everton có ghét Liverpool không? lại bảo k ghét.

Thế trận Everton - MC các anh Everton tính sao? thắng thì Liv vô địch nhé, thích hại Liv thì dâng hiến cho MC đi. Và khi dâng hiến cho MC thì top 4 là của Ars. Muahahahahhaa:8cool_rap:
Mùa này hấp dẫn quá :). Trận đó cũng đáng xem vê lù :">
 
Trận này xem thấy Mou đúng là quá tài ba sách lược , phòng thủ hay vãi cả đặc sản T_T.
Chel giờ hàng trẻ nhiều anh ngon quá , Cánh thì có apli , hôm nay xem thấy chú Kalas đá tốt thật :D
 
Mình là fan Liv, nói không buồn khi thua thì người ta bảo là nói dối nhưng thật sự mà nói buồn hơn là mong chờ cái trận này từ hai tuần trước mà khi xem nó thấy nó còn chán hơn cả bóng đá giữa hai đội hạng dưới, chả ai nói Chel thắng là không xứng đàng nhưng cái lối chơi thì không thể chấp nhận. Chel đá đổ bê tông, xây lô cốt gần 90' trận đấu, đá như một đội trụ hạng khi có bàn, Liv bế tắc cũng khó mà trách khi mà Chel cứ có bóng là phá lên trên, chả thèm phản công nhanh cho đến mấy phút cuôi hiệp, lúc nào sân nhà cũng có 6 anh đứng, đông nhất là 9 người đá 1/4 sân, xe bus 2 tầng quanh vòng cấm. Giờ mới hiểu cảm giác fan Barca trận chung kết CL.
Bạn nói cứ như kiểu Liverpool trên cơ hẳn và xứng đáng có chiến thắng vậy.
Bóng đá thời buổi kim tiền, thua 1 trận mọi thứ đổ sông đổ bể. Trách Liv ko biết mình biết ta, ko có phương án và tiềm lực đầy đủ để vượt qua Chelsea mà thôi.

Bóng đá cũng như chiến trận, anh tấn công phủ đầu , người ta đánh du kích và phòng thủ vì vũ khí đạn dược và quân trang của người ta "chuyên thủ". Ko thể bảo vác đồ phòng thủ ra bắn nhau với tấn công tay đôi được. Nói như cậu chẳng khác nào 1 cậu bé, đánh nhau chỉ quen 1 bài đấm tay, đấm mãi nó né được nó đá vào mặt thì lại khóc lóc bảo tại sao mày ko chơi đấm giống tao, tao bắt đền.

Chelsea và Liv cùng có 11 người trên sân, cùng đá 1 quả bóng, thậm chí trọng tài còn bỏ qua quả chạm tay của hậu vệ Liv. Chelsea ko ăn vạ, ko phạm luật , nếu có bản lĩnh hay chửi Chelsea "ko thèm phản công" thì tại sao Liv vẫn bị lọt lướt ???
 
Mình là fan Liv, nói không buồn khi thua thì người ta bảo là nói dối nhưng thật sự mà nói buồn hơn là mong chờ cái trận này từ hai tuần trước mà khi xem nó thấy nó còn chán hơn cả bóng đá giữa hai đội hạng dưới, chả ai nói Chel thắng là không xứng đàng nhưng cái lối chơi thì không thể chấp nhận. Chel đá đổ bê tông, xây lô cốt gần 90' trận đấu, đá như một đội trụ hạng khi có bàn, Liv bế tắc cũng khó mà trách khi mà Chel cứ có bóng là phá lên trên, chả thèm phản công nhanh cho đến mấy phút cuôi hiệp, lúc nào sân nhà cũng có 6 anh đứng, đông nhất là 9 người đá 1/4 sân, xe bus 2 tầng quanh vòng cấm. Giờ mới hiểu cảm giác fan Barca trận chung kết CL.

đá ngu đổ tại bên kia đổ bê tông, kiểu đá của mou gọi là chiến thuật khoa học, trong bóng đá kẻ thắng mới có quyền phát biểu =))
 
Arse chỉ cần thắng trận ngày mai là hơn Everton 4 điểm,bọn nó hết hy vọng kiểu gì cũng tự dưng cho xì tin.
Sa thải moyes xong đời đẹp hơn hẳn :))
 
Mình là fan Liv, nói không buồn khi thua thì người ta bảo là nói dối nhưng thật sự mà nói buồn hơn là mong chờ cái trận này từ hai tuần trước mà khi xem nó thấy nó còn chán hơn cả bóng đá giữa hai đội hạng dưới, chả ai nói Chel thắng là không xứng đàng nhưng cái lối chơi thì không thể chấp nhận. Chel đá đổ bê tông, xây lô cốt gần 90' trận đấu, đá như một đội trụ hạng khi có bàn, Liv bế tắc cũng khó mà trách khi mà Chel cứ có bóng là phá lên trên, chả thèm phản công nhanh cho đến mấy phút cuôi hiệp, lúc nào sân nhà cũng có 6 anh đứng, đông nhất là 9 người đá 1/4 sân, xe bus 2 tầng quanh vòng cấm. Giờ mới hiểu cảm giác fan Barca trận chung kết CL.

coi lại đi , phá lên có phản công nhanh có :2cool_go:
vâng chelsea đá với barca trận chung kết CL bó tay :2cool_go:
 
Mình là fan Liv, nói không buồn khi thua thì người ta bảo là nói dối nhưng thật sự mà nói buồn hơn là mong chờ cái trận này từ hai tuần trước mà khi xem nó thấy nó còn chán hơn cả bóng đá giữa hai đội hạng dưới, chả ai nói Chel thắng là không xứng đàng nhưng cái lối chơi thì không thể chấp nhận. Chel đá đổ bê tông, xây lô cốt gần 90' trận đấu, đá như một đội trụ hạng khi có bàn, Liv bế tắc cũng khó mà trách khi mà Chel cứ có bóng là phá lên trên, chả thèm phản công nhanh cho đến mấy phút cuôi hiệp, lúc nào sân nhà cũng có 6 anh đứng, đông nhất là 9 người đá 1/4 sân, xe bus 2 tầng quanh vòng cấm. Giờ mới hiểu cảm giác fan Barca trận chung kết CL.

K biết tn, có lẽ nhiều người sẽ ném đá mềnh nhưng thôi cứ nói. Mềnh fan Ars, đặc biệt là thời Cesc có đội ếu nào mà k đá xe bus với Ars đâu. Xem nhiều, thua kiểu đó nhiều thành quen à.

Tập làm quen và chấp nhận đi bạn, bóng đá nó thế, không thể bắt con gà trèo cây. Chắc gì bạn ghét Mou bằng mình, hỏi mấy ông fan Chel xem mình ghét Mou như nào, cơ mà trong cái ghét có cái nể lão này (Thậm chí là sợ Mou, chả có HLV nào làm mình sợ bằng Mou hết).

Mà khi mà đội bạn ép người ta, để ngta phải dựng xe bus là còn oai đó, Arsenal giờ ngta éo cần dựng xe bus mà tràn lên đập chết luôn òi.
 
Chỉnh sửa cuối:
Chelsea có mấy pha phản công nhưng khổ cái Ba =)).
 
Giờ ngẫm lại thì tình hình Liver hơi giống Real chút xíu. Live ở thế cửa trên, chỉ cần hòa là đường vinh quang trước mặt, nhưng rốt cục chịu ko nổi sức ép mà thọt và khả năng cực lớn là mất tất cả. Real thì trước trận Elclassico lượt về với Barca cũng ở thế của trên, đường vô địch rộng mở, thua 1 phát bị Barca với Alt bám sát, h thì lại ở thế bám đuổi
 
full công vs chelsea là ko ổn, cầu thủ đá dễ mất bình tĩnh, thua là hợp lý
 
Với tất cả sự kính trọng, fan Liv đừng bấm vào vì hình này troll Gerrard :3cool_nosebleed:

[Spoil]
10153194_428076097328001_3375875887765761486_n.jpg

1461579_1026811230692426_4664990763687245303_n.jpg
=)) =)) =))[/Spoil]
 
Back
Top