English Premier League 2014-2015 ● New Season !!

Ý là lúc EPL đang nhuộm tri Âu , lúc đó nhớ AÁenal có Sanderous =))
Nên nhớ là Arsenal với Senderos và hậu vệ cánh...Flamini toàn bộ vòng KO C1 2006 không để thủng lưới bàn nào nhóe.

Cả C1 năm đó đá 13 trận thì chỉ để thủng lưới 2 trận, 1 trận là chung kết với Barca, 1 trận ở vòng bảng.

Trên đường đi cũng khó khăn chứ chả phải dễ dàng gì, gặp toàn lứa nhiều sao nhất của các đội.

Real Gà lắc tí cốt 1.0: Ronaldo, Zidane, Figo, Beckham, Roberto Carlos, Guti...
Juve: David Trezeguet, Nedved, Ibrahimovic, Zambrotta, Del Piero, Canavaro, Vieira, Thuram...
Vlillareal cùng ở thời kì đỉnh cao nhất với Marcos Senna, Riquelme, Forlan...

Mẹ mùa đó cứ tưởng số phận bắt Arsenal phải vô địch, nhất là lúc Campbell ghi bàn, ai dè ếu phải :((
 
Chỉnh sửa cuối:
Trường hợp của Fer thì thừa nhận là có nhiều tình cảm, thích từ hồi ở Leeds. Nếu dẹp tình cảm thì sẽ chọn Kohler.
 
Ramos sau này để tóc ngắn với chuyển vào trung vệ thì cũng ngon lành, lâu lâu điên tí thôi.
Còn thời tóc dài đá cánh thì =))
Haha, thì hồi đó anh vẫn trẩu mà. Sau năm 2008 vô địch Euro (trong tuyển đá hậu vệ phải). Lúc đấy trở đi mới mạnh dần

Mà xem lại clip thấy Ronaldinho quẩy đã quá. Giờ ếu còn ai quẩy đẹp như thế :( Thiếu thốn vcl :(

Bàn thắng kinh cmn điển @@
 

xuống phần comment , cái chỗ mà If u want to know how good messi is ask Ramos.

Bitch tà lưa luôn =))
 
VKL các ông, thằng nào bới được câu tôi nói Iva là world class thì tôi nhận làm chó nhé. Ở đây thằng tùng nó nói có ai làm đc như Ramos thì tôi đưa Ivanovic vào gọi là có so sánh, thế mà cũng có thằng nhảy vào xực đểu được, quả là VKL.:8cool_tire:
 
Nên nhớ là Arsenal với Senderos và hậu vệ cánh...Flamini toàn bộ vòng KO C1 2006 không để thủng lưới bàn nào nhóe.

Cả C1 năm đó đá 13 trận thì chỉ để thủng lưới 2 trận, 1 trận là chung kết với Barca, 1 trận ở vòng bảng.

Trên đường đi cũng khó khăn chứ chả phải dễ dàng gì, gặp toàn lứa nhiều sao nhất của các đội.

Real Gà lắc tí cốt 1.0: Ronaldo, Zidane, Figo, Beckham, Roberto Carlos, Guti...
Juve: David Trezeguet, Nedved, Ibrahimovic, Zambrotta, Del Piero, Canavaro, Vieira, Thuram...
Vlillareal cùng ở thời kì đỉnh cao nhất với Marcos Senna, Riquelme, Forlan...

Mẹ mùa đó cứ tưởng số phận bắt Arsenal phải vô địch, nhất là lúc Campbell ghi bàn, ai dè ếu phải :((
Nhắc lại càng thêm đau lòng :((

Chỉ vì cú kotex của lehman mà hỏng tất cả
 
Quả đó mà ko ra cản lại là xác định chết với combo của Vẩu + Eto, nói chung số phận an bài rồi :D
 
Quả đấy sao trách được Lehmann. Thế hệ đấy hội tụ đủ điều kiện vđ mà còn không vđ được thì không biết đến bao giờ Ars mới vào được ck để làm lại.
 
Haha, thì hồi đó anh vẫn trẩu mà. Sau năm 2008 vô địch Euro (trong tuyển đá hậu vệ phải). Lúc đấy trở đi mới mạnh dần

Mà xem lại clip thấy Ronaldinho quẩy đã quá. Giờ ếu còn ai quẩy đẹp như thế :( Thiếu thốn vcl :(

Bàn thắng kinh cmn điển @@
Bàn thắng cả đời không quên.
Bắt đầu thích vẩu từ quả lá váng này:

Thời nay còn ai có thể khiến cho fan tụt quần ăn mừng như mấy anh R thần thánh.
 
Nếu nói công hay thì Ivan mông to còn thua Marcelo của Real 1 bậc :D

Thi thoảng coi Real đá thấy Marcelo đá hay vl :3cool_embarrassed:
 
^ Ko có Baresi là 1 sai lầm lớn
Ferdinand hay thì rất hay, ko phủ nhận. Nhưng để xếp vào hàng này thì vẫn hơi đuối 1 tí tẹo theo quan điểm của mềnh

Tính từ tầm cuối 80s đầu 90s đến giờ, trong số những cầu thủ mình biết thì :

1. F.Baresi
2. Nesta
3. Stam
4. Hierro
5. Thuram - Cannavaro - Ayala - Desaily ....

Ferdinand - Terry - Vidic - Puyol các thứ xếp phía sau 1 chút. Hôm nay vừa đọc báo nó xếp đội hình xuất sắc nhất mọi thời đại của EPL mà cặp đôi là Ferdinand - Vidic. Trong khi Terry đại diện cho hàng thủ trứ danh , 6-7 năm liền có mặt trong đội hình xuất sắc nhất Châu Âu ( kỉ lục thì phải ) lại đíu thấy đâu.

Còn hậu vệ cánh thì lại phải xét sau. Maldini đương nhiên là trong top

1. Maldini
2. Cafu
3. Zanetti
4. R.Carlos - A.Cole - Lizarazu - R.Jarni - Lahm - Thuram cũng có thời đá biên ...
10 tỷ. Văn Biển
Nói thật là hồi đấy ít xem TBN với Đức điếc nên ko biết nhiều lắm về mấy đội đấy

Tiện bàn luôn về tiền đạo. Tiền đạo có nhiều mẫu, nhưng mình sẽ xếp thế này

1. Ronaldo béo
2. Messi
3. Nistelrooy - Batistuta - D.Suker - Raul - Villa - Eto'o - Ibrahimovich - Henry
4. Drogba - Bergkamp - Cole - Yorke - Cantona - Shearer - Inzaghi - Del Piero - Vieri - Klose ( vì quá mắn ở WC =) )
5. Cái mớ còn lại buồn ngủ quá ko kể ra được hết

Thủ môn : Tính gần gần đây thôi.
1. Buffon - Van Der Sar
2. Casillas - Cech - Neuer - Schmeichel - Kahn
3. Peruzzi - Toldo - Dida -

Cái đám trẻ trẻ bây giờ thì tính sau, vì thủ môn vốn tính thâm niên càng bắt càng kinh.

thiếu Torres thời đỉnh cao là 1 thiếu sót lớn
 
Mông to Công thủ chắc eo gì hơn được Gary Neville
 
tấn công Ivanovic hơn Neville chặt. Neville là dạng hậu vệ cánh cổ điển chuyên phòng ngự cmnr, tấn công thì mỗi một bài tạt thế là hết
 
Thằng Iva mông to đá hậu vệ phải tấn công lù dà lù dù chứ hay ho gì. Neville còn biết chồng biên tạt bóng với Beckham. Tạt thì chuẩn vl. Đến năm gần cuối sự nghiệp còn bắt chết Ronaldinho.
 
tấn công Ivanovic hơn Neville chặt. Neville là dạng hậu vệ cánh cổ điển chuyên phòng ngự cmnr, tấn công thì mỗi một bài tạt thế là hết
Đừng nói Neville công không hay . mà là thời đó MU chơi theo kiểu Lật cánh nên . toàn lên phối hợp với tv cánh rồi lật vào . Bóng đá thời nay khác hẳn thời đó . còn về thủ thì Mông to còn lâu mới kịp
 
Neville là hậu vệ cánh người anh điển hình. Cần cù bám dai, chạy tốt, tạt và chuyền dài hay, đầu óc trung bình. Mình xem Neville từ năm 95 chưa bao giờ thấy Neville là hv đầu óc. So với Zambrotta còn kém một chút, so với những Zanetti, Maldini Thuram, Cafu còn kém khá xa.
 
Nói chung Neville chỉ tròn vai thôi. Xem khá nhiều trận ổng đá chưa thấy trận nào thăng hoa. Nếu so sánh thì thấy giống hệt với Arbeloa thời đỉnh cao 8-}

Hậu vệ cánh hay nhất trước giờ từng xem vẫn là cặp hậu vệ cánh bá đạo của Brazil: Carlos và Cafu. Carlos thì bá quá rồi, chắc ko ai bàn cãi (ngay sau Carlos chắc là Maldini, vẫn kém hơn Carlos 1 chút khoản tấn công, phòng thủ thì hơn). Cafu mình chọn cũng là vì hắn trâu, tốc độ, và bình tĩnh, xứng đáng làm đội trưởng Brazil. Thề xem Cafu đá hầu như chả bao giờ thấy thở dốc.

Thủ môn hay nhất từng xem là Buffon. Đặc biệt có chiêu cầm bóng 1 tay khá là bá, tay khá to.

Tiền đạo bá nhất từng thấy là Ronaldo ng ngoài hành tinh

Tiền vệ hay nhất từng xem là Zidane - lả lướt nhẹ nhàng vô cùng
 
Chỉnh sửa cuối:
Thằng Iva mông to đá hậu vệ phải tấn công lù dà lù dù chứ hay ho gì. Neville còn biết chồng biên tạt bóng với Beckham. Tạt thì chuẩn vl. Đến năm gần cuối sự nghiệp còn bắt chết Ronaldinho.
Đùa, từ lúc bị Su vầu cắn nó ghi bàn sòn sòn kìa.

Kể không tính mảng ghi bàn thì thằng này tấn công cũng đầu óc lắm nhìn đô đô tưởng gà thôi chứ mấy quả fake pass của nó cũng khiến bao chú hố hàng
 
Không phải nâng bi nhưng bóng đá Anh từ trước thời ông Giáo kéo Cole từ tiền đạo xuống đá hậu vệ cánh rồi Lauren tiền vệ cũng xuống đá cánh thì hậu vệ toàn mấy bố thuần Anh đá chuyên phòng ngự hết.

Chả phải phát kiến gì vĩ đại vì ông Giáo cũng học theo bóng đá nước ngoài thôi. Sau thành công của cặp Cole-Lauren thì bắt đầu các đội ở Anh mới cải biến hậu vệ dần dần và cho ra lò mấy chú trẻ tự đào tạo như Shaw, Clyne.

Bóng đá Anh đến giờ vẫn cổ hủ bmẹ 2015 rồi mà vẫn ôm mãi cái 4-4-2 từ thời năm 60s ở tuyển =.=
 
Back
Top