kinglord
Mr & Ms Pac-Man
- 4/10/02
- 154
- 4
Thử đoán mò xem nhé, coi đúng ko...Khi bạn gái bạn quay về, sẽ ko dám đồi mặt với bạn liền và chấp nhận lời chia tay (vì xấu hổ hoặc có thể mọi chuyện đã vơi bầy)...Nếu, thật sự cô ấy còn thương bạn, cũng nghĩ tới cái tình cái nghĩa rồi cô ấy cũng sẽ liên lạc lại với bạn...Nếu 2 người còn thương yêu nhau thật thì mọi chuyện cũng sẽ như ban đầu chỉ có điều bạn hơi bị dầy dò và tự hỏi "thời gian đó người ta đã và đang sống ntn với người kia" v.v...
Suy cho cùng bạn cũng chưa là cái gì với người ta cả, còn chuyện trao thân gữi phận là của người ta...thử hỏi thằng con trai nào mà ko muốn dc người con gái trao thân (mặc cho có còn hay ko còn...). Con gái họ dễ siêu lòng lắm, ko phải ai họ cũng làm vậy (đừng nên quơ đũa cả nắm nhé các bác). Chắc người kia có mối quan hệ đặc biệt gì đó, nên có lỗi với bạn..
Và, có 1 điều bạn cũng cần nên suy nghĩ lại. Đừng bao giờ có cái suy nghĩ vì ai đó mà mình mới dc như thế này...Dc hay mất đó là cho bản thân mình. Nếu ko có con gái bên cạnh bạn chắc giờ này bạn chẳng ra cái gì hả? Sống mà cứ nghĩ về họ, họ sẽ tự đánh giá cao họ và xem mình ko là gì đâu...Bản thân mình vẫn là quan trọng nhất...Nếu bạn có thể vượt qua thì xãy xem mọi chuyện như 1 giấc mơ..Còn ko thì chia tay cho nhẹ đầu...
Suy cho cùng bạn cũng chưa là cái gì với người ta cả, còn chuyện trao thân gữi phận là của người ta...thử hỏi thằng con trai nào mà ko muốn dc người con gái trao thân (mặc cho có còn hay ko còn...). Con gái họ dễ siêu lòng lắm, ko phải ai họ cũng làm vậy (đừng nên quơ đũa cả nắm nhé các bác). Chắc người kia có mối quan hệ đặc biệt gì đó, nên có lỗi với bạn..
Và, có 1 điều bạn cũng cần nên suy nghĩ lại. Đừng bao giờ có cái suy nghĩ vì ai đó mà mình mới dc như thế này...Dc hay mất đó là cho bản thân mình. Nếu ko có con gái bên cạnh bạn chắc giờ này bạn chẳng ra cái gì hả? Sống mà cứ nghĩ về họ, họ sẽ tự đánh giá cao họ và xem mình ko là gì đâu...Bản thân mình vẫn là quan trọng nhất...Nếu bạn có thể vượt qua thì xãy xem mọi chuyện như 1 giấc mơ..Còn ko thì chia tay cho nhẹ đầu...
Chỉnh sửa cuối:

, nếu ko còn cách nào khác để duy trì thì đành chia tay thôi, đau khổ 1 thời gian cũng hết, mình đã hết lòng với người ta rồi còn gì.
