EPL 2015- 2016 => Chào mừng tân vương Leicester City.

  • Thread starter Thread starter Frankie
  • Ngày gửi Ngày gửi
Tùy nhé, gian khổ tập luyện khác với dạng Vardy. Nó phải làm công nhân rồi đá ở giải hạng 8, nở hoa khi đã 27 tuổi + 28 tuổi phá kỉ lục Van Nistelrooy :3cool_embarrassed: Được mấy thằng cầu thủ chuyên nghiệp gian khổ như thế, và được thằng nào gian khổ như nó mà thành công như bây giờ :3cool_nosebleed:
Không đặc biệt đâu!

Alexis Sanchez

Ngôi sao của Arsenal xuất thân trong một gia đình nghèo ở vùng mỏ Tocopilla. Cha của Alexis - một người thợ mỏ - rời bỏ gia đình từ khi anh là một đứa trẻ. Tiền đạo người Chile sống cùng mẹ và bố dượng trong một căn nhà gỗ nhỏ, bên cạnh em gái Tamara năm nay 17 tuổi, chị gái Marjorie năm nay 32 và anh trai Humberto. Để phụ gia đình kiếm sống, Alexis phải lang thang đi diễn xiếc rong, xin từng đồng bạc lẻ của khách qua đường bằng những màn nhào lộn nguy hiểm.

“Alexis có thể nhận rửa xe hoặc nhào lộn cho người khác xem để kiếm vài xu lẻ. Đôi khi, Alexis quá đói và gõ cửa hàng xóm để xin bánh mì. Nhưng họ nhạo báng cậu ấy rồi từ chối. Những dịp như thế, Alexis lại ra đường diễn trò để kiếm tiền”, Humberto kể trên tờ Sun (Anh) về tuổi thơ dữ dội của em trai. Nhờ tài năng thiên phú và ý chí thoát nghèo, Alexis trở thành ngôi sao bóng đá sáng nhất Chile hiện tại. Trước khi gia nhập Arsenal hè vừa qua, anh từng khoác áo Barca (Tây Ban Nha), Udinese (Italy) và River Plate (Argentina).

Franck Ribery

Ribery sinh ở Boulogne-sur-Mer, thành phố nổi tiếng ở Pháp với những khu ổ chuột và tình trạng vô chính phủ, và lớn lên ở khu vực nghèo nhất thành phố này. Năm anh lên hai tuổi, gia đình cầu thủ này lâm vào cảnh khánh khiệt vì một vụ tai nạn giao thông. Ribery may mắn sống sót, nhưng phải khâu hơn 100 mũi, để lại di chứng là hai vết sẹo sâu trên mặt anh – lý do khiến về sau tiền vệ này có biệt danh “Gã mặt sẹo”.

Năm 2003, ở tuổi 20, trước khi gia nhập đội Stade Brestois, Ribery vẫn phải cùng bố đi làm phụ hồ để đổi lấy miếng ăn hằng ngày cho cả gia đình, song song với việc tập luyện bóng đá – môn thể thao giúp anh giải trí sau những giờ lao động nặng nhọc. Cuộc đời Ribery và gia đình chỉ sang trang khi anh lọt vào mắt xanh của các nhà tuyển trạch đến từ CLB Metz. Ribery sau đó sang Thổ Nhĩ Kỳ chơi cho Galatasaray, được lên tuyển Pháp rồi hồi hương khoác áo Marseille, trước khi gia nhập Bayern Munich. “Nếu không có bóng đá, tôi có lẽ cũng sẽ gia nhập đạo quân thất nghiệp như nhiều bạn bè đồng lứa ở khu ổ chuột. Tôi không thể nào quên quá khứ khó khăn đó của mình”, Ribery từng chia sẻ.

Angel di Maria

Sinh ra trong gia đình có ba con, Angel Di Maria lớn lên ở Pedriel, một thành phố nghèo thuộc vùng Mendoza, phía Tây Argentina. Thuở nhỏ, Di Maria cùng hai chị em gái phải phụ giúp bố mẹ làm việc trong mỏ than. Sớm bộc lộ năng khiếu bóng đá nhưng nhà nghèo nên anh không có được một đôi giày tử tế, và từng nhiều lần phải nhịn đói đến sân tập.

Quá khứ bần hàn ấy, như chính Di Maria về sau thừa nhận, giúp anh có sự nhạy bén mà những đồng nghiệp được sinh ra, bao bọc trong nhung lụa, giàu có không có được. Ngôi sao chạy cánh này luôn nghĩ về gia đình đầu tiên khi kiếm được tiền. Sau khi được chuyển nhượng từ Rosario Central sang Benfica, Di Maria khuyên bố anh nghỉ làm công nhân mỏ và mua tặng bố mẹ một căn nhà mới, đầy đủ tiện nghi.

Luis Suarez

Trong ký ức của Suarez – một trong bảy đứa con của cha mẹ anh, năm lên sáu tuổi vẫn phải chơi bóng với đôi chân trần trên những con phố gồ ghề ở Salto, thành phố nghèo vắt hai bên bờ sông Rio Uruguay. Năm lên bảy, cả gia đình chuyển lên sống ở thủ đô Montevideo, nơi ông bố là công nhân bốc vác hy vọng sẽ tìm được việc làm để nuôi cả nhà chín miệng ăn.

Nhưng bất chấp phải lớn lên ở một thành phố bẩn thỉu vì ô nhiễm và đầy rẫy tệ nạn xã hội, Suarez vẫn nuôi dưỡng ý chí và niềm đam mê bóng đá. Anh xem các trận đấu trên đường phố như là nơi để rèn luyện, tích lũy những phẩm chất kỹ thuật, sự tinh ranh và cả một chút điên rồ bản năng mà về sau nhiều lần khiến bản thân gặp rắc rối.

Năm lên chín tuổi, anh lọt vào mắt xanh của các nhà tuyển trạch CLB Nationals. Nhưng tính khí thất thường khi đó khiến sự nghiệp tưởng mở ra đầy hứa hẹn của tiền đạo này sớm đi vào ngõ cụt. Thế rồi, cuộc gặp gỡ định mệnh với Sofia Balbi, người phụ nữ về sau trở thành vợ anh, đã làm Suarez thay đổi theo chiều hướng tích cực. Tình yêu sét đánh với Sofia trở thành động lực để Suarez cố gắng. Anh thăng tiến chóng mặt sau khi sang Hà Lan lần lượt khoác áo Groningen, Ajax, trước khi bừng sáng ở Liverpool và được Barca tuyển mộ hè vừa qua.

Zlatan Ibrahimovic

Ngôi sao của Paris Saint-Germain hiện tại là kết quả của một cuộc hôn nhân nghèo và nhiều sóng gió giữa mẹ anh, bà Jurka Gravic, một phụ nữ Croatia, với Sefik Ibrahimovic, ông bố người Bosnia nghiện rượu nặng. Giống như nhiều đứa trẻ sinh ra trong các gia đình nhập cư khác trên đất khách quê người, Ibra ngay từ nhỏ đã bị phân biệt đối xử. Cuộc sống của anh còn vấp phải thử thách lớn hơn khi bố mẹ ly hôn năm Ibra mới lên hai tuổi.

Như Ibrahmovic sau này kể lại về thời niên thiếu, anh thường xuyên ăn trộm, bởi không có lựa chọn khác khi sinh ra trong những khu phố nghèo nàn dành cho người nhập cư. Nhưng chính cuộc sống khó khăn đó đã hun đúc nên ý chí mạnh mẽ, bất khuất, những phẩm chất lớn dần bên cạnh tài năng bóng đá mà Ibra tôi luyện với chúng bạn trên đường phố.

Năm 15 tuổi, dù đã là một cầu thủ trẻ tài năng ở CLB Malmo, Ibra suýt bỏ đá bóng để đi làm công nhân bốc vác ở bến tàu địa phương, để kiếm tiền hỗ trợ mẹ trong cuộc mưu sinh khốn khó. Nhưng anh đổi ý sau khi đích thân một HLV của CLB đến tận nhà để thuyết phục anh nên tập trung vào con đường bóng đá và xem đó như một cửa để thoát nghèo. Phần còn lại là lịch sử, khi Ibra tỏa sáng ở Malmo, lọt vào mắt xanh của các nhà tuyển trạch ở Ajax Amsterdam - điểm khởi đầu cho cuộc phiêu lưu qua một loạt đội bóng lớn bậc nhất châu Âu về sau.
 
thanh niên này fake videos khá hay =))

 
Không đặc biệt đâu!

Alexis Sanchez

Ngôi sao của Arsenal xuất thân trong một gia đình nghèo ở vùng mỏ Tocopilla. Cha của Alexis - một người thợ mỏ - rời bỏ gia đình từ khi anh là một đứa trẻ. Tiền đạo người Chile sống cùng mẹ và bố dượng trong một căn nhà gỗ nhỏ, bên cạnh em gái Tamara năm nay 17 tuổi, chị gái Marjorie năm nay 32 và anh trai Humberto. Để phụ gia đình kiếm sống, Alexis phải lang thang đi diễn xiếc rong, xin từng đồng bạc lẻ của khách qua đường bằng những màn nhào lộn nguy hiểm.

“Alexis có thể nhận rửa xe hoặc nhào lộn cho người khác xem để kiếm vài xu lẻ. Đôi khi, Alexis quá đói và gõ cửa hàng xóm để xin bánh mì. Nhưng họ nhạo báng cậu ấy rồi từ chối. Những dịp như thế, Alexis lại ra đường diễn trò để kiếm tiền”, Humberto kể trên tờ Sun (Anh) về tuổi thơ dữ dội của em trai. Nhờ tài năng thiên phú và ý chí thoát nghèo, Alexis trở thành ngôi sao bóng đá sáng nhất Chile hiện tại. Trước khi gia nhập Arsenal hè vừa qua, anh từng khoác áo Barca (Tây Ban Nha), Udinese (Italy) và River Plate (Argentina).

Franck Ribery

Ribery sinh ở Boulogne-sur-Mer, thành phố nổi tiếng ở Pháp với những khu ổ chuột và tình trạng vô chính phủ, và lớn lên ở khu vực nghèo nhất thành phố này. Năm anh lên hai tuổi, gia đình cầu thủ này lâm vào cảnh khánh khiệt vì một vụ tai nạn giao thông. Ribery may mắn sống sót, nhưng phải khâu hơn 100 mũi, để lại di chứng là hai vết sẹo sâu trên mặt anh – lý do khiến về sau tiền vệ này có biệt danh “Gã mặt sẹo”.

Năm 2003, ở tuổi 20, trước khi gia nhập đội Stade Brestois, Ribery vẫn phải cùng bố đi làm phụ hồ để đổi lấy miếng ăn hằng ngày cho cả gia đình, song song với việc tập luyện bóng đá – môn thể thao giúp anh giải trí sau những giờ lao động nặng nhọc. Cuộc đời Ribery và gia đình chỉ sang trang khi anh lọt vào mắt xanh của các nhà tuyển trạch đến từ CLB Metz. Ribery sau đó sang Thổ Nhĩ Kỳ chơi cho Galatasaray, được lên tuyển Pháp rồi hồi hương khoác áo Marseille, trước khi gia nhập Bayern Munich. “Nếu không có bóng đá, tôi có lẽ cũng sẽ gia nhập đạo quân thất nghiệp như nhiều bạn bè đồng lứa ở khu ổ chuột. Tôi không thể nào quên quá khứ khó khăn đó của mình”, Ribery từng chia sẻ.

Angel di Maria

Sinh ra trong gia đình có ba con, Angel Di Maria lớn lên ở Pedriel, một thành phố nghèo thuộc vùng Mendoza, phía Tây Argentina. Thuở nhỏ, Di Maria cùng hai chị em gái phải phụ giúp bố mẹ làm việc trong mỏ than. Sớm bộc lộ năng khiếu bóng đá nhưng nhà nghèo nên anh không có được một đôi giày tử tế, và từng nhiều lần phải nhịn đói đến sân tập.

Quá khứ bần hàn ấy, như chính Di Maria về sau thừa nhận, giúp anh có sự nhạy bén mà những đồng nghiệp được sinh ra, bao bọc trong nhung lụa, giàu có không có được. Ngôi sao chạy cánh này luôn nghĩ về gia đình đầu tiên khi kiếm được tiền. Sau khi được chuyển nhượng từ Rosario Central sang Benfica, Di Maria khuyên bố anh nghỉ làm công nhân mỏ và mua tặng bố mẹ một căn nhà mới, đầy đủ tiện nghi.

Luis Suarez

Trong ký ức của Suarez – một trong bảy đứa con của cha mẹ anh, năm lên sáu tuổi vẫn phải chơi bóng với đôi chân trần trên những con phố gồ ghề ở Salto, thành phố nghèo vắt hai bên bờ sông Rio Uruguay. Năm lên bảy, cả gia đình chuyển lên sống ở thủ đô Montevideo, nơi ông bố là công nhân bốc vác hy vọng sẽ tìm được việc làm để nuôi cả nhà chín miệng ăn.

Nhưng bất chấp phải lớn lên ở một thành phố bẩn thỉu vì ô nhiễm và đầy rẫy tệ nạn xã hội, Suarez vẫn nuôi dưỡng ý chí và niềm đam mê bóng đá. Anh xem các trận đấu trên đường phố như là nơi để rèn luyện, tích lũy những phẩm chất kỹ thuật, sự tinh ranh và cả một chút điên rồ bản năng mà về sau nhiều lần khiến bản thân gặp rắc rối.

Năm lên chín tuổi, anh lọt vào mắt xanh của các nhà tuyển trạch CLB Nationals. Nhưng tính khí thất thường khi đó khiến sự nghiệp tưởng mở ra đầy hứa hẹn của tiền đạo này sớm đi vào ngõ cụt. Thế rồi, cuộc gặp gỡ định mệnh với Sofia Balbi, người phụ nữ về sau trở thành vợ anh, đã làm Suarez thay đổi theo chiều hướng tích cực. Tình yêu sét đánh với Sofia trở thành động lực để Suarez cố gắng. Anh thăng tiến chóng mặt sau khi sang Hà Lan lần lượt khoác áo Groningen, Ajax, trước khi bừng sáng ở Liverpool và được Barca tuyển mộ hè vừa qua.

Zlatan Ibrahimovic

Ngôi sao của Paris Saint-Germain hiện tại là kết quả của một cuộc hôn nhân nghèo và nhiều sóng gió giữa mẹ anh, bà Jurka Gravic, một phụ nữ Croatia, với Sefik Ibrahimovic, ông bố người Bosnia nghiện rượu nặng. Giống như nhiều đứa trẻ sinh ra trong các gia đình nhập cư khác trên đất khách quê người, Ibra ngay từ nhỏ đã bị phân biệt đối xử. Cuộc sống của anh còn vấp phải thử thách lớn hơn khi bố mẹ ly hôn năm Ibra mới lên hai tuổi.

Như Ibrahmovic sau này kể lại về thời niên thiếu, anh thường xuyên ăn trộm, bởi không có lựa chọn khác khi sinh ra trong những khu phố nghèo nàn dành cho người nhập cư. Nhưng chính cuộc sống khó khăn đó đã hun đúc nên ý chí mạnh mẽ, bất khuất, những phẩm chất lớn dần bên cạnh tài năng bóng đá mà Ibra tôi luyện với chúng bạn trên đường phố.

Năm 15 tuổi, dù đã là một cầu thủ trẻ tài năng ở CLB Malmo, Ibra suýt bỏ đá bóng để đi làm công nhân bốc vác ở bến tàu địa phương, để kiếm tiền hỗ trợ mẹ trong cuộc mưu sinh khốn khó. Nhưng anh đổi ý sau khi đích thân một HLV của CLB đến tận nhà để thuyết phục anh nên tập trung vào con đường bóng đá và xem đó như một cửa để thoát nghèo. Phần còn lại là lịch sử, khi Ibra tỏa sáng ở Malmo, lọt vào mắt xanh của các nhà tuyển trạch ở Ajax Amsterdam - điểm khởi đầu cho cuộc phiêu lưu qua một loạt đội bóng lớn bậc nhất châu Âu về sau.

Ko phải hoàn cảnh khó khăn kiểu này, kiểu này thì nhiều vô số kể, vardy cũng có đề cập giàu nghèo nhiều đâu, đáng chú ý là do ổng chơi bóng ở đội phong trào nửa thời gian đá bóng, gần đây mới lên dc chuyên nghiệp thôi, mấy đội phong trào thì lương có bao, chắc chỉ đủ sống, ko có đam mê chắc chả trụ tới giờ để đi lên tới mức này.

Chứ mấy ông trên dù nghèo nhưng được để mắt sớm thì giàu cái một chứ gì.
 
vardy kiểu ricky lambert đấy
cũng cầu thủ anh
xưa làm thuê các kiểu,sau đó cố gắng từ từ lên
nhưng cái dòng này dễ xịt lắm =))
 
Không đặc biệt đâu!

Alexis Sanchez

Franck Ribery

Angel di Maria

Zlatan Ibrahimovic

Toàn dạng nghèo từ bé, sau đó đến tầm 14 15 tuổi được mấy ông scout để ý cho vào đội trẻ rồi lên tiên, dạng này có mà đầy rẫy, bói team Brazil chắc phải 1/2, khác hẳn với Vardy :4cool_doubt: Gần nhất thì có Công Phượng chứ đâu :3cool_shame:
Vấn đề ở chỗ ông này đến lúc quá tuổi phát triển rồi vẫn cố gắng vươn lên và đạt được thành công, chứ được clb bao ăn bao ở rồi tập luyện từ bé thì nói làm gì :2cool_misdoubt:

Mike cũng chả khác mấy thằng kia là mấy :4cool_doubt:
 
phiên bản đối lập của Vardy chắc là Michu nhỉ...sau 1 mùa lên đồng bây giờ anh đang đá ở giải hạng 4 TBN :))
 
Toàn dạng nghèo từ bé, sau đó đến tầm 14 15 tuổi được mấy ông scout để ý cho vào đội trẻ rồi lên tiên, dạng này có mà đầy rẫy, bói team Brazil chắc phải 1/2, khác hẳn với Vardy :4cool_doubt: Gần nhất thì có Công Phượng chứ đâu :3cool_shame:
Vấn đề ở chỗ ông này đến lúc quá tuổi phát triển rồi vẫn cố gắng vươn lên và đạt được thành công, chứ được clb bao ăn bao ở rồi tập luyện từ bé thì nói làm gì :2cool_misdoubt:


Mike cũng chả khác mấy thằng kia là mấy :4cool_doubt:
Ý là thằng nào cũng khổ hết.
Thằng Vardy hồi nhỏ đảm bảo 100% éo khổ bằng các anh kia. Các anh kia cũng phải đá từ giải cấp phường cấp quận rồi mới đi lên chứ đâu phải kiểu được phát lên liền (vấn đề là các anh đó không được báo chí ghi lại nên bác éo thấy cái công sức các anh kia bỏ ra như thế nào).

Còn bảo nó đặc biệt bởi vì nó gần quá tuổi mới đạt thành công nghe thật là buồn cười :))

Cơ bản mình thấy rõ nhất lý do nó đặc biệt là bởi vì báo chí và giải NHA nó bơm lên thôi :3
Các bác kia chắc chắn cũng có bài viết về tiểu sử này nọ hết nhưng nào có ai biết tới đâu. :D
 
Mùa nào mà chả có one hit wonder, bọn báo chí nó thổi phồng lên quá độ thôi
Kiểu như ông già Di Natale mà là dân Anh chắc nó tôn xưng thành Sir cmnm :4onion25:
Hỏi tí là trong đây có anh nào chơi ps4 không vậy. Đang định đầu tư 1 con mà không biết chi phí mua game với chơi online hàng tháng thế nào ?
 
Sao không ai nói đến Bacca?

Có thể nói, Carlos Bacca là một đóa hoa nở muộn. Anh là đại diện tiêu biểu nhất cho mẫu cầu thủ tài năng nở muộn, vươn lên bằng tinh thần cầu tiến và ý chí mãnh liệt. 22 tuổi mới là cầu thủ chuyên nghiệp, từng làm nghề đánh cá cùng cha và phụ xe bus trước khi trở thành một tiền đạo sát thủ…


bacca.jpg

Carlos Bacca

GÁC NIỀM ĐAM MÊ ĐỂ KIẾM TIỀN PHỤ CHA MẸ
Lúc mới chập chững biết đi, Bacca đã bị trái bóng thôi miên. Khi ở tuổi thiếu niên, cậu bé thường trốn nhà đi đá bóng tới 9 giờ tối mới ló mặt về. “Khi Carlos đã có được một quả bóng rồi, thì không ai có thể bứt cậu ấy ra khỏi nó. Carlos có niềm đam mê mãnh liệt với trái bóng. Mẹ tôi có lần đánh cậu ấy đến gẫy cả roi mà Carlos vẫn trốn đi đá bóng. Thỉnh thoảng, thương quá, tôi đành giúp sức để Carlos trốn đi chơi bóng”, Esterama Bacca, chị gái Carlos, chia sẻ. Có lẽ, niềm đam mê ấy do di truyền, bởi cha anh cũng từng là một thủ môn nghiệp dư, nhưng vì nghèo mà không thể dấn thân theo nghiệp cầu thủ.

bacca5.jpg

Xuất thân từ một gia đình lao động nghèo tại Puerto Colombia (Colombia), Bacca làm nghề đánh cá cùng cha và phụ xe bus để kiếm tiền giúp gia đình cũng như đi học. Bacca không học văn hóa thuần túy như các bạn đồng trang lứa, mà chọn theo học ở trường dạy bóng đá Ivan Luzano ở khu phố Puerto. “Khi ấy, tôi theo học bóng đá với mong muốn duy nhất để kiếm tiền phụ giúp cha mẹ. Nhưng chi phí đắt đỏ khiến tôi bỏ học giữa chừng, gác lại niềm đam mê để ra khơi đánh cá cùng cha. Công việc của một ngư dân rất vả và nguy hiểm”, Bacca nhớ lại.

BÓNG ĐÁ LÀ ĐỊNH MỆNH
“Khi Carlos 19 tuổi, với gánh nặng gia đình trên vai, nó thực sự nghĩ không còn cơ hội chơi bóng trở lại và không muốn bất cứ ai nhắc đến điều này. Carlos vào làm ở xí nghiệp xe bus”, ông Gilberto Bacca, cha anh cho biết. Nhưng chính mối liên hệ cuối cùng của anh với bóng đá – những trận cầu vào Chủ nhật hàng tuần với đội bóng của xí nghiệp cùng mâu thuẫn với ông chủ, khiến Bacca quyết định từ chức để gia nhập một đội bóng nghiệp dư của khu phố cùng các bạn.

bacca6.jpg

Thế rồi, cứ dần dần, từ nghiệp dư tới bán chuyên nghiệp, hạng Nhì và cuối cùng, năm 2008, khi khoác áo CLB Minerven (Venezuela), anh mới trở thành một cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp thực sự. Tất cả như một phần thưởng xứng đáng cho đam mê bền bỉ, quá trình học hỏi, luyện tập không ngừng của chàng trai sinh năm 1986 này. “Tôi không mê tín, không tin vào định mệnh. Nhưng rõ ràng bóng đá với tôi là một định mệnh. Bóng đá đã chọn tôi”, Bacca nhớ lại. Năm 2010, khi CLB Junior vô địch Colombia, Bacca đoạt danh hiệu Vua phá lưới với 12 bàn. Hơn 1 năm sau, anh chính thức chinh phục bóng đá châu Âu ở tuổi 25.

SÁT THỦ TUỔI 29
Từng đắn đó trong việc lựa chọn giữa các giải VĐQG Pháp, Italia, Tây Ban Nha, nhưng cuối cùng Bacca chọn… Bỉ cho chuyến khám phá đầu tiên ở châu Âu. Với Bacca lúc đó, lựa chọn ấy đơn giản để anh tránh đi những áp lực không đáng có, để làm quen dần với một thứ bóng đá mới, môi trường mới và văn hóa mới. Đến Bỉ một thân một mình, không ai giúp đỡ, lại nói tiếng Tây Ban Nha (Bỉ phần lớn nói tiếng Pháp, Đức, Hà Lan và ngôn ngữ địa phương), nên Bacca gặp rất nhiều khó khăn trong việc hòa nhập. Và vì thế, thay vì một ca tập như các đồng đội, tiền đạo sinh năm 1986 miệt mài tập gấp đôi thời lượng mỗi ngày.

Tuy nhiên, kết quả đem lại cũng chẳng mấy khả quan. Trong suốt 6 tháng đầu tiên tại Club Brugge, anh chỉ chơi 10 trận và ghi 3 bàn thắng, rồi phải nhận “cơn bão chỉ trích tưởng chừng đã quật ngã mình”. Nhưng tiếp tục nỗ lực luyện tập, học hỏi, trau dồi những kỹ năng chơi bóng, sự hòa nhập của Bacca trong năm thứ hai thuận buồm xuôi gió hơn, anh ghi bàn liên tục khi kết thúc giải VĐQG Bỉ 2012/13 bằng danh hiệu Vua phá lưới với 25 bàn thắng.

bacca7.jpg

Khả năng dội bom rất thuyết phục ấy đưa anh đến với Sevilla ngày 9/7/2013. Những SVĐ mang bóng dáng Nam Mỹ, được tắm mình trong tiếng Tây Ban Nha giúp Bacca lột xác thực sự. Anh nhanh chóng trở thành hiện tượng tại Sevilla. “Carlos Bacca là một cầu thủ điển hình cho ý chí vươn lên mạnh mẽ. Nhiều tài năng trẻ sớm đi lên chuyên nghiệp nhưng nhanh chóng lụi tàn vì không thích nghi, đáp ứng với những đòi hỏi khắt khe. Nhưng Bacca thì khác. Đi lên từ cuộc sống khó khăn nên cậu ấy trân quý những gì mình có và luôn làm việc tối đa để duy trì nó ở đỉnh cao”, GĐTT Sevilla, ông Carlos Arias từng chia sẻ về Bacca như vậy.

Trong hai mùa khoác áo Sevilla, anh ghi tổng cộng 49 bàn và đoạt 2 chức vô địch Europa League. Ở tuổi 29, Bacca mới nổi danh khắp châu Âu. Sau khi đã là chân sút số một tại bất kỳ nơi đâu mà anh khoác áo, thì bây giờ là hành trình chinh phục Milan.

Có lúc muốn từ bỏ bóng đá
bacca1.jpg

Quãng thời gian đi làm tại xí nghiệp xe bus, Bacca từng nhiều lần nổi giận mỗi khi có ai đó nhắc đến bóng đá. Cuộc sống cơm áo gạo tiền khiến anh từng nghĩ rằng sẽ không bao giờ tốn thời gian vào việc chơi bóng. “Có lúc tôi muốn từ bỏ niềm đam mê ấy. Nhưng định mệnh đã thắng”.

Họ nói về Bacca
Gilberto Bacca (cha của Carlos Bacca): “Carlos không nề hà bất cứ việc gì để có thể kiếm tiền giúp gia đình. Nó là đưa con hiếu thảo và vất vả nhất trong gia đình”.

bacca4.jpg

Sinisa Mihajlovic (HLV của Milan): “Con đường mà Bacca trải qua trước khi trở thành cầu thủ chuyên nghiệp giúp cậu ấy luôn đứng vững trước mọi khó khăn, thách thức”.
Kiểu ăn mừng ngửa mặt giơ tay lên trời của Bacca
bacca3.jpg

Bacca luôn cám ơn Chúa mỗi lần ghi được bàn thắng. “Chúa đã giúp tôi thay đổi cuộc đời. Từ khi tôi mở cửa trái tim để đến với Chúa, mọi thứ trở nên thuận lợi hơn. Vợ, cha mẹ, gia đình và bạn bè cũng giúp tôi rất nhiều. Cuộc sống chẳng dễ dàng gì với những gia đình nghèo khó. Chúa đã cho tôi cơ hội chơi bóng và giúp tôi có những kỹ năng ghi bàn tuyệt vời”. Đó là lý do anh luôn ăn mừng bàn thắng kiểu ngửa mặt giơ tay lên trời.

Bacca & mục tiêu 25 bàn thắng
bacca2.jpg

Từ đầu mùa, Bacca đã ghi 6 bàn trong 11 trận tại Serie A cho Milan chỉ trong 9 cú sút và đạt hiệu suất 66%. Không một chân sút nào tại châu Âu đạt được con số này. Trong năm đầu tiên khoác áo Milan, tiền đạo 29 tuổi đặt mục tiêu ghi 25 bàn tại giải VĐQG Italia. “Tôi muốn trở thành chân sút xuất sắc nhất. Từ sau khi Zlatan Ibrahimovic ra đi và Pippo Inzaghi giải nghệ, Serie A thiếu một vua dội bom thực sự”, Bacca chia sẻ.
 
Mùa nào mà chả có one hit wonder, bọn báo chí nó thổi phồng lên quá độ thôi
Kiểu như ông già Di Natale mà là dân Anh chắc nó tôn xưng thành Sir cmnm :4onion25:
Hỏi tí là trong đây có anh nào chơi ps4 không vậy. Đang định đầu tư 1 con mà không biết chi phí mua game với chơi online hàng tháng thế nào ?
tui có thằng bạn mua giúp game mới 250k-300k, download về rồi chơi thôi, có gì nó bảo hành. Chú thử tìm hiểu xung quanh xem.
còn online thì tui ko chơi, toàn chơi game offline là chính,
 
Michu hồi mới về cũng quất hẳn 20 bàn một mùa :cuteonion55:
 
Michu thì đúng là khó hiểu vl =))
 
Hỏi tí là trong đây có anh nào chơi ps4 không vậy. Đang định đầu tư 1 con mà không biết chi phí mua game với chơi online hàng tháng thế nào ?

Mua trên lazada,chờ thi thoảng có đợt khuyến mại giảm 8 ~ 10% thì mua giảm đc 600 ~ 800k đó.Trên đó giờ có shop của Halo,Hotgame với Bachtung rồi.Còn chơi online thì mua thẻ Plus hình như là 60$/năm thì phải.
 
Nói thì bảo phân biệt chủng tộc chứ đúng thật là ở Anh không bao giờ có trường hợp cầu thủ da đen nào được như Vardy với Austin
Đến 24 25 tuổi mà đá vẫn bết thì chỉ có thất nghiệp thôi, Vardy vẫn còn được tạo điều kiện hết mức rồi.
 
Ý là thằng nào cũng khổ hết.
Thằng Vardy hồi nhỏ đảm bảo 100% éo khổ bằng các anh kia. Các anh kia cũng phải đá từ giải cấp phường cấp quận rồi mới đi lên chứ đâu phải kiểu được phát lên liền (vấn đề là các anh đó không được báo chí ghi lại nên bác éo thấy cái công sức các anh kia bỏ ra như thế nào).

Còn bảo nó đặc biệt bởi vì nó gần quá tuổi mới đạt thành công nghe thật là buồn cười :))

Cơ bản mình thấy rõ nhất lý do nó đặc biệt là bởi vì báo chí và giải NHA nó bơm lên thôi :3
Các bác kia chắc chắn cũng có bài viết về tiểu sử này nọ hết nhưng nào có ai biết tới đâu. :D

Thằng nào hồi bé hồi trẻ mà chả phải đá giải cấp phường cấp quận của đội trẻ rồi lên, thì chính vì nó gần quá tuổi mới thành công nên mới đặc biệt còn gì :5cool_big_smile: Thằng này người Anh + báo chí Anh bơm lên nhiều cũng đúng, nhưng mà nó khác biệt so với mấy anh wonderkid kia còn gì :6cool_boss:
 
Thằng này là Wonderman cmnr :))
 
Ri đỗ ko xứng đáng có mặt trong top 3.
 
Back
Top