EPL 2016- 2017 Anh tài tụ hội

Quyền ưu tiên của thủ môn :

Trong vòng cấm, khi thủ môn đã dùng 2 tay chạm vào bóng, bất cứ tác động nào từ cầu thủ đối phương đều bị coi làm phạm lỗi

Tương tự, trong vòng cấm thủ môn được quyền ưu tiên dùng chân phá bóng ( xoặc, tắc, chuồi ) trước mặt cầu thủ đối phương

Pha của Bravo , nếu ngoài vòng 16m50 thì sẽ coi là phạm lỗi

Một thủ môn từng đá giải Ngân hàng, giải Seri B khối hành chính sự nghiệp tỉnh. ..trường cap 3, đại học . và một số giải tào lao khác.. cho biết
 
Nếu thêm 6 vòng nữa mà thằng Man City éo mất điểm nào thì Pep nó bá vl :))
 
Nói chung phải qua cái mùa đông ở nước Anh sẽ biết được trình Pep ra sao :D
 
Nói chung phải qua cái mùa đông ở nước Anh sẽ biết được trình Pep ra sao :D
Đồng ý. Pep với conte, kloop phải "sống sót" qua mùa đông mới đánh giá đc khả năng thích ứng với nha
 
Công nhận cái mùa đông ở Anh nó khắc nghiệt vl. van Gaal là ví dụ điển hình, mùa đông năm ngoái tính toán điểm rơi phong độ với thể lực thế nào mà thịt luộc được hết mấy thằng lớn nhưng sml hết với mấy thằng nhỏ, rớt luôn top 4.
 
Kloop thì ko biết sao chứ Pep và Conte qua mùa đông đc thôi, Pep ngày từ bài phát biểu nhậm chức đã nhấn mạnh mùa đông ở Anh rất đặc biệt, chứng tỏ đã tính kỹ rồi, mà bọn MC quân nó đông vl, có bao giờ nó kêu ca mùa đông khắc nghiệt gì đâu.
Còn Conte thì năm nay có phải đá Châu Âu đâu, mùa đông đến thì thể lực cả đội vẫn tốt chán, tính toán ít ra vẫn dễ dàng hơn so với 3 đội Mu, Mc, Ars.
 
Quân đông không nói, còn phải tính toán điểm rơi phong độ với phân phối sức thế nào nữa, đó mới là vấn đề
 
Gì đâu, theo ý mình Pep nó vẫn qua tốt thôi, thời ở Barca chả phải đá ngót nghét 60 trận mà vẫn thành công đó thôi.
Mà nói to tát thế thôi, chứ mùa đông thì mấy đội nhỏ dễ chết hơn mấy đội lớn, đội lớn thì ít ra còn đội hình 2 ngon lành có thể đá thấy đội 1 đc. Chứ còn đội nhỏ thì đội 2 của nó sao đá được. Lều báo VN ít đưa thông tin về mấy đội nhỏ thôi, chứ xem tổng hợp ngoại hạng Anh trên K+ thấy mấy ông HLV đội nhỏ kêu ca về kỳ nghỉ lễ còn nhiều hơn mấy ông lớn nhiều.
 
Công nhận cái mùa đông ở Anh nó khắc nghiệt vl. van Gaal là ví dụ điển hình, mùa đông năm ngoái tính toán điểm rơi phong độ với thể lực thế nào mà thịt luộc được hết mấy thằng lớn nhưng sml hết với mấy thằng nhỏ, rớt luôn top 4.

Van gàn chơi đôi công với mấy ông lớn không sợ thằng nào . Nhưng khoản khoan cắt bê tông lão cực kém . Nhất là với mấy đội chơi tử thủ thì lão bó chim .
 
Van gàn chơi đôi công với mấy ông lớn không sợ thằng nào . Nhưng khoản khoan cắt bê tông lão cực kém . Nhất là với mấy đội chơi tử thủ thì lão bó chim .
Thành tích đối đầu với City và Liverpool cực tốt luôn nhé :))
 
Gì đâu, theo ý mình Pep nó vẫn qua tốt thôi, thời ở Barca chả phải đá ngót nghét 60 trận mà vẫn thành công đó thôi.
Mà nói to tát thế thôi, chứ mùa đông thì mấy đội nhỏ dễ chết hơn mấy đội lớn, đội lớn thì ít ra còn đội hình 2 ngon lành có thể đá thấy đội 1 đc. Chứ còn đội nhỏ thì đội 2 của nó sao đá được. Lều báo VN ít đưa thông tin về mấy đội nhỏ thôi, chứ xem tổng hợp ngoại hạng Anh trên K+ thấy mấy ông HLV đội nhỏ kêu ca về kỳ nghỉ lễ còn nhiều hơn mấy ông lớn nhiều.

Đá ở EPL tốn sức hơn đá ở Liga nhiều, Liga có nghỉ đông còn EPL mùa đông cày chết mẹ, ngoài ra, mấy đội lớn đá nhiều cup hơn mấy đội nhỏ
Dù đội hình có dày nhưng vẫn có những thằng chủ chốt, mất 1-2 thằng là có vấn đề ngay, do đó, việc xoay vòng sao cho hợp lý mới là vấn đề quan trọng.
Mà tui thấy có cái ở Liga phần lớn mấy thằng nhỏ ít khi đá hết sức với mấy thằng lớn mà thường giành sức đá với mấy thằng ngang hoặc yếu hơn trong khi ở EPL thì ngược lại
 
Tới mùa đông thì chắc thằng Liv gà nó thở oxy nếu cứ đá với lối chơi này :))
 
upload_2016-9-12_15-47-53.png

Lịch chel sắp tới khá chua, qua dc hết thì ngon tới mùa đông gặp đội nhỏ có khả năng phóng lên top
 
Thằng nào mạnh thì chả phải gặp. Chỉ là gặp trc hay sau thôi. Gặp trc càng tốt. Sau có time chăn gà sớm :))
 
Back
Top