EPL 2017/2018 - Lục bá tranh hùng

Tui gốc là người miền núi, ở gần biên giới, uống chỉ mời riêng, quý ai thì mời riêng
xuống HN thời gian đầu toàn bị hiểu lầm là mời đểu. công nhận cũng k thích kiểu lúc nào cũng dô, dô là kiểu như tạo hứng khởi cho bàn nhậu, mà lúc nào cũng dô thành ra nhàm
Lắm lúc cả mâm toàn thằng không biết nhau hoặc đéo ưa gì nhau ngồi với nhau mà mời rượu và dô liên tục như kiểu huynh đệ tâm giao ấy.

Mình ko bao giờ ngồi những chỗ nhậu kiểu mời đểu, mời triệt hạ [..] đéo hiểu đi nhậu để thư giãn mà chúng nó cứ kiểu khích khích nhau để uống mệt mỏi vl. Mà toàn dạng bạn bè vớ vẩn chứ thân tình mẹ gì, mấy lần đi ăn cưới hay đi đâu nhậu nhẹt mà gặp thằng nào kiểu đó là mình đứng lên ra chỗ khác luôn
Mà lạ một cái mấy thằng muốn chuốc người ta chết toàn là thằng chết trước tiên. Đéo hiểu sao cứ thích ép người khác.

Trong nam cả bàn cùng lên, bia uống đồng chai, ai mệt thì xin nghỉ, ko ai ép, chỉ có trẻ trâu nó mới ép, chơi vậy mới vui.

Nam, Trung, Tây mình gặp đều thế. Có nâng, có dô nhưng tần suất hợp lý hơn dân bắc nhiều, và ít khi ép rượu, có ép thì ép thêm một hai chén thấy bạn mệt là dừng.

Dân Bắc thấy HP quê choa và mấy bạn HN2 là thích dô và ép rượu nhất.
 
Vấn đề là trong lúc nhậu sao xem được nhỉ? Giải EPL thì các tình huống liên tục, banh lên liên tục, ngồi nhậu thì phải tập trung vô bàn, theo dõi câu chuyện trong bàn chứ time đâu mà ngẩng cổ lên xem tv :D Thỉnh thoảng ngước lên dòm tỉ số xong lại tập trung chèo thuyền. :D

Nhậu để nhậu nó khác mà anh em rủ nhau đi nhậu xem bóng đá nó khác

Tức là mục đích từ đầu là để xem bóng đá thì toàn bộ anh em đều tập trung vào màn hình, bàn luận, bình luận các pha bóng vui lắm

Nếu xem ĐTVN đá thì càng vui, lúc ghi bàn hò reo, rượu bia có khi quật cả chai mà không say
 
Nhậu để nhậu nó khác mà anh em rủ nhau đi nhậu xem bóng đá nó khác

Tức là mục đích từ đầu là để xem bóng đá thì toàn bộ anh em đều tập trung vào màn hình, bàn luận, bình luận các pha bóng vui lắm

Nếu xem ĐTVN đá thì càng vui, lúc ghi bàn hò reo, rượu bia có khi quật cả chai mà không say
Đi một nhóm thân thì như thế được. Nếu có vài đứa lạ chỉ đến uống chứ thực ra không quan tâm gì bóng đá thì tí tí là nó dí cốc vào mặt mình làm chả xem xét được gì.

Mình gặp nhiều thằng như thế rồi. Mang tiếng là đến nhậu xem bóng đá mà nó chỉ ăn với chuốc rượu anh em.
 
Nhậu để nhậu nó khác mà anh em rủ nhau đi nhậu xem bóng đá nó khác

Tức là mục đích từ đầu là để xem bóng đá thì toàn bộ anh em đều tập trung vào màn hình, bàn luận, bình luận các pha bóng vui lắm

Nếu xem ĐTVN đá thì càng vui, lúc ghi bàn hò reo, rượu bia có khi quật cả chai mà không say
Thế thì mồi ế hết cmn mất :))
 
Thế thì mồi ế hết cmn mất :))
mồi thì toàn món nhắm nhắm thôi
kể cả nhậu bt mình cũng ít đụng đũa mấy món ăn rườm rà, toàn thích ăn mấy món nhoằm cái xong luôn kiểu mực nướng
 
Mìn thấy đi nhậu xem bóng đá ko hợp lý lắm =))
1 là quán nhậu thường ồn hơn quán cf
2 là vừa nhậu, kể cả kiểu lai rai, mà xem bóng đá nó cũng làm bữa nhậu éo ngon
3 là nếu nhậu kiểu lai rai thì đi cf cho xong =))
4 là nhỡ đội nhà ăn hành thì chán éo muốn nhậu tiếp =))
 
Mìn thấy đi nhậu xem bóng đá ko hợp lý lắm =))
1 là quán nhậu thường ồn hơn quán cf
2 là vừa nhậu, kể cả kiểu lai rai, mà xem bóng đá nó cũng làm bữa nhậu éo ngon
3 là nếu nhậu kiểu lai rai thì đi cf cho xong =))
4 là nhỡ đội nhà ăn hành thì chán éo muốn nhậu tiếp =))

cái này quan trọng nè,nhiều khi lúc đó nhiều thằng đéo thân lắm ngồi chung bàn,team nhà đang thua hoặc đang thua kèo nó nói móc chọc quê dễ ly với chai vào đầu nhau lắm =))
 
Mìn thấy đi nhậu xem bóng đá ko hợp lý lắm =))
1 là quán nhậu thường ồn hơn quán cf
2 là vừa nhậu, kể cả kiểu lai rai, mà xem bóng đá nó cũng làm bữa nhậu éo ngon
3 là nếu nhậu kiểu lai rai thì đi cf cho xong =))
4 là nhỡ đội nhà ăn hành thì chán éo muốn nhậu tiếp =))

Tây nó xem đá bóng cũng toàn vô bar club chứ có ra cà phê xem bao giờ :))
 
Tây nó xem đá bóng cũng toàn vô bar club chứ có ra cà phê xem bao giờ :))

Quán nhậu của mình khác với bar club ở Tây chứ. :))
 
Mìn thấy đi nhậu xem bóng đá ko hợp lý lắm =))
1 là quán nhậu thường ồn hơn quán cf
2 là vừa nhậu, kể cả kiểu lai rai, mà xem bóng đá nó cũng làm bữa nhậu éo ngon
3 là nếu nhậu kiểu lai rai thì đi cf cho xong =))
4 là nhỡ đội nhà ăn hành thì chán éo muốn nhậu tiếp =))
mình đi nhậu xem đá bóng nhiều rồi,

đảm bảo là đội nhà ăn hành thì sẽ đỡ buồn hơn vì đi nhậu vốn dĩ là đã là vui rồi, anh em làm đôi ba chén an ủi nhau nó đỡ acay hơn hẳn. mà trận bóng 90 phút + khởi động, nghỉ giữa hiệp các thứ là hơn 2 tiếng, đá xong cũng tan nhậu đi về thôi chứ nhậu gì ngôi lê thê 3 tiếng =.=

mà đi nhậu xem bóng đá thì chọn thực đơn mấy món dễ xơi thôi, như kiểu mực nướng, thịt trâu khô, lạc luộc các thứ chứ chơi kiểu ăn mặn là sai sách rồi, mải xem, mải bỉnh luận đồ nó nguội tanh nguội ngắt, mà ăn mặn nó phức tạp bát đũa các thứ thành ra khó xem

nhậu vào bốc bốc xem bóng đá nó mới bay, chứ ngồi cafe thì nó là kiểu khác
 
Chỉnh sửa cuối:
Nhậu xem đá bóng có cái là éo tập trung, nhớ năm nào mấy thằng bạn rủ nhau nhậu chờ xem C1, đến gần giờ bóng ngủ cmn hết, nhậu từ 7h tôi luôn =))
 
Dù sao thì cafe xem bóng đá vẫn là nhất :x
 
Tùy quan điểm mỗi người thôi, cà hay bia gì cũng vui nếu có ae chiến cùng :1cool_byebye:
Chốt cmn hạ là vẫn chưa có điểm đáp sau 3 page bàn nhậu :2cool_beated:
 
Chốt lại là nhậu xem đá banh không hợp quẻ tí nào

Lo nói, không xem được đá banh => mất vui
Lo xem, không nói chuyện => mất vui

Xem thì làm vài con khô mực với mấy lon bia nhắm lai rai thì ok chứ đã bảo nhậu thì xem gì được :))
 
Thế giờ vừa chịch nhau vừa xem đá bóng thì sao
 
mình cũng hay ra quán vừa nhậu nhẹt vừa xem đá banh nên biết tâm lý hành vi mọi người ntn, đa số lúc đầu còn chú ý banh bóng chứ 3-4 chai trở đi thì kệ cm cái tv, may ra có khi nào blv hô vào thì mới liếc mắt nhìn tí rồi đâu lại vào đấy =))
 
Đi xem bóng đá mình toàn ra cafe chứ quán nhậu toàn lo chém gió với ăn uống, chả tập trung xem được gì cả.
 
Mấy ông mà kêu nhậu ko xem đc đá bóng tôi thề là ko có cạ vừa hợp nhậu vừa họp xem đá bóng =)))
Tôi có đội bạn thân toàn fan chel rồi liv, juve mà đi nhậu xem bóng đá max vui luôn, mấy ông cứ kêu nhậu ko xem đc tôi thấy có vẻ uống kém ngại nhậu là chính :))
P/s: @the angel ko rõ tiêu chuẩn của bác ra sao, sang chảnh thì có quán bia club oleary ở bà tiệu nhé
 
Tôi ở Sài Gòn mà, bữa đó đi rảo rảo bờ kè kiếm thôi
 
CHÚC MỪNG SINH NHẬT VAN PERSIE! :)

IKQxEIe.jpg
 
Back
Top