EPL 2017/2018 - Lục bá tranh hùng

Trọng tài mai điên mà :))
 
Ơ ghi bàn xong đuổi luôn
 
Sterling ăn thẻ đỏ rồi =))
 
má nó bù giờ 10 phút à.
 
trước khi thua trái thứ 2 tụi bon mọt có cơ hội quá ngon mà éo thèm tận dụng, đá vớ vẩn để bị ăn phản công
 
Mãi kể từ Ferguson nghỉ hưu mới thấy Fergie Time trở lại EPL

Sterling vậy là lỡ trận gặp Liverpool
 
Mike Dean thằng dở hơi này , x con mẹ nó
 
Quá giờ bù tận hơn 2 phút mùi vcl luôn, cho đá đến phút thứ 9 + đuổi người chỉ là trò che mắt thôi, thanh niên Sterling ko đá MC cũng chả hẳn là thiệt vì chắc gì thằng Liverpool nó thắng nổi, vô địch hay không là ở nhờ những trận tưởng mất 2 điểm nhưng hoá ra không như thế này này :))
 
Lại ăn dâm 8-|
 
Đúng là Mai điên . Bù giờ 5p lão chơi luôn đến lúc ghi bàn . Éo có mùi hơi phí
 
Mùi vcl nhưng mà mình bet MC :))
 
Rảnh buồn bật trận Newcastle lên coi. Công nhận Benitez tổ chức đội bóng ngầu thật. Đan bóng bật tường như phim. Coi Newcastle mà nhiều khi cứ nghĩ Real hay Tottenham.

Dĩ nhiên vấn đề là chất lượng cầu thủ vẫn tương đối thấp. Với vấn đề muôn thuở của Benitez là ko thắng các đội cửa dưới. Nhưng top 6 không cẩn thận lạng quạng dễ bị Newcastle dập mùa này
 
Sau 3 trận, chuẩn bị điểm danh 3 đội lo trụ hạng : Bon mợt , Lâu đài thủy tinh và Búa Tạ.... :))
 
Hiếm khi nào cả 3 đội mới lên hạng cùng sống sót lắm, nên chắc Brighton sẽ dưới đấy ổn định hoặc Huddersfield bay cao rồi chìm nghỉm. Thêm anh Swansea đội hình khá mỏng nữa.
 
Há há anh BLV Thể thao TV nói như kiểu lần đầu lên sóng ý, vừa rồi pogba nó sút trượt cái anh nói :"một Pogba" xong đứng hình luôn kiểu không biết nói gì :)) 1 phút sau thì nói tiếp
 
mun đá hay quá các bác ợ
 
Ông thần Pogba sút phải 4 quả tất cả. Chiến thuật mới :)
 
Vl Messi gọi, Lukaku trả lời.
 
Phượng thuế gọi, Ku alo nhé
 
Xì Tin gọi, Rùa Đỏ trả lời :6cool_ah:
 
Back
Top