EPL 2017/2018 - Lục bá tranh hùng

Hình như SAF còn có lần nói đại loại là "năm nào chúng nó cũng bảo tao đã hết thời, đã không còn theo kịp thời đại nữa" hay sao ấy, lâu rồi nên không chắc lắm :6cool_surrender:
Ừm hình ảnh của giáo tư và cụ Sơn là hoàn toàn trái ngược.

1 người bắt đầu = việc đưa luồng gió mới tới cho EPL với dàn cầu thủ từ bên ngoài UK cũng như thứ triết lí bóng đá khác hẳn phong cách kick and rush truyền thống; nhưng lại có cái kết buồn khi trở thành con người bảo thủ, ko chịu chấp nhận cái mới để tiến bộ.

Còn người kia vốn dĩ là 1 hlv xuất thân từ Scotland, thấm nhuần văn hóa bóng đá Anh, nhưng mỗi khi thất bại lại biết cách vùng dậy nhờ tiếp thu và phát huy cái tinh túy của đối thủ, để tới cuối sự nghiệp thì ông là 1 trong những hlv có khả năng thích ứng tốt bậc nhất trong lịch sử bóng đá clb.
 
Chỉnh sửa cuối:
Cũng ko hẳn, vì vd như thời 03-06 cứ coi như còn trẻ nên ko để ý thì cũng có thể đọc lại báo chí thời đó để thấy SAF bị fan và giới chuyên môn đặt dấu hỏi nhiều lần là liệu ông phải chăng đã hết thời và ko còn đủ khả năng để theo kịp lứa hlv trẻ (mà nổi lên chính là Mou) nữa.
Thời 04-05 và 05-06 còn có phong trào cho rằng Sir đã quá giá ko đủ minh mẫn để HLV nữa. May mà chưa nghỉ lúc đó. Đến lúc nghỉ thì ai cũng muốn HL thêm. Mà cái mùa từ 04-06 đó có con Chè xanh và con Arsenal đang độ bá cao nữa.
 
Thời đó Ferguson đá Nisterooy đi rất tỉnh luôn

Nisterooy chẳng có gì sai cả, thậm chí còn quá tài năng, nhưng cái lối đá có một poacher như Nisterooy không giúp MU vươn lên được, sau đợt bị phản đối đó thì Ferguson đá Nisterooy rồi cho ra lò lối đá tiền đạo ảo Rooney - Ronaldo - Tevez (lúc đó ngoài Rooney ra thì 2 người còn lại chưa phải sao, đặc biệt là Ronaldo bị coi như thằng nhõi múa may vớ vẩn, không ai so được với Nisterooy), thời bất bại của Arsenal cũng khép lại từ đấy, đến giờ chưa quay lại
 
Chỉnh sửa cuối:
Tin shock, Kun Aguero bị tai nạn giao thông :|

upload_2017-9-29_9-22-37.png
 
tai nạn mà xe bung túi khí nên chắc k sao, chứ đi xe ở VN k có túi khí mà tai nạn khéo giải cmn nghệ :))
 
Gãy xương sườn mà nghỉ có 1 tháng thôi sao ?
 
aguero trước còn dính cái chấn thương nhảm nhất từng thấy là đùa với con trai, bị bỏng bàn chân, không đi viện hay bét nhất là bỏ 2 phút alo cho thằng bác sĩ của đội, lại tự bôi kem đánh răng vào nó nhiễm cmn trùng
 
bakayoko tuần trước cũng bị tai nạn giao thông mà may quá ếu sao :2onion18:
 
Thím Pep kể ra cũng xui vl, đang roda ngon lành thì mất 2 con hàng quan trọng trong đội hình =))
 
Thím Pep kể ra cũng xui vl, đang roda ngon lành thì mất 2 con hàng quan trọng trong đội hình =))
chấn thương ở nha cũng là 1 phần của cuộc chơi rồi, đành rằng kun hơi đen nhưng lúc này mới thấy tầm quan trọng của hlv, thay ai dùng ai xoay ntn mới là quan trọng.
 
tháng cô hồn chưa hết với ManCity =))
 
ông kun cứ đá hay đc vài trận là lại nằm, không lên đc
 
tính ra cha Pep này từ lúc sang Man City cũng đên thì cứ lúc nào đang vào guống thì trấn thương trụ cột liên miên.
 
Giải đấu khắc nghiệt nhất hành tinh chứ thường à :))
 
Khắc nghiệt nhất hành tinh nhưng anh chỉ thích chấn thương vì những lý do ngoài lề chứ ko phải trên sân :))
 
Khắc nghiệt nhất hành tinh nhưng anh chỉ thích chấn thương vì những lý do ngoài lề chứ ko phải trên sân :))
Khắc nghiệt ko những trên sân mà còn ngoài sân cỏ
 
chả thế năm ngoái Mou đá tùm lum để tạo khoảng cách gần giữa 2 đội hình
chứ ông chelsea-man city khoảng cách giữa vị trí trụ cột và dự bị nó cách hơi xa đấy!
 
Back
Top