EPL 2017/2018 - Lục bá tranh hùng

22886160_1682751481795541_8983525430359149852_n.jpg
 
Ai chứ lão Mou quan tâm éo gì xì tin phong độ cao hay thấp, kiểu gì lão chả cắm hẳn 10 thằng sân nhà =))
 
Vì răng lão vàng khè chứ sao :))

57-Jurgen-Klopp-AFP.jpg
 
công nhân nghành thằng Napoli nó đập nhả kinh quá. Còn hơn cả Barca nữa.
 
Ừ quên là có thớt Serie A.
 
Đến thương fan Serie A :(
Mình có thằng bạn cũng fan Serie A, ngồi uống bia chém gió cũng cố lái chủ đề sang AC Juve nhưng ít người quan tâm quá
 
Real bái bai La Liga đc rồi.
 
Đan hói bán hết mẹ siêu dự bị, không tăng cường người mới giờ chắc nhức khoái lạc song châu lắm
 
Cũng khổ, biết rõ là Morata rất quan trọng nhưng ếu thể nào bắt Rô với Ben Ú dự bị đc, đến lúc 2 thằng rủ nhắn đột ngột hết phép thì trở tay không kịp luôn :))
 
Thực sự thì CR7 cũng 32 tuổi rồi, sự nghiệp cũng viên mãn quá rồi, nên bắt đầu xuống phong độ thì cũng k trách được, M10 thì phong độ vẫn ổn, có lẽ sắp tới khó mà còn diễn ra cảnh CR7 và M10 tranh nhau bóng vàng lắm.
 
Thực sự thì CR7 cũng 32 tuổi rồi, sự nghiệp cũng viên mãn quá rồi, nên bắt đầu xuống phong độ thì cũng k trách được, M10 thì phong độ vẫn ổn, có lẽ sắp tới khó mà còn diễn ra cảnh CR7 và M10 tranh nhau bóng vàng lắm.
đầu năm ngoái thằng nào cũng nói y chang bác vậy đó =))
 
CR7 chắc giờ dồn lực cho C1 quá, làm quả triple kill C1 thì Messi hít khói.
 
Hôm qua Girona nó đá cũng hay, có thể nói là trên cơ. Hiệp 1 còn đỡ tí do có Varane đá như Nesta giải nguy đc, hiệp 2 mấy chục phút đầu còn ko sút đc quả nào. Casemiro, Marcelo rồi Ramos liên tục chuyền bậy hoặc bị áp sát mất bóng. Kroos, Modris đếch xoay xở thoát pressing nổi, Isco có banh là bị chặt giò. Bất lực y chang cái trận thua Ạt. Madrid 4 quả ko gỡ năm mô đó.
 
Chỉnh sửa cuối:
cr7 thì xuống từ năm ngoái rồi , mùa trước kêu ghi mấy bàn quan trọng cứu real thì có 2,3 gì đấy là việt vị rồi còn gì
 
Back
Top