EPL 2017/2018 - Lục bá tranh hùng

Tại cái phí giải phóng nhảm nhí, cứ để clb tự quyết giá, thằng psg chơi lớn quá nên tất cả lên theo, đợt thằng pogba 90 củ là vcl rồi nhưng so với bale 100 củ thì vẫn tốt chán, quả neymar thật sự là khó đỡ
Nhưng đúng là pogba kích quả higuain xong là không kiềm được nữa
Pog = Bale 100 củ Âu, theo tỉ giá từng thời điểm thì Pọg 89 củ nữ hoàng Bale 86
 
Tại cái phí giải phóng nhảm nhí, cứ để clb tự quyết giá, thằng psg chơi lớn quá nên tất cả lên theo, đợt thằng pogba 90 củ là vcl rồi nhưng so với bale 100 củ thì vẫn tốt chán, quả neymar thật sự là khó đỡ
Nhưng đúng là pogba kích quả higuain xong là không kiềm được nữa

rân chủ thế còn gì nữa, giống như đi làm muốn nghỉ thì phải thông báo trước ít nhất 30 ngày, nếu nghỉ/đuổi ngay lập tức thì phải đền 1 tháng lương

tương tự bọn cầu thủ nó chỉ nới rộng biên độ nghỉ/đuổi báo trước thành 6 tháng thôi mà, cơ bản chẳng ai lường được rằng trong bóng đá hiện đại có CLB sẵn sàng chi ra số tiền kỷ lục để phá vỡ hđ thôi
 
Có vẻ Conte muốn có một tiền đạo không chiến tốt nhỉ, thấy toàn ngắm Lorrente, Lukaku và giờ Andy Caroll
 
^ đội hình nhiều người tạt ngon thì mua thôi, với lại Conte cũng ko quá coi trọng chuyện tiền đạo sát thủ lắm (thời cầm Juve cũng ko có ông tiền đạo nào dưới thời Conte ghi quá 15 bàn 1 mùa cả), Conte chỉ cần tiền đạo phục vụ chiến thuật thôi.
 
Không nghĩ Wenger ghét Ferguson vậy. Không phải năm cuối cùng Ferguson vô địch là do Arsenal bán RVP cho à? Giá có 18-24 tr hay gì ấy nữa. Bên ngoài toàn bảo quà chia tay trước khi Ferrguson nghỉ hưu.

Nói chung Arsenal giờ thì nát rồi. Nếu giờ đuổi Wenger thì có khá nhiều lựa chọn, Accelotti, Tuchel, Jardim. Chứ ầm ờ thêm sợ không còn nhiều dịp
 
Toàn hư cấu cho to chuyện lên, Sir tôn trọng Wenger và k ít lần bênh giáo sư, kể cả Wenger cũng k chửi nhau lanh bành với Sir như với Mou, chuyện mấy ôgn ý dỗi k mời nhau chén rượu hôm nay, sang ngày mai có thể sẽ khác.
 
nhầm rồi, trong tự truyện Sir ổng nói thân với Mou và làm hòa với Mou lâu rồi, có mỗi với chú Tư là không hiểu sao chú Tư lại cay cú Sir đến thế

còn bảo tự truyện Sir không đúng thì chờ Wenger viết tự truyện thôi :6cool_boss:
 
Toàn hư cấu cho to chuyện lên, Sir tôn trọng Wenger và k ít lần bênh giáo sư, kể cả Wenger cũng k chửi nhau lanh bành với Sir như với Mou, chuyện mấy ôgn ý dỗi k mời nhau chén rượu hôm nay, sang ngày mai có thể sẽ khác.
Trong tự truyện ferguson viết thế
 
26232155_1773955936008428_5840759284813389391_o.jpg

Ảnh cũ
 
thấy mấy lần cđv ars chê bai đòi sa thải gs, Sir toàn bênh các kiểu, kể cả về hưu rồi vẫn bênh
 
thấy mấy lần cđv ars chê bai đòi sa thải gs, Sir toàn bênh các kiểu, kể cả về hưu rồi vẫn bênh
thì Sir đâu có vấn đề gì với giáo đâu, chỉ có giáo có vấn đề với sir
 
Cái rổ điểm hàng năm của Sir, ngu gì để mất =)).
 
Ars là chỗ farm điểm và farm danh vọng dễ nhất thời của Sir nên mới bênh đó. Kappa
 
Wenger vừa trả lời họp báo
In short:

WENGER ON AUBAMEYANG:
- We'd rather announce it when it's done

WENGER ON MKHITARYAN:
- Wages won't be an issue with him. A swap may happen

WENGER ON MALCOM:
- That may not happen [in January]

Cộng với thông tin rò rỉ của 1 lều báo thân Arsenal vài ngày trước, nói rằng trong 3 mục tiêu trên sẽ chỉ có 2 ng đến Arsenal thì gần như chắc chắn rằng đó sẽ là Auba và Mkhi, cặp bài trùng 1 thời ở chó mực.

Giờ cơ bản là chờ xem chi tiết hd thế nào thôi.

Có 1 điều rất dở là sẽ chỉ có 1 cầu thủ đã đá CL được đang kí cho EL, cơ hội duy nhất của Arsenal để đc đá CL năm sau
 
Hưng lấy áo số 7 rùi thì xem như Mu buông vụ Greizmann nhở. Hè này cuộc đua giành Greizmann chắc khủng khiếp lắm đây phí phá vỡ có 100 củ :D
 
Nếu Sanchez đi mà kéo được Mkhitaryan về thì công nhận respect.

Ít có cầu thủ nào chuyên nghiệp như Sanchez, mùa hè Sanchez rất muốn đi rồi, cả thế giới biết nó muốn đi, nhưng không nói, không tuyên bố, không làm trò để phá đội mà Sanchez vẫn đang thuộc biên chế.

Vào giải đá vẫn rất nhiệt, nhiệt còn hơn đám còn lại thề thốt trung thành. Mình nhớ mãi quả Sanchez chạy cứu quả bóng k được, tức quá trượt cỏ rồi hét lên tiếc nuối.

Đến lúc đi vẫn tạo cho đội một món quà lớn là Mkhitaryan.

Đm nghĩ mà tức thằng loz đội trưởng cũ, nó làm mình làm mẩy đòi đi cho bằng được, làm đủ trò để người ta ép giá Arsenal. Đóng góp cho đội đéo được bao nhiêu, ngần ấy năm Giáo Sư đặt niềm tin ở nó, bị chấn thương nguyên 3/4 sự nghiệp nhưng không bao giờ thanh lý hợp đồng, lúc đó mà bán quách nó đi cho mấy đội làng nhàng thì nó khác đéo gì Eduardo với chả Aliadiere đâu, cũng wonderkid đấy chỉ khác là Giáo Sư k đặt niềm tin thôi là giờ vô danh.

Respect Alexis Sanchez

Cái này nói về Jack Wilshere hay Fabregas thế giáo sư
 
Hưng lấy áo số 7 rùi thì xem như Mu buông vụ Greizmann nhở. Hè này cuộc đua giành Greizmann chắc khủng khiếp lắm đây phí phá vỡ có 100 củ :D
Barca với Mu rút rồi thì cũng ko khủng khiếp lắm, có chăng dễ về Mc hoặc Chels thôi
 
Back
Top