EPL 2017/2018 - Lục bá tranh hùng

Có vấn đề gì không...
Bình thường fan Mu ko chọc ngoáy chắc. Ở đây nhục, vì ko ảo tưởng thì thua không có nhục.
Cỡ như Chel hôm nay thua 3k cũng chả có vấn đề gì sất.
Sau định lý nhà cái, giờ đã có định lý về ảo tưởng và nhục. Best nhà Xanh =))
 
vì đại cục fan chè hãy nhịn , đừng dính trap :cuteonion36: ra c1 hãy cổ vũ nhau
 
giống giống vầy nè :))
5 điểm nhấn Man Utd 2-1 Liverpool: Vinh danh "cáo già" Jose Mourinho

23:19 Thứ bảy 10/03/2018 | 3

(BongDa.com.vn) - Man Utd đã bày ra một thế trận chặt chẽ và đả bại đối thủ một cách "tâm phục khẩu phục". Dưới đây là 5 điểm nhấn được rút ra sau khi 90 phút ở sân Old Trafford khép lại.

1. Pogba chấn thương ư? Chả sao!

Trước giờ G, Jose Mourinho xác nhận tiền vệ Paul Pogba không thể ra sân vì chấn thương. Cầu thủ trẻ Scott McTominay được trám vào vị trí của người đàn anh và đã chơi tuyệt hay. McTominay hơn hẳn Pogba ở khâu kỉ luật. Anh giúp tuyến giữa của Man Utd trở nên cân bằng và khiến màn "mào đầu" của đội chủ nhà trơn tru hơn bao giờ hết.

9-2317.jpg

Mourinho đã thắng toàn diện trước Klopp.
Mất Pogba song Man Utd lại dồn lên đánh phủ đầu Liverpool và làm đối thủ bối rối. Hai bàn thắng của Marcus Rashford chỉ là hệ quả tất yếu sau đó.


2. Marcus Rashford có duyên với Big 6

Bị chỉ trích khá nhiều dạo gần đây nhưng khi gặp các đối thủ cứng cựa, Rasford lại cho thấy khả năng săn bàn đáng sợ.

Thống kê chỉ ra rằng, có tới 44% số bàn thắng của Rashford ghi được ở Premier Leaguelà vào lưới nhóm Big 6. Cậu học trò cưng của Mourinho hiện có 16 bàn thắng cho Man United ở đấu trường quốc nội nhưng đã 7 lần xé lưới các đối thủ thuộc nhóm Big 6. Trung bình anh chỉ cần 201 phút để khiến các ông lớn ôm hận.

3. Salah tắt điện trước hàng thủ Man Utd

11-2317.jpg

Salah không còn là chính mình trên sân Old Trafford.
Trước khi vòng 30 Premier League diễn ra, Mohamed Salah vinh dự được trao giải "Cầu thủ xuất sắc nhất tháng Hai". Anh cũng là người ghi được 8 bàn trong 8 trận gần nhất của Liverpool tính trên mọi mặt trận. Thế nhưng, trước sự kỉ luật của hàng thủ Man Utd, chân sút người Ai Cập đã thực sự "tắt điện". Salah thường xuyên phải ở trong thế một chống ba. Thậm chí, khi có cơ hội dứt điểm (tình huống bù giờ cuối hiệp hai), Salah lại sút bóng lên trời.

4. Lukaku hi sinh thầm lặng

Dù không trực tiếp ghi bàn nhưng những đóng góp của Romelu Lukaku trong lối chơi của toàn đội là đáng ghi nhận. Tiền đạo người Bỉ rất tích cực di chuyển ra hai biên và hầu như chiến thắng trong mọi lần tranh chấp bóng bổng với trung vệ Dejan Lovren. Bàn thắng mở tỉ số của Rashford cũng xuất phát từ pha tranh bóng ở giữa sân của cựu tiền đạo Everton. Có lẽ, Mourinho đã tìm ra cách sử dụng Lukaku một cách hiệu quả nhất: cho phép đá dạt cánh và sẵn sàng lật bóng khi có cơ hội.

5. Phòng ngự kiểu Mourinho

Sau khi Eric Bailly bất ngờ đá phản lưới nhà ở phút 66, Jose Mourinho đã chủ động cho các học trò đá chậm nhịp. Ông tung ngay Marouane Fellaini vào sân để phá lối chơi của Liverpool và thành công mĩ mãn. The Kop chỉ cầm được bóng chứ không hề tạo ra mảng miếng phối hợp nào ra hồn trong 20 phút cuối trận. Rõ ràng, Người đặc biệt vẫn là bậc thầy của việc đọc trận đấu. Và nếu thế, hi vọng đi sâu tại Champions League của Man Utd càng cao.
đào mộ tý :))
Đù nhiều thành phần nhục vãi :4cool_oh:

29103730_2052321061712395_4717949033536964463_n.jpg
 
đào mộ tý :))
Sao? Tưởng thể loại thua đối thủ nước Anh rồi cầu chúa cho thằng nước khác loại nó giùm mình thì nhà nào cũng cười chứ? :-??
 
Sao? Tưởng thể loại thua đối thủ nước Anh rồi cầu chúa cho thằng nước khác loại nó giùm mình thì nhà nào cũng cười chứ? :-??
thấy tếu tếu ý mà :)), thuyết âm mưu thì cái cmt đó là của fan mờ giả danh fan liv để troll liv =)), ai ngờ =))
 
thấy tếu tếu ý mà :)), thuyết âm mưu thì cái cmt đó là của fan mờ giả danh fan liv để troll liv =)), ai ngờ =))
Lười lên FB search check cả 3 nick lắm :">
 
Hết cay khoái lạc song châu thì cũng ngưng sân si đi cưng, mà cưng cũng đang xàm hồ bách thảo đấy việc 2 fan với nhau để 2 bên tự giải trí, chỉa mổm vào làm gì rồi ăn chửi lây ko oan đâu, lèm bèm vc
Hehe, 5+ nó nói cũng đúng, các ông cay quá chửi càn, tớ không chấp. Dừng đây :)
 
thắng làm vua thua bị troll =))
 
Tao nên nói câu gì ấy nhỉ :)):)):))
 
Trong đây tao thích thằng giáo sư :)) :)) :))
 
Nhà tiên tri buff bùa hiệu quả vl thật =))
 
thua bị chửi đúng cmnr các bạn cứ cãi
đến bản thân fan nhà còn chửi CLB nữa là fan đội khác/anti fan
(ta nói chung chứ ko nói riêng MU sau đêm qua nhé :)) )

btw, từ thời sir Moi lên thì ta thấy fan MU nhà này cũng nền nã đi nhiều :))
 
Lol, thắng làm vua, thua bị troll, chân lý vậy cũng dếu hiểu
giống giống vầy nè :))

đào mộ tý :))
Vấn đề là thằng 5+ hay đá đểu MU nên ta mới troll nó khi MU thắng trận với Liv, cái nó trốn mất dạng trong box dù vẫn hoạt động ở các box khác, xong trận này MU thua thì xuất hiện nhanh vcl lúc 4h sáng nay mới kinh =)) còn quote cái bài mấy ngày trước ta hỏi mới vui hehe, xong vấn đề chỉ dừng lại ở 2 bên thì tự nhiên 1 ông fan Chè ở đâu ra ngứa mắt dùm thằng 5+ nên bị ăn chửi lây, xong cả đám fan Chè bu vào hôi lông tiếp =)) túm lại là fan Chè và MU cay cú lẫn nhau, cứ rình đc việc gì động chạm mình là dựng lông lên ngay ấy mà, mấy thằng mà mồm ko cay này nọ thật ra mới là mấy thằng cay cú nhất :)) để bụng vcl ấy

Trong bóng đá hiện đại, bạn chỉ có thể sống qua từng ngày, qua từng trận và qua từng tuần. Tôi tin là nếu chúng tôi thua Sevilla ở trận đấu tới, chiến tích trước Liverpool sẽ bị lãng quên nhanh chóng (Mourinho)
Hôm nay anh là anh hùng. Ngày mai nếu không thắng trận anh là số không, và ra đường.

Chiến thắng là tất cả, các thứ khác có hay không không quan trọng.
Nghe phũ phàng quá, nhưng đó là sự thật.
Nếu một huấn luyện viện có số có má như Mourinho còn phải “chỉ có thể sống qua từng trận, qua từng tuần” thì chủ nghĩa duy mỹ của bóng đá tương lại thật mờ mịt.

^ Như thằng moza này nó cũng troll MU thua mà ta có nói gì nó đâu, thắng làm vua thua bị troll thôi, có mấy thằng đạo đức giả xl mới ăn chửi thì chịu hehe
 
thng +5 bị réo tên trận liverfun mặc dù nó phải fan live , thì réo tên làm gì :2onion58: . Giờ nó trả thù thì chửi
mà stop đi mấy bợn chè :4onion7:
Có ai nói nó fan liver đâu? Nó anti Mu ai còn lạ gì
 
mạng ảo cả éo ai biết ai là ai, mình thấy cãi nhau vô bổ mất tg quá :))
 
mạng ảo cả éo ai biết ai là ai, mình thấy cãi nhau vô bổ mất tg quá :))
 
Nói chung NHA giờ fan thằng nào càng troll nhiều thì càng dễ chết thôi.

City vừa chết trận Wigan, xong thì đến Arsenal thọt League Cup. Fan Tottenham chưa cười Arsenal được bao lâu thì bay khỏi CL. Tuần này mới chưa được mấy ngày mà fan Liverpool và fan MU thay nhau thành trò cười của giải NHA. Thiên tài bắt bài Mourinho trở thành HLV cổ hũ chỉ trong chưa đầy 1 ngày

Thôi, để bao giờ đội nhà thắng CL rồi cười cho chắc ăn :))
 
Nói chung NHA giờ fan thằng nào càng troll nhiều thì càng dễ chết thôi.

City vừa chết trận Wigan, xong thì đến Arsenal thọt League Cup. Fan Tottenham chưa cười Arsenal được bao lâu thì bay khỏi CL. Tuần này mới chưa được mấy ngày mà fan Liverpool và fan MU thay nhau thành trò cười của giải NHA. Thiên tài bắt bài Mourinho trở thành HLV cổ hũ chỉ trong chưa đầy 1 ngày
Lời nguyền của box đấy. Đùa hoài :2cool_confident:
Đầu mùa 2 bên húng chó vụ Lukaku vs Morata quá nên mới bị City sản xuất lên đầu cả 2 thằng :8cool_matrix:
 
Back
Top