EPL 2017/2018 - Lục bá tranh hùng

Cuối mùa ck FA Mu - Chels là cái kết đẹp, coi như làm ván chốt cho những tranh cãi từ đầu mùa. Conte - Mou / Lukaku - Morata. Nhiều ông fan Mu, fan Chels trong này cũng nghĩ vây nhưng chưa cmt thôi.
 
Cuối mùa ck FA Mu - Chels là cái kết đẹp, coi như làm ván chốt cho những tranh cãi từ đầu mùa. Conte - Mou / Lukaku - Morata. Nhiều ông fan Mu, fan Chels trong này cũng nghĩ vây nhưng chưa cmt thôi.
Nói thẳng ra kiểu đó dễ chung kết Tottenham - Southampton lắm. Box này huông bỏ mẹ...
 
Cuối mùa ck FA Mu - Chels là cái kết đẹp, coi như làm ván chốt cho những tranh cãi từ đầu mùa. Conte - Mou / Lukaku - Morata. Nhiều ông fan Mu, fan Chels trong này cũng nghĩ vây nhưng chưa cmt thôi.
Lúc đó lại chả qua nhà nhau đào mả nhau lên :))
 
359743-0206.jpg

359751-0206.jpg

359749-0206.jpg

359747-0206.jpg

combo máy ảnh, ống kính chộp được những bức ảnh như này không biết bao tiền nhỉ? :-s
vật thể đã ở xa rồi còn động mà chụp đẹp vãi chưởng, lại còn xóa phông các thứ nữa
 
chắc chụp kiểuchục tấm đc 1 tấm rồi về chỉnh
mà thấy mấy ông thợ ảnh súng ống to lắm @-)
 
359743-0206.jpg

359751-0206.jpg

359749-0206.jpg

359747-0206.jpg

combo máy ảnh, ống kính chộp được những bức ảnh như này không biết bao tiền nhỉ? :-s
vật thể đã ở xa rồi còn động mà chụp đẹp vãi chưởng, lại còn xóa phông các thứ nữa
Thực ra mấy ống tele xóa phông tốt mà, bình thường chụp chân dùng ngoài trời cũng khối ông dùng lens tele
Cái này chủ yếu dùng tele, và tăng tốc độ màn trập để bắt kịp chuyển động của vdv.
Cái bộ để chụp chắc tầm trăm củ (thấy giá lens tele chụp thể thao chạy từ 1.5k đến 10k $), còn như trên chắc mấy trăm củ, ko chơi thể loại này ko rành lắm
 
Ít tiền thì mười mấy triệu cũng có hàng sida mà xài, xóa phông mù mịt luôn, nhưng chụp thể thao thì hơi khó. :))
 
Cuối mùa ck FA Mu - Chels là cái kết đẹp, coi như làm ván chốt cho những tranh cãi từ đầu mùa. Conte - Mou / Lukaku - Morata. Nhiều ông fan Mu, fan Chels trong này cũng nghĩ vây nhưng chưa cmt thôi.
Thôi nói toẹt suy nghĩ của nhà chelsea luôn nè

Mu giờ đang mạnh hơn, đội hình có chiều sâu hơn

Mu sẽ thắng

Nhưng mou vẫn ngu hơn côn tê

Hết
 
Thôi nói toẹt suy nghĩ của nhà chelsea luôn nè

Mu giờ đang mạnh hơn, đội hình có chiều sâu hơn

Mu sẽ thắng

Nhưng mou vẫn ngu hơn côn tê

Hết
Cán bộ thượng nói sai rồi, đội hình Mu nó mạnh hơn Chels vài vị trí thôi, chứ chiều sâu thì Chels hơn.
Ví dụ Chels có thằng biết cầm nhịp, Mu lại ko có, Chels có thằng đá phải ngon, Mu cũng ko có :))
Vào CK FA nó cân bằng thôi.
 
bộ đấy chắc đỉnh cao vc, phải zoom từ xa mà vẫn bắt được hình ảnh nét căng :1cool_dribble:
 
359743-0206.jpg

359751-0206.jpg

359749-0206.jpg

359747-0206.jpg

combo máy ảnh, ống kính chộp được những bức ảnh như này không biết bao tiền nhỉ? :-s
vật thể đã ở xa rồi còn động mà chụp đẹp vãi chưởng, lại còn xóa phông các thứ nữa
Chụp kiểu ngắm, chỉnh focus, rồi bắn liên thanh hoy
 
bộ đấy chắc đỉnh cao vc, phải zoom từ xa mà vẫn bắt được hình ảnh nét căng :1cool_dribble:
Thaya trên sân mấy tay súng ống chà bá ko, lại chả đỉnh :4cool_beauty:
Thích chụp thể thao thì tầm 2, 3 chục củ cũng đc, chụp mấy cái giải phủi, sân nhỏ nên dễ chụp hơn:2cool_confident:
 
359743-0206.jpg

359751-0206.jpg

359749-0206.jpg

359747-0206.jpg

combo máy ảnh, ống kính chộp được những bức ảnh như này không biết bao tiền nhỉ? :-s
vật thể đã ở xa rồi còn động mà chụp đẹp vãi chưởng, lại còn xóa phông các thứ nữa

bắt quả tang Híu chụp ảnh indoor gạ chịch nhé
 
nhiều khi đọc báo thấy viết về mu giống như khoảng cách mới man xì tin chỉ là 2,3 điểm chứ ko phải hơn 13 điểm, vẽ vời chuyện vô địch như đúng rồi, hồi gàn còn nắm mu cũng thế:))
 
báo chí VN vô học bỏ mẹ, toàn viết bài câu view rẻ tiền
 
Thằng Sou mùa này mà tụt hạng thì tự cắn cu mà chết chứ chả trách ai. Trận gặp Asernal nó đá giữ chân còn đéo biết cầm hòa. Trận Chelsea thì ăn 2 nháy còn để Chipu thông ass. Mất mẹ 4d rồi. 4d giờ quý hơn cmn vàng. Trị giá chục chai $ chứ đùa à
Nhưng mà ta thấy thằng này xuống hạng phí. Đội hình nó có nhiều thằng thú vị, lối đá cũng hay. Còn hơn một đống đội lối đá nhạt nhòa xếp trên.

Lẽ ra hè bán mẹ Văn Đại đi lấy tiền mà tái đầu tư, thì lại ngâm đến mùa đông xong ôm đống tiền khóc
 
Back
Top