EPL 2018/2019 - Cạnh tranh hấp dẫn

Mình nghĩ lịch của Arsenal mới là nặng nhất, Palace, Wolver, Everton, Burnley, Leicester, Watford nghe tên tưởng xoàng nhưng lại không thằng nào vớ vẩn cả, thằng nào cũng khó chịu, Arsenal ấy toàn bộ điểm ở các trận này là bất khả thi vì nhiệm vụ rất dàn trải.

Trái lại, mình lại thấy cửa của MU lại sáng nhất vì Huddersfield và Cardiff quá yếu, chắc chắn MU sẽ thắng dễ 2 đồng chí này, Everton, Westham thì lại rất thường xuyên sml trước MU, coi như MU nhắm mắt cũng có 12 điểm rồi, vậy đã là hơn Arsenal rồi. Chưa kể Chelsea là đối thủ trực tiếp, tức là việc của MU dễ hơn của Arsenal nhiều, chỉ việc tập trung đúng vào trận đấu với Chelsea mà thôi.

Đó là mình nói trong trường hợp không tính trận gặp Man City, chứ nói thật Man City trông vậy thôi, nhìn đi nhìn lại không có cửa nào thắng được MU của thánh Ole ngay trên sân Old Trafford cả.

MU đang là đội có khả năng cao nhất giành C1 năm nay nên cửa top 4 không chỉ sáng ở EPL mà còn ở việc nâng cúp đường hoàng dự năm sau nữa. Cái này là vấn đề tâm lý, cầu thủ MU biết chắc mình sẽ ăn C1 rồi, công việc chủ yếu là lên lịch rước cúp về nước, ăn mừng ra sao thôi, nên đá ở EPL cũng đỡ áp lực hơn
Lưu lại . Gì chứ con Giáo sư mà Buff thì hay thành thật lắm nhé . Trận PSG vừa rồi đó :D
 
56280007_2587533551317325_8878058302638915584_n.jpg
 
Méo gì các đội cứ ngửa mông ra cho liv với man xanh nó thông à =))
 
Cũng đúng thôi. Tot thôi đừng nói, 3 anh còn lại mới thay HLV, lên xuống thất thường thì sao chọi lại 2 thằng kia.
 
Tình hình này thì ăn nhau ở 3 trận Liv-Chel , ManC-ManU , ManC-Tot thôi . ManC vs Liv đang hiếp gà tốt lại thêm ăn hên mâ , khó sảy chân mấy trận cuối lắm .
 
Thật ra lịch MC căng ở sân khách khi vs Mu, Palace và Burnley thôi.

Liv thì lịch có vẻ nhẹ nhàng hơn chút, quan trọng là trong thời điểm này Liv ổn định hoài được hay ko thôi.
 
Chel có truyền thống ngáng chân Liv trước cửa thiên đường rồi, trận này rất có thể quyết định cả mùa giải Chel-Liv 22:30 14/4
 
Chel có truyền thống ngáng chân Liv trước cửa thiên đường rồi, trận này rất có thể quyết định cả mùa giải Chel-Liv 22:30 14/4

Trận này định mệnh đá sân Liv nữa , hi vọng Văn Đại ko trượt chân :soldier_baby:
 
Mà cái lần trước là Liv đang đầu bảng xong trượt chân chứ lần này có thắng hết mà MC nó ko mất điểm nào thì cũng vẫn trắng tay thôi mà
 
Mà cái lần trước là Liv đang đầu bảng xong trượt chân chứ lần này có thắng hết mà MC nó ko mất điểm nào thì cũng vẫn trắng tay thôi mà
Liv đang dẫn đầu mà
 
Nhưng hơn 1 trận bạn ơi
 
Mình nghĩ lịch của Arsenal mới là nặng nhất, Palace, Wolver, Everton, Burnley, Leicester, Watford nghe tên tưởng xoàng nhưng lại không thằng nào vớ vẩn cả, thằng nào cũng khó chịu, Arsenal ấy toàn bộ điểm ở các trận này là bất khả thi vì nhiệm vụ rất dàn trải.

Trái lại, mình lại thấy cửa của MU lại sáng nhất vì Huddersfield và Cardiff quá yếu, chắc chắn MU sẽ thắng dễ 2 đồng chí này, Everton, Westham thì lại rất thường xuyên sml trước MU, coi như MU nhắm mắt cũng có 12 điểm rồi, vậy đã là hơn Arsenal rồi. Chưa kể Chelsea là đối thủ trực tiếp, tức là việc của MU dễ hơn của Arsenal nhiều, chỉ việc tập trung đúng vào trận đấu với Chelsea mà thôi.

Đó là mình nói trong trường hợp không tính trận gặp Man City, chứ nói thật Man City trông vậy thôi, nhìn đi nhìn lại không có cửa nào thắng được MU của thánh Ole ngay trên sân Old Trafford cả.

MU đang là đội có khả năng cao nhất giành C1 năm nay nên cửa top 4 không chỉ sáng ở EPL mà còn ở việc nâng cúp đường hoàng dự năm sau nữa. Cái này là vấn đề tâm lý, cầu thủ MU biết chắc mình sẽ ăn C1 rồi, công việc chủ yếu là lên lịch rước cúp về nước, ăn mừng ra sao thôi, nên đá ở EPL cũng đỡ áp lực hơn

Ra rồi
 
Nhưng hơn 1 trận bạn ơi
Vấn đề của Liv là phải ăn dc hết , thằng ManC chắc chắn phải hụt chân 1 trận .
 
1 tin ko vui cho Liv là Palace, Burnley và Leicester đều thắng ở lượt trận này.
 
Nói chung thắng hết tất cả các trận còn lại, tương ứng 5-6 trận, thì quả thật rất khó, 1 trong 2 rồi sẽ xảy chân thôi

Vì chả phải là fan của cả 2 nên mình mong có 1 trận "siêu kinh điển" như manc thắng QPR ở những phút cuối cùng để phân ngôi vương. H xem lại highlight, nhất là bàn của Aguero vẫn cực kỳ phê

Về "tình cảm" thì vẫn ủng hộ Liv, việc họ lên ngôi lần đầu ở EPL có lẽ gây cảm xúc ko thua j việc Real bảo vệ thành công ngôi vô địch C1, đều là những sự kiện mang tính "lịch sử"
 
Ở VN chắc chỉ có fan MU ko muốn Liv vô địch vì so kè nhau số cúp chứ ở Anh fan cả 19 đội còn lại nó sống chết ko muốn bọn Liv vô địch kìa =))
Nguyên nhân là do fan Liv bên đấy có truyền thống gáy kinh quá nên thấy thằng nào cũng comment kiểu nhìn bọn Liv vô địch tao treo cổ còn hơn =))
 
Ngoài lề tí mới H1 mà Bayern nó đập Dortmund 4 trái rồi =))
 
Mặc dù rất ghét pep thời ở bar nhưng năm nay mc mà ăn 4 thậm chí chỉ ăn pl hay c1 thôi cũng phải bái ông ta làm thánh rồi.Éo hiểu năm nay lại thích xem man xì tin hơn Ars.:))
 
Thằng Kean đc anh Ro công nhân nghành dạy bảo có khác. Nổ liên tục.
 
Ở VN chắc chỉ có fan MU ko muốn Liv vô địch vì so kè nhau số cúp chứ ở Anh fan cả 19 đội còn lại nó sống chết ko muốn bọn Liv vô địch kìa =))
Nguyên nhân là do fan Liv bên đấy có truyền thống gáy kinh quá nên thấy thằng nào cũng comment kiểu nhìn bọn Liv vô địch tao treo cổ còn hơn =))
Công nhận. Đã từng có thời gian sống bên Anh và đến cái sân đó 1 lần. Éo mẹ fan nhìn đến nản toàn đầu trọc mặt mũi bặm trợn. Vùng này nó là đất cảng nên chắc nó giống kiểu cdv Hải Phòng của VN ấy các bác ạ. Fan 2 thằng Eve và Liv thỉnh thoảng cũng lao vào phang nhau vì sân cách nhau có 1 con phố. Đá cùng giờ là thằng nào ghi bàn thằng bên kia hóng dc ngay do âm thanh dội sang :))
 
Back
Top