- 3/8/06
- 4,662
- 805
Tưởng đá ở Đức vẫn ngon. Muller chọn vị trí ăn dâm quá đỉnhMuller xài vẫn ngon nchu đúng kiểu firmino đá chỉ hợp với liv vứt ra chỗ khác là chả biết dùng kiểu gì![]()
Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Note: This feature may not be available in some browsers.
Tưởng đá ở Đức vẫn ngon. Muller chọn vị trí ăn dâm quá đỉnhMuller xài vẫn ngon nchu đúng kiểu firmino đá chỉ hợp với liv vứt ra chỗ khác là chả biết dùng kiểu gì![]()
Muller xài vẫn ngon nchu đúng kiểu firmino đá chỉ hợp với liv vứt ra chỗ khác là chả biết dùng kiểu gì![]()
Kiên là ngon hết. Pressing, counter, posession, long ball.
Shut up man don't remindYou forget to mention red card...

Cái bài này gói gọn trong đoạn này của mình còn gì nữaBài của ông tiến sĩ nào đó về cách công nhân nghành đánh đầu
https://www.footballcritic.com/feat...ays-cristiano-ronaldo-scores-with-headers/916
Cố tình ăn Kotex để cuối tuần này né MUYou forget to mention red card...
Như luận điểm ban đầu mình hướng đến đóTúm lại là Ro công nhân nghành căn điểm nhảy cao hơn người thường và nhảy đc mức cao như thế đúng chưa. Trung vệ 1m9 ok nhảy có thể đc như Ro công nhân nghành nhưng có thể thôi chứ ko phải dễ làm. Hơn nữa như ông nói Ro công nhân nghành còn lợi thế là cầu thủ tấn công, bóng khi tạt thì có ưu đãi hơn khi lấy đà.
Tôi lại thấy do thể chất nhiều hơn. Như bài này nhảy cao hơn cả VDV NBA thì đâu phải chuyện đùa. Bỏ qua trung vệ, trước h có tiền đạo nào nhảy cao như vậy ko?Như luận điểm ban đầu mình hướng đến đó
Chủ yếu là do thông minh mà nghĩ ra chiêu chứ không phải do thể chất quá siêu việt

Cái canh điểm rơi và bật nhảy thì đều bình thường. Nhưng CR7 khác tụi còn lại ở chỗ nó lơ lửng trên không lâu hơn (cái này ko biết gọi là gì).Cái bài này gói gọn trong đoạn này của mình còn gì nữa
"Người phòng ngự nó khác người tấn công, vì xu hướng di chuyển là từ trên xuống dưới chứ không phải từ dưới lên, chạy từ trên xuống dưới theo nhịp bóng dốc xuống nhảy cao băng cắt thì sẽ có đà trợ lực, còn phòng ngự đánh đầu ngược lại thì rất khó vì không được trợ lực."
Phòng ngự sẽ khó nhảy được kiểu của CR7 (vì không có đà chạy), còn thể chất của các trung vệ hoàn toàn nhảy cao được như CR7, chẳng qua cái hoàn cảnh khiến họ khó nhảy được như thế.
Còn cách chọn điểm rơi thì mình mô tả qua hình này:
View attachment 305622
Peres đứng im như phỗng luôn, ai không để ý sẽ chửi là thằng Peres nó chọn sai điểm rơi, nhưng soi kĩ thì không hề sai luôn, nó cao 1m78, điểm rơi nó chọn là ở cái mốc 1m93 kia, nó khác hoàn toàn cái điểm rơi ở 2m08 mà Ronaldo chọn.
Về thể chất thì Peres có thể không nhưng mấy anh trung vệ 1m9 hoàn toàn có thể nhảy được 2m08 chứ có gì đâu, người bình thường thì chỉ trầm trồ cái việc Ronaldo nhảy cao này kia, tự nhủ mình không nhảy cao bằng được rồi chịu thua. Chứ thực tế bí quyết nó nằm ở khả năng căn thời điểm (timing), Ronaldo nó luôn căn ở quãng cao hơn người bình thường nên nó chiếm được lợi thế trên không, còn người bình thường chỉ căn ở quãng thấp như Peres kia.

Cái "lơ lửng" đó nó nhờ việc chạy băng xuống như t nói đó.Cái canh điểm rơi và bật nhảy thì đều bình thường. Nhưng CR7 khác tụi còn lại ở chỗ nó lơ lửng trên không lâu hơn (cái này ko biết gọi là gì).
Nếu ông coi truyện Slam Dunk thì thằng Hanamichi cũng làm được cái này, đó là khả năng lơ lửng trên không lâu hơn người khác. Chính vì vậy nên nó rất đặc biệt.
Ví dụ như bàn thắng vào lưới Samdoria:
Hay bàn thắng vào lưới MU:
Nhảy cao hơn thì hạ xuống trễ hơn thôi.Cái canh điểm rơi và bật nhảy thì đều bình thường. Nhưng CR7 khác tụi còn lại ở chỗ nó lơ lửng trên không lâu hơn (cái này ko biết gọi là gì).
Nếu ông coi truyện Slam Dunk thì thằng Hanamichi cũng làm được cái này, đó là khả năng lơ lửng trên không lâu hơn người khác. Chính vì vậy nên nó rất đặc biệt.
Ví dụ như bàn thắng vào lưới Samdoria:
Hay bàn thắng vào lưới MU:

