- 18/8/11
- 13,433
- 13,208
nhưng vs fan si thua là tại đồng đội ngu,win là nhờ si nhé (đoạn sau thì đúng thật)Si trận đó còn xịt trách gì huy bệu![]()
Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Note: This feature may not be available in some browsers.
nhưng vs fan si thua là tại đồng đội ngu,win là nhờ si nhé (đoạn sau thì đúng thật)Si trận đó còn xịt trách gì huy bệu![]()
Hàng công thì ngon, chứ thủ thì như hạch, mấy thằng fan Mes mà cầm Argen thì chắc cú ăn hành thôi, cầm Barca mới ngon.Hàng công Ác hen hồi đó tởm vcl, đá PES phê vcl ra![]()

Đây là một câu chuyện rất đẹp về Thomas Tuchel, một Thomas Tuchel ngoài bóng đá, thời ông còn ở PSG và được tiết lộ bởi Nicolas Hortus, một thành viên của website Canal-Supporters chuyên về PSG.
“Sau khi chuyển đến Pháp để dẫn dắt PSG, gia đình của Tuchel lập tức dọn đến sống tại một căn nhà xinh đẹp nằm ở khu 92 (département 92, tức là vùng Hauts-de-Seine, gồm một phần của phía Tây thủ đô Paris). Ở đó, Tuchel thuê một người giúp việc Philippines. Người phụ nữ này thường xuyên làm việc cho các gia đình gốc Đức và bà không ngại làm việc quá giờ.
Theo thời gian, mối quan hệ thân thiết giữa gia đình Tuchel và người phụ nữ giúp việc được hình thành. Tuchel và vợ của ông biết được rằng người phụ nữ này phải làm việc cả vào đêm khuya, không khác gì làm việc cả 3 ca, mục đích là để trang trải chi phí phẫu thuật tim cho một người con của bà. Không đặt ra một câu hỏi nào, Tuchel quyết định cầm bút và ký một tờ séc lo liệu mọi chi phí phẫu thuật cho đứa con của bà.
Nghĩa cử cao đẹp ấy chưa dừng lại. Thời điểm con của người phụ nữ giúp việc đã hồi phục khỏe mạnh và có thể sống một cuộc sống bình thường như bao người, cũng là lúc chiếc ghế của vị HLV người Đức tại PSG bắt đầu lung lay. Ông cảm nhận được ngày chia tay PSG không còn xa. Trong những cuộc nói chuyện cuối cùng, Tuchel và người phụ nữ giúp việc nói về ước mơ trong cuộc đời của họ. Với Tuchel, ước mơ của ông không gì khác ngoài việc được gắn bó và thành công trong bóng đá và ước mơ ấy đã thành sự thật. Trong khi, với người phụ nữ kia, ước mơ của bà hết sức giản dị: Đó là được trở về quê hương Philippines một ngày nào đó và có thể xây được một ngôi nhà để an hưởng tuổi già, sống bên cạnh những người thân luôn từng ngày chờ đợi bà.
Thời gian cứ thế trôi qua, Tuchel đến Anh dẫn dắt Chelsea. Chuyện sẽ chẳng có gì đáng nói thêm nếu như chúng ta biết được rằng, thời điểm trước khi chia tay nước Pháp, Tuchel đã không quên trao cho người phụ nữ giúp việc của gia đình ông một bộ chìa khóa. Và đó chính là bộ chìa khóa của một căn villa xinh đẹp ở quê nhà Philippines mà Tuchel dành tặng cho bà.”
Ảnh: France 24
Làm gì làm ngày nào cũng giữ sức khỏe và hãy đăng ký kênh YouTube "Hoàng Thông Le Foot" của mình nha anh em!
#lefootTuchel #lefootThomasTuchel
Sáng đọc mà rưng rưng nước mắt 2 hàngSống tốt này ăn C1 là đúng rồi![]()
ấm lòng thật sự
Chất lượng đội hình MU 2011-2014 ko cao bằng MU một vài năm gần đây đâu bạn, bây h có thể có nhiều đội tầm khá hơn, nhưng không có nghĩa mức độ cạnh tranh giờ cao hơn đợt đó. Giờ mà thay Ole = Sir thì năm nay MU hoàn toàn có thể mơ ăn 3.Sir mà dẫn MU những năm tầm 2015 trở đi loạng quạng văng top 4 đấy chứ ko đua vô địch nổi đâu. Ngày xưa mức độ cạnh tranh thấp nên mới vậy thôi. Cứ nhìn điểm số đội vô địch mấy mùa gần đây là hiểu. Mà đấy là độ khó của giải ngày càng tăng lên đấy Big 4 thành big 6, thêm mấy bọn lâu nhâu kiểu Leicester
.Chứ bọn lâu nhâu sẵn sàng ngáng đường là đặc sản của Epl đó giờ rồi,mùa nào thời nào chẳng có.
