EPL 2021 - 2022: Welcome top 7!

Top 4 mùa này???


  • Total voters
    107
Banega thời đấy đang đá cho Valen, Taiwo thì là sb khét ở Marssile chứ 2 thằng có đá cho Gan bao giờ đâu.
 
Liver 2009-2010 đấy.
Dự bị có cả Maxi Rodriguez nữa.
Đội hình này hồi đó ngon hơn cả Arsenal nhìn thèm vkl.
Đội 2009/2010 thì vị trí Banega cc gì đó là của Lucas người Brazil, còn chỗ thằng Taiwo tào lao kia là Insua thảm hoạ với Aurelio yếu sinh lý, giữa mùa thì Kelly- Agger-Skrtel trám vô, có mua thêm chú gì của Ý Dosana gì đó mà chạy chậm như rùa đá đâu mấy trận lên lau Bench luôn
 
Đội 2009/2010 thì vị trí Banega cc gì đó là của Lucas người Brazil, còn chỗ thằng Taiwo tào lao kia là Insua thảm hoạ với Aurelio yếu sinh lý, giữa mùa thì Kelly- Agger-Skrtel trám vô, có mua thêm chú gì của Ý Dosana gì đó mà chạy chậm như rùa đá đâu mấy trận lên lau Bench luôn
Đội hình của ông datbeo chuẩn rồi mà, Insua với Lucas hồi đó kép phụ mà.
 
Fan đông gì thời đó chứ, fan torres thôi, nhớ mấy năm đó còn chui hang có dám gáy gì đâu, đá y hệt chú 4 bây giờ, thắng thì thắng đậm, thua thì toàn thua đội bé, đội hình hồi đó kém xa bây giờ, lên thời Suazez mới đỡ hơn.

1279663374938328.jpg
Banega, Joe Cole với Taiwo chưa bao giờ đá cho Liverpool

Torres ở Liverpool có hơn 3 năm thôi, giai đoạn 2007-2011 đó Liverpool mạnh phết đó chứ, vừa vô địch C1 xong nên vẫn thu hút đc nhiều nhân tài, cũng có mùa như 08 09 cạnh tranh sòng phẳng chức vô địch.

Đội hình thời đó tuyến giữa khủng bố với ba ông Xabi Alonso, Mascherano, Gerard đang đạt prime. Tiền đạo thì Torres cũng đang thời prime. Trung vệ thì dàn Carragher, Agger, Skrtel, Hyppia (vẫn còn đá) lại chả tín. Nguyên trục xương sống thế là quá ổn rồi.

Ngoài ra Kuyt, Benayoun, Ryan Babel thời đó cũng không xoàng đâu.

So với cùng thời chắc chỉ thua MU (thời đó đạt prime), Chelsea nhà giàu chứ hơn đứt Arsenal đang trẻ hóa có mỗi Cesc với Persie suốt ngày nằm viện, MC thì mới là thiếu gia
 
Ặc cop nhầm cái ảnh trên mạng xuống rồi. SR



Nói ra được mỗi cái mùa 08-09 cạnh tranh thôi. Hồi đó tui là fan Liv một mình trong lớp, đấu khẩu với cả đám bạn fan Mu, Chel nên quên sao đc.

Đội hình 08-09

https://en.wikipedia.org/wiki/2008–09_Liverpool_F.C._season

Mascherano ở Liv đâu có đạt prime, sang Barca mới unlock đc. Tương tự là các trường hợp Aurelio, Insua.

Trung vệ thì tín thật nhưng hậu vệ cánh chả ông nào tử tế toàn chân pha lê, chấn thương suốt. Thiếu đến nỗi phải đẩy anh già cararger, agger ra đá hậu vệ cánh.

Benayoun mới về NHA, khi chuyển sang Chel mới đạt prime. Mấy năm đó cũng chả có một ông tiền vệ, tiền đạo cánh nào ra hồn, toàn đẩy Kuyt về đá tiền vệ cánh. Còn lại các lựa chọn David N'Gog, Jay Spearing.

Babel thì xin lỗi chứ chưa bao giờ đá tốt cả. Không để lại dấu ấn gì luôn. Tiện nói luôn đến hàng công, nhìn wiki thì biết, Torres gánh hết, còn phải mua cả anh già Robbie Keane về thì biết luôn là không có lựa chọn nào hơn.

Chung quy hồi đó chỉ đc cái đội hình 1 Hậu vệ trung tâm và Tiền vệ trung tâm còn lại các vị trí khác toàn chắp vá. 08-09 là cái năm highlight duy nhất còn lại toàn cạnh tranh top 4. CĐV chui hang hết, được mấy trận đá derby hay kình địch thì đá nhiệt chứ đường dài toàn ngã ngựa vì cái đội hình quá mỏng trên.
 
Chỉnh sửa cuối:
Liver hồi đó mạnh trên lí thuyết thôi chứ chấn thương tè le. Đội hình hoàn chỉnh đá với nhau cả mùa chắc được vài trận. Còn lại toàn giật gấu vá vai. Đói đến nổi muốn mua phải bán trước. Phi vụ huyền thoại bán Alonso mua G.Barry, sau cũng éo mua được phải mua hoàng tử thành Rome Aquilany, thảm ơi là thảm [-O<
 
Lý thuyết cũng chả mạnh, đi đá ps2 dàn tiền vệ, hậu vệ còn chả ông nào kèm đc park bú sâm huống chi Rô công nhân nghành với Rooney :)). Hồi đó đá manager cầm liv là auto bán nửa đội hình đi luôn =))
 
Thời đó làm đéo có tiền :)) dàn kế thừa từ cụ houlier để lại r ben hói ăn cửng 2005 chứ làm đc đéo j đường dài, đm glen johnson đầu toàn chữ mà đá thì tối khắm vcl, may giờ đc robertson arnold rửa mắt
 
Lý thuyết cũng chả mạnh, đi đá ps2 dàn tiền vệ, hậu vệ còn chả ông nào kèm đc park bú sâm huống chi Rô công nhân nghành với Rooney :)). Hồi đó đá manager cầm liv là auto bán nửa đội hình đi luôn =))
Game ngày xưa nói làm gì bạn, game giờ thông số sát thực tế hơn mà, hàng thủ Liv thời đó tuy ko phải số má nhưng cũng là loại khá rồi.
 
Game ngày xưa nói làm gì bạn, game giờ thông số sát thực tế hơn mà, hàng thủ Liv thời đó tuy ko phải số má nhưng cũng là loại khá rồi.
Khá là quá khen ấy, mình thấy so với Chel, MU thì như một trời một vực, hồi Torres ấn tượng nhất mình chỉ có Agger , còn lại kể Hyppia hay Cararger cũng quá cái tuổi phong độ đỉnh cao rồi, chú Skrtel mình còn nhớ đếm đc 5-6 quả phản lưới =))
 
khá so với bình diện chung 20 đội dự EPL chứ xếp vô hàng ngũ tứ đại gia thì hơi mắc cỡ
 
Banega, Joe Cole với Taiwo chưa bao giờ đá cho Liverpool

Torres ở Liverpool có hơn 3 năm thôi, giai đoạn 2007-2011 đó Liverpool mạnh phết đó chứ, vừa vô địch C1 xong nên vẫn thu hút đc nhiều nhân tài, cũng có mùa như 08 09 cạnh tranh sòng phẳng chức vô địch.

Đội hình thời đó tuyến giữa khủng bố với ba ông Xabi Alonso, Mascherano, Gerard đang đạt prime. Tiền đạo thì Torres cũng đang thời prime. Trung vệ thì dàn Carragher, Agger, Skrtel, Hyppia (vẫn còn đá) lại chả tín. Nguyên trục xương sống thế là quá ổn rồi.

Ngoài ra Kuyt, Benayoun, Ryan Babel thời đó cũng không xoàng đâu.

So với cùng thời chắc chỉ thua MU (thời đó đạt prime), Chelsea nhà giàu chứ hơn đứt Arsenal đang trẻ hóa có mỗi Cesc với Persie suốt ngày nằm viện, MC thì mới là thiếu gia
Joe Cole có đá 2 mùa cho Liverpool.
Hồi xưa Chè hay mua bán cầu thủ với Liverpool, giờ hết rồi :cuteonion31:
 
Đội hình của ông datbeo chuẩn rồi mà, Insua với Lucas hồi đó kép phụ mà.
Thôi ông éo xem thì im dùm cái, nói toàn sai mà chém là giỏi , mùa 2009/2010 là mùa Lucas đá hay nhất sự nghiệp, đá 35-36 trận cho Liverpool, năm sau đoạt luôn giải cầu thủ hay nhất Liverpool..

Nói năng nhăng cuội quen thói
 
Joe Cole có đá 2 mùa cho Liverpool.
Hồi xưa Chè hay mua bán cầu thủ với Liverpool, giờ hết rồi :cuteonion31:
chắc giáo sư quên thôi,giáo sư nhớ lộn hơi nhiều.Xabi lúc anh dầu mỏ đầu tư vào là qua hàng da rồi,sau mùa 2008/09 bùng nổ là Liv phập phù lắm,lúc đấy nhà Pháo nổi lên vì vừa trẻ,đá đẹp lại hay mà.Có điều do trẻ nên cứ rơi rụng cup dần,cái đâu đầu mùa ăn 4 cuối mùa trắng tay là hồi đó troll pháo chứ đâu,đá cup liên đoàn thua thằng Birmingham nữa mà=)).Giáo sư bảo Liv giai đoạn đó bá hơn pháo mà hai mùa liền 2009/2010 vs 2010/2011 pháo nó xếp hạng ba,trong khi Liv thì văng top 4
 
Liver giai đoạn 2006 2009

Mạnh trục dọc mascherano xabi gerrard torres, thêm 2 thằng cánh trâu chó đâm húc nữa nên đá phản công khai thác ko gian mở thằng nào cũng ngán. Giai đoạn này hiếp thằng hoàng gia liên tục thì phải

Nhưng đá lích ngu vì 2 thằng cánh chỉ biết chạy đâm húc + 2 thằng hậu vệ biên trung bình thành ra ko khoan bê tông đc. Toàn dựa vào nỗ lực cá nhân torres

Sau 2009 hết chu kỳ thành công rồi. Cặp bài trùng torres gerrard chấn thương rồi phế, bán xabi mua bậy bạ. Trục dọc còn mỗi mascherano với đám tầm trung nên thua chú 4 là điều dễ hỉu

Chú tư hồi ấy tính ra nhân sự yếu nhất big 4 là đúng rồi. Đc mỗi cái khung trẻ giết gà + thằng cesc đẳng cấp thôi. Van persie thì chấn thương vặt suốt. Như lời thằng persie nói ấy cả đội chỉ có 2 thằng cầu thủ giỏi, đá thua xong lên xe bus cười nói vui vẻ toàn đám bạc nhược. Tội giáo già vl
 
Búa tạ mà vô địch c2 và tot vào top 4 thì khả năng Rice với Kane đi là không cao, vì mùa sau cả 2 đều được đá C1 thì club sẽ giữ quân chứ không bán cầu thủ.
 
Tot gà sáng cửa top 4 rồi. Công Tê công nhận hay, vả được MC đúng là không phải do may mắn. Mờ không lấy lại nhường cho Tot mới may chứ !buc.
 
Tot gà sáng cửa top 4 rồi. Công Tê công nhận hay, vả được MC đúng là không phải do may mắn. Mờ không lấy lại nhường cho Tot mới may chứ !buc.
Chú 4 mới tiếc chứ Mờ U thì còn ccg nũa đâu mà khóc mớớớớớới sầu !khoc2
 
mu nhìn qua dàn cầu thủ tot thì thèm son, thèm kane.
tot nhìn qua đội hình mu chả thèm thuồng gì.
tính ra conte về mu chưa chắc đã ngon.
 
Back
Top