- 16/10/06
- 3,000
- 4,269
Nói chuyện buồn cười quá bạn ơi.Trái 1 nó trượt chân trong vòng cấm cho thằng Trossard nguyên 1 cái góc tổ bố sút
Trái 2 kiểm soát banh lỗi bị bên kia phản công.
Vấn đề overlap thì nó có áp sát đủ mức cần thiết để ngăn cản đối phương có thể xử lí banh tốt nhất không, hay cứ kèm theo bài bên kia chuyền qua thì chịu.
Nếu là lỗi hệ thống sao nó không khoét bên thằng Tsimikas mà cứ nhắm mỗi biên thằng này mà đâm được 3 bàn ?
Trái 2 cái lúc nó kiểm soát banh lỗi từ đời mẹ nào, còn ko có trong highlight nữa
thì đổ cho nó.Trong khi trái 1 thằng Henderson kiểm soát banh lỗi để mất ngay trước box thì cũng lại lỗi thằng TAA
rồi bên kia nó chớp được đập 1 chạm nhanh vcl, chính thằng TAA phải vào hốt đặc sản cho mấy thằng kia nhưng bị 2v1 (xem 00:46) + thằng Trossard chạm 1 hay quá.Riêng cái quả này các bố nào xem bóng kiểu nông cạn nhìn chỉ thấy nó "1v1" thua nhưng thưc tế nó đang phải 2v1. Ép vào bắt thằng đang chạy nhưng thực ra có đến 2 thằng, thằng đang chạy nhả cho thằng Trossard nhận bóng thế là hớ thôi. Bàn này muốn tránh được thì chỉ có đừng có để nó vỗ trung lộ chứ trách éo gì thằng vào hốt đặc sản cho 2 thằng DM.
Còn tại sao lại lỗi hệ thống mà trái phải khác nhau á? Vì hệ thống Liverpool 2 cánh khác nhau chứ sao:
+ thằng RB đá cao + bó trung lộ >< thằng LB đá thấp + bám biên.
+ thằng RW ít track back >< thằng LW track back nhiều
Hệ thống khiến nó bị target chứ ko phải lỗi của riêng nó hiểu chửa.
Chỉnh sửa cuối:


.Cả hai tình huống lỗi đầu hay lỗi cuối đề là tại team,còn siêu Rb thì miễn nhiễm.Chưa kể 3 trái đều spam ngay cánh của nó,giờ hậu vệ biên nhàn nhỉ,lao lên attack như thần xong bị lủng cánh mình,bị bên nó khoét như con thì auto "tại hệ thống,tại lỗi bồ",xong có các chuyên gia vô phân tích def khí thế ngay.

thằng Ăn nôn đó nó là tư duy hậu vệ biên kèm người đeo bám chứ ko phải tư duy kèm người theo kiểu đứng trước che chắn bóng như Văn Đại.