Xem bóng đá thế này thì chết bạn ạ. Đây để mình phân tích frame by frame cho bạn nhá.
Khởi đầu tình huống nó như này. LB (Tsimikas) bị loại khỏi phương trình rồi. LCB (Van Dijk) dạt trái trám vào chỗ đó. RCB (Matip) bó vào giữa, thậm chí là lệch qua trái luôn (so sánh với vị trí cái chấm pen cho dễ hiểu nhá). RB (Trent) tiếp tục phải bó vào giữa lấp khoảng trống RCB để lại. Nói cách khác thì khi đội hình cân bằng (ko lệch bên nào) thì chỗ thằng Trent vốn là của Matip và chỗ của Matip vốn là của VVD. Tình huống này cực kỳ cơ bản luôn.
View attachment 445198
Sau đó bóng được đẩy rất nhanh vào giữa. Nào nhìn đi, 6 áo đỏ vs 5 áo trắng. Lúc này thì lại đến ông VVD bị loại khỏi phương trình, lấy mẹ đâu ra "nguyên cặp CB ở giữa". Phía bên phải của Liverpool gần như là phải 2v4 rồi (ông Henderson đuổi sau đít nó chứ ko can thiệp được gì), kèm đằng giời. Thứ nhất là tình huống quá nhanh ko thể thay đổi khu vực phòng thủ kịp. Thứ hai là nếu chủ động kèm thằng Martinelli từ đầu (thực ra đéo ai làm được thế - ko bao giờ có chuyện vừa giữ được cự li của back 4 vừa track runner cùng lúc được

) thì sẽ hở ra khoảng trống to tổ bố giữa RCB và RB thôi.
View attachment 445200
Nói luon là tình huống này Arsenal quá hay quá nhanh nên có bẫy được việt vị cũng là may mắn thôi chứ rất khó giữ line khi đang ở tốc độ cao thế. Nếu có chăng thì thằng RM phải track back ngay từ đầu nhưng chắc ông Salah ở cao quá. Tình huống này bình thường nếu đá 3 tiền vệ sẽ có thằng RCM cover cho thằng Trent nhưng hôm nay Liverpool đá 2 DM nên thọt thôi.