• [THÔNG BÁO] CẢNH BÁO LỪA ĐẢO MẠO DANH QUẢN TRỊ VIÊN
    Chào các thành viên GameVN,
    Dạo gần đây tình trạng lừa đảo scamming và phishing đang gia tăng. Ban quản trị GameVN xin lưu ý toàn bộ thành viên:
    KHÔNG/ ĐỪNG / CẤM cho bất kỳ ai tự xưng là quản trị viên của server vay tiền.
    Mọi hành vi lân la làm quen, tự tiện nhắn tin trên Discord, Facebook, Zalo hoặc các nền tảng mạng xã hội khác,
    núp bóng dưới danh nghĩa sinh hoạt của quản trị viên, đều có tỉ lệ rất, rất cao là lừa đảo.
    Nếu có tài khoản lạ add friend hoặc nhắn tin xin tiền dưới danh nghĩa admin:
    Block ngay
    Report ngay
    Không chuyển khoản, không cung cấp thông tin cá nhân


    Quản trị viên của forum và Discord server GameVN không có nhu cầu vay tiền thành viên.
    Không có lý do nào để admin chủ động kết bạn rồi xin tiền.
    Mọi thông báo chính thức chỉ được đăng trên kênh thông báo của server và topic chính thức trên forum.
    Tin nhắn riêng từ tài khoản lạ không phải thông báo của ban quản trị.
    Cảm ơn các bạn đã chú ý và cùng giữ cộng đồng an toàn.
    — Ban quản trị GameVN

    Tắt thông báo bằng nút X bên góc phải của bảng thông báo*

EPL 2026-2027: Cuộc đua kim tiền

Đúng là Zin mõm
 
"BARCA RỐI REN VÌ BỐ YAMAL LỘNG HÀNH

Nhà báo nổi tiếng Romain Molina mới đây cung cấp nội tình xung quanh tương lai Lamine Yamal trên kênh cá nhân và thẳng thắn chia sẻ về ông Mounir Nasraoui ‒ bố Yamal đang ảnh hưởng tiêu cực đến con trai mình.

Một số nội dung chính mà Molina đưa:

Bố của Yamal nhận thức được sự quan tâm từ phía PSG và ông đã dùng các đội bóng quan tâm để gây sức ép ngược lại cho Barca, buộc họ phải đáp ứng các yêu cầu ngày một tăng lên.

Hơn một năm qua, ông Nasraoui đã đưa ra một loạt yêu cầu khiến Barca phải nhượng bộ, hệ quả là bản hợp đồng kéo dài đến 2031 cùng mức lương khổng lồ 300.000 Euro/tuần dù mới 18 tuổi.

Không dừng lại, Nasraoui còn buộc Barca đẩy chiến dịch truyền thông riêng cho con trai trong cuộc đua Quả bóng vàng, dù một người đàn anh khác là Raphinha lại có thống kê vô cùng ấn tượng.

Barca tiếp tục xuống nước và thiên vị Yamal khiến một số nhân vật trong phòng thay đồ đánh mất tinh thần đoàn kết, vốn được xem là giá trị cốt lõi của Barca.

Chưa hết, Nasraoui yêu cầu Barca phải cấp máy bay di chuyển riêng khiến nội bộ vô cùng căng thẳng, một số cầu thủ thâm niên tỏ vẻ không hài lòng vì sự ưu ái vượt giới hạn dành cho một tài năng trẻ.

Gia đình Yamal can thiệp vào mọi quyết định của con trai, bao gồm tham dự các buổi họp báo, đàm phán hợp đồng thể thao hay vận động hành lang dư luận ở hậu trường.

Bị fan chỉ trích là ăn bám con trai, ông Nasraoui lên mạng xã hội livestream đáp trả thẳng: "Nhiều người nói tôi sống nhờ con trai. Ừ đúng vậy, cảm ơn con trai, bố sẽ sống nhờ con" khiến fan ngao ngán.

Không chỉ ông bố, mẹ của Yamal là bà Sheila Ebana cũng bị chỉ trích vì lấy tên tuổi con trai để tổ chức sự kiện riêng mang tên "ăn tối cùng mẹ cầu thủ hay nhất thế giới" để kiếm tiền, thương mại hóa hình ảnh gia đình.

Hiện tại PSG và phía Saudi sẵn sàng trả phí khổng lồ để sở hữu Yamal, không rõ Barcelona sắp tới sẽ đối phó thế nào với một gia đình luôn đưa ra yêu cầu khắt khe dù Yamal chỉ mới 18 tuổi."

Bố mẹ thằng Yamal này đúng loại đốn mạt trơ trẽn, mình không phải fan Barca đọc còn cáu
 
PSG lại chọc gậy bánh xe cướp siêu sao à. Yamal qua đó 2 cánh khủng bố bố thằng nào đá lại.

Ờ mà cũng ko tin lắm. Tên Molina là nhà báo thân PSG, trước M3P qua Real cũng chọc ngoáy đủ điều. Cái gì hàng da hối hận khi chiêu mộ M3P, M3P ko còn muốn cống hiến cho tuyển.
 
Chỉnh sửa cuối:
Barca Bán đi kiếm tiền mà trả nợ, rồi đưa ku khác lên, sắp phá cm nó sản thật rồi :))
 
Bán được 200 củ thì chốt vội, giờ thời cơm áo gạo tiền, 1 mình Yamal đá bóng cũng có đổi ra được cú ăn 3 cú ăn 5 đâu mà phải phá quy tắc kỉ luật vì nó.
 
"BARCA RỐI REN VÌ BỐ YAMAL LỘNG HÀNH

Nhà báo nổi tiếng Romain Molina mới đây cung cấp nội tình xung quanh tương lai Lamine Yamal trên kênh cá nhân và thẳng thắn chia sẻ về ông Mounir Nasraoui ‒ bố Yamal đang ảnh hưởng tiêu cực đến con trai mình.

Một số nội dung chính mà Molina đưa:

Bố của Yamal nhận thức được sự quan tâm từ phía PSG và ông đã dùng các đội bóng quan tâm để gây sức ép ngược lại cho Barca, buộc họ phải đáp ứng các yêu cầu ngày một tăng lên.

Hơn một năm qua, ông Nasraoui đã đưa ra một loạt yêu cầu khiến Barca phải nhượng bộ, hệ quả là bản hợp đồng kéo dài đến 2031 cùng mức lương khổng lồ 300.000 Euro/tuần dù mới 18 tuổi.

Không dừng lại, Nasraoui còn buộc Barca đẩy chiến dịch truyền thông riêng cho con trai trong cuộc đua Quả bóng vàng, dù một người đàn anh khác là Raphinha lại có thống kê vô cùng ấn tượng.

Barca tiếp tục xuống nước và thiên vị Yamal khiến một số nhân vật trong phòng thay đồ đánh mất tinh thần đoàn kết, vốn được xem là giá trị cốt lõi của Barca.

Chưa hết, Nasraoui yêu cầu Barca phải cấp máy bay di chuyển riêng khiến nội bộ vô cùng căng thẳng, một số cầu thủ thâm niên tỏ vẻ không hài lòng vì sự ưu ái vượt giới hạn dành cho một tài năng trẻ.

Gia đình Yamal can thiệp vào mọi quyết định của con trai, bao gồm tham dự các buổi họp báo, đàm phán hợp đồng thể thao hay vận động hành lang dư luận ở hậu trường.

Bị fan chỉ trích là ăn bám con trai, ông Nasraoui lên mạng xã hội livestream đáp trả thẳng: "Nhiều người nói tôi sống nhờ con trai. Ừ đúng vậy, cảm ơn con trai, bố sẽ sống nhờ con" khiến fan ngao ngán.

Không chỉ ông bố, mẹ của Yamal là bà Sheila Ebana cũng bị chỉ trích vì lấy tên tuổi con trai để tổ chức sự kiện riêng mang tên "ăn tối cùng mẹ cầu thủ hay nhất thế giới" để kiếm tiền, thương mại hóa hình ảnh gia đình.

Hiện tại PSG và phía Saudi sẵn sàng trả phí khổng lồ để sở hữu Yamal, không rõ Barcelona sắp tới sẽ đối phó thế nào với một gia đình luôn đưa ra yêu cầu khắt khe dù Yamal chỉ mới 18 tuổi."

Bố mẹ thằng Yamal này đúng loại đốn mạt trơ trẽn, mình không phải fan Barca đọc còn cáu
Có gì mà cáu nhỉ
Quan hệ chủ tớ, yêu cầu quyền lợi tương xứng thôi, thấy ko đáp ứng đc thì nhả ra để nó đi
 
Có gì mà cáu nhỉ
Quan hệ chủ tớ, yêu cầu quyền lợi tương xứng thôi, thấy ko đáp ứng đc thì nhả ra để nó đi
Đòi quyền lợi thôi, chứ tương xứng thì chưa chắc =))

Năm ngoái cả hàng công Xã max ping luôn chứ k phải mình nó kéo cả đội như Si lùn.
 
Ku Yamal này khéo còn hẹo hơn cả Neymar. Cái này là giống như bệnh ngôi sao, ăn chơi sớm, bệnh ngôi sao quá sớm luôn. Nhưng mà ko chỉ nó mà cả gia đình cũng bị bệnh luôn. :))

Cứ thế này thì sau này chỉ ăn loz thôi (à mà nó cũng đã "ăn loz" ngay từ bây giờ rồi 8-})
 
Anh thuốc nổ chê thế, nghi SKD nó lại làm vài quả.
 
Yamal có như Neymar thì cũng phải cháy tới 27-28t mới tã, từ giờ tới đó thì có thể ko săn bàn điên cuồng như Si nhưng mà toả sáng cầu đinh thì dư xăng.
 
Đòi quyền lợi thôi, chứ tương xứng thì chưa chắc =))

Năm ngoái cả hàng công Xã max ping luôn chứ k phải mình nó kéo cả đội như Si lùn.
cái này là bác nghĩ, còn nó nghĩ là như yêu cầu mới tương xứng với nó, ko thích thì chia tay
như đã nói, quan hệ chủ tớ thôi mà :))
 
Có gì mà cáu nhỉ
Quan hệ chủ tớ, yêu cầu quyền lợi tương xứng thôi, thấy ko đáp ứng đc thì nhả ra để nó đi
Không phải cáu vì nó yêu sách, mà cáu vì bố mẹ trơ trẽn, ông đọc kĩ đi. Bố Neymar cũng lấy hình ảnh con làm kinh doanh nhưng ông ý làm thế với năng lực kinh doanh của mình, trước khi Neymar sang Barca ổng đã kiếm được triệu đô từ hình ảnh của Neymar rồi, chỉ ở Brazil mà đã thế cũng gọi là giỏi.

Còn cặp bố mẹ Yamal này thằng bố thì đưa yêu sách lương cho CLB (mà tôi dám cá là có cl toàn bộ số tiền đấy thằng Yamal được cầm), con mẹ thì tổ chức họp fan (mà éo phải được gặp Yamal, chỉ gặp MẸ của Yamal thôi) xong thu tiền. Nói chung chả vi phạm pháp luật nhưng nó trơ trẽn
 
Thằng Yamal từ năm nay mới thoát được quyền giám hộ. Nhưng chưa chắc kiểm soát tiền bạc được.

Nổi sớm quá ông bà già nó trói pháp lí hết sạch khỏi cựa quậy.
 
Có ai kề dao bắt người ta bỏ tiền ra gặp mẹ Yamal đâu nhỉ? :-??và bả cũng ghi rõ là "ăn tối cùng mẹ Yamal" chứ có lập lờ gì đâu? về lý và tình là chơi rất đẹp mà? :-??

Cả triệu triệu gia đình lòi ra 1 gia đình có đứa con siêu sao, thì bố mẹ nó tranh thủ kiếm tiền dựa vào đứa con có vấn đề gì đâu ?

Đọc hết thì thấy bố mẹ nó ko làm gì quá đáng về mặt phát triển của thằng cu cả. Tôi mà có đứa con như vậy thì tôi cũng bòn hết mẹ tiền của lũ fan ngu, cho anti fan cay khoái lạc song châu chơi

còn thỏa thuận với Barca, thỏa thuận win-win chứ xin xỏ méo gì đâu, ko chịu thì từ chối yêu sách, bán mẹ nó đi, chứ cớ gì đồng ý rồi giờ khóc nhỉ :-o

Không phải cáu vì nó yêu sách, mà cáu vì bố mẹ trơ trẽn, ông đọc kĩ đi. Bố Neymar cũng lấy hình ảnh con làm kinh doanh nhưng ông ý làm thế với năng lực kinh doanh của mình, trước khi Neymar sang Barca ổng đã kiếm được triệu đô từ hình ảnh của Neymar rồi, chỉ ở Brazil mà đã thế cũng gọi là giỏi.
Còn cặp bố mẹ Yamal này thằng bố thì đưa yêu sách lương cho CLB (mà tôi dám cá là có cl toàn bộ số tiền đấy thằng Yamal được cầm), con mẹ thì tổ chức họp fan (mà éo phải được gặp Yamal, chỉ gặp MẸ của Yamal thôi) xong thu tiền. Nói chung chả vi phạm pháp luật nhưng nó trơ trẽn
 
upload_2025-10-16_9-23-6.png

Tr ơi, con nhỏ thợ mỏ này xài Yamal em tôi hao quá vậy worry-108
 

Attachments

  • upload_2025-10-16_9-23-6.png
    upload_2025-10-16_9-23-6.png
    516.1 KB · Đọc: 113
Có ai kề dao bắt người ta bỏ tiền ra gặp mẹ Yamal đâu nhỉ? :-??và bả cũng ghi rõ là "ăn tối cùng mẹ Yamal" chứ có lập lờ gì đâu? về lý và tình là chơi rất đẹp mà? :-??

Cả triệu triệu gia đình lòi ra 1 gia đình có đứa con siêu sao, thì bố mẹ nó tranh thủ kiếm tiền dựa vào đứa con có vấn đề gì đâu ?

Đọc hết thì thấy bố mẹ nó ko làm gì quá đáng về mặt phát triển của thằng cu cả. Tôi mà có đứa con như vậy thì tôi cũng bòn hết mẹ tiền của lũ fan ngu, cho anti fan cay khoái lạc song châu chơi

còn thỏa thuận với Barca, thỏa thuận win-win chứ xin xỏ méo gì đâu, ko chịu thì từ chối yêu sách, bán mẹ nó đi, chứ cớ gì đồng ý rồi giờ khóc nhỉ :-o
Tôi thấy ông bà quả thực không làm gì cả, kể cả viêc nó đi cặp kè sớm quá cũng không làm gì cả. Thực sự thì cũng vẫn đéo sai vì đủ 18 tuổi rồi muốn làm gì làm nhưng mà ai cũng biết làm tình nó tốn sức như nào. Mà đâu phải 1 ngày làm 1 lần, 1 ngày làm 7 lần 7 ấy chứ 8-}
 
Ngon, cày nát Yamal đi !gvn2
 
Back
Top