Mũi Tên Bạc
Dragon Quest
- 9/4/07
- 1,422
- 38
Mấy ông xin vào Guild cứ "alo,alo..." rồi chẳng nói gì hết, vậy là sao -...-
Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Note: This feature may not be available in some browsers.

Sao coi bộ khổ v.Lúc còn nhỏ mình mong mình nhanh lớn, lớn để có thể làm những gì mình thích mà không ai cản. Nhưng giờ mình đã ngoài 30 rồi, có thể nói là vài năm nữa sẽ không còn là thanh niên nữa, vậy mà mình chả thấy mình được tư do chút nào. Làm gì cũng bị ràng buộc. Trước đây khi còn nhỏ mình luôn nghĩ mọi người đều tốt, xem phim có những nhân vật xấu, mình nghĩ đó chỉ là phim ảnh, ngoài đời làm gì có ai đểu giả, trơ trẽn đến thế. Vậy mà giờ đây mình phải cay đắng nhận ra một sự thật, sự đểu giả trở trẽn trên phim đã được làm giảm đi rất nhiều, ngoài đời có những kẻ còn đểu giả trơ trẽn hơn rất nhiều, có những kẻ mà mặt dày còn hơn cả bê tống chống tên lửa nữa. Ko biết có phải do mình quá non nớt không chống chịu nổi với sự đểu giả của cuộc sống. Thật sự bây giờ trong lòng mình đang mong có một số kẻ phải chết, và hằng ngày mình tự dằn vặt mình với những ý nghĩ đó, và tự bản thân mình thấy mình không còn vô tư như ngày xưa nữa. Nhiều lúc mình nghĩ rằng mình có thể chơi game, coi như đó là thế giới riêng của mình, để trốn tránh những đấu đá của cuộc sống thật ngoài đời. vậy mà sao khó quá.

Lúc còn nhỏ mình mong mình nhanh lớn, lớn để có thể làm những gì mình thích mà không ai cản. Nhưng giờ mình đã ngoài 30 rồi, có thể nói là vài năm nữa sẽ không còn là thanh niên nữa, vậy mà mình chả thấy mình được tư do chút nào. Làm gì cũng bị ràng buộc. Trước đây khi còn nhỏ mình luôn nghĩ mọi người đều tốt, xem phim có những nhân vật xấu, mình nghĩ đó chỉ là phim ảnh, ngoài đời làm gì có ai đểu giả, trơ trẽn đến thế. Vậy mà giờ đây mình phải cay đắng nhận ra một sự thật, sự đểu giả trở trẽn trên phim đã được làm giảm đi rất nhiều, ngoài đời có những kẻ còn đểu giả trơ trẽn hơn rất nhiều, có những kẻ mà mặt dày còn hơn cả bê tống chống tên lửa nữa. Ko biết có phải do mình quá non nớt không chống chịu nổi với sự đểu giả của cuộc sống. Thật sự bây giờ trong lòng mình đang mong có một số kẻ phải chết, và hằng ngày mình tự dằn vặt mình với những ý nghĩ đó, và tự bản thân mình thấy mình không còn vô tư như ngày xưa nữa. Nhiều lúc mình nghĩ rằng mình có thể chơi game, coi như đó là thế giới riêng của mình, để trốn tránh những đấu đá của cuộc sống thật ngoài đời. vậy mà sao khó quá.

Ông thần thánh lann hơi quá, chơi hay, skill đẹp thì đúng còn vô địch phải xem lại. Chính xác là yếu sinh lý, nếu chơi lann bên NA nữa thì ...K thích Kai...K thích range...Lann vô địch




kick tớ là mách Katy đấy 
thử kick xem, tớ cặp toàn với các sếp đấykick tớ là mách Katy đấy
![]()