bọn cầu thủ bồ vẫn nể ronaldo lắm, lúc anh đá pen hụt khóc vl chúng nó vẫn bu lại động viên, thằng bủ nô hay được báo chí gán ghép là cừu đen xúi anh em tẩy chay 7 mà lúc đấy nó là thằng an ủi anh chân thành nhất. Mà xét trong lich sử bọn bồ thì anh 7 là cầu thủ vĩ đại nhất rồi, làm gì mà hậu bối không nể trọng được. Chủ yếu bọn nó cay vì anh cứng đầu quá, thể trạng hiện tại thật sự là tệ của tệ, vậy mà vẫn cố chấp đá full trận full time, đúng chấp người thì ai chả bực, mà tuổi đời cầu thủ có hạn. Đời 1 thằng cầu thủ nếu nổi sớm lúc 20 tuổi và duy trì được tới tận năm 35 thì cũng tham gia đc 3 kỳ euro, 3 kỳ world cup, đó là chưa kể tụt phong độ, xích mích gì đó với tuyển ko được gọi, chấn thương các kiểu.
Đây euro năm nay của chúng nó xem như vứt, đổ lỗi hoàn toàn cho 7 thì ko đúng lắm nhưng 7 cũng phải chịu trách nhiệm lớn vì là siêu sao và chiếm suất đá chính rất nhiều và thời gian đó đa phần là vô hại, anh vừa là sao vừa đá nhiều, không tạo được ấn tượng đáng kể mà đội thua phủi tay trách nhiệm thì thôi khỏi nói. Mà wc 2026 tới anh còn đòi đá chính full nữa thì thôi chịu mẹ, còn mà nói "không có anh thì ko có ai đá" thì khỏi bàn luôn, chỉ có fan anh hài hước lắm mới phát ngôn được mấy câu đấy.