Europa Universalis III : Dai Viet Empire

đây !
 

Attachments

  • error.JPG
    error.JPG
    27.3 KB · Đọc: 18

Cái này là hình như do chỉnh graphic trong option, dù máy mạnh đến đâu nhưng cũng chỉ nên để mặc định thôi chỉnh là bị lỗi. (chắc do bản cài bị lỗi).
 
hic em để no fullscreen thì chơi được nhưng trông khó chịu wa' :(
 
hic em để no fullscreen thì chơi được nhưng trông khó chịu wa' :(

Thử để fullscreen và res là 1024 thử. Mặc định của nó phải đc chứ.
 
hic em để no fullscreen thì chơi được nhưng trông khó chịu wa' :(

Update DirectX, Update driver video card, đọc kỹ lại README, một vài lời khuyên đơn giản:'>
 
cho hỏi mình phát hiện ra mảnh đất bên kia châu Mỹ, gửi coloni sang no' bảo là không connect được tới cảng của mình là thế nào.
Đang chơi bọn ryukyu cái bọn nằm giữa nhật với TQ, fix lại 1 tí rồi tha hồ đi thám hiểm ở nhà có anh TQ bảo kê :D , chằng cần tí quân nào
 
Vùng đất còn cách quá xa so với thuộc địa ...hoặc bạn chưa chiếm được bến cảng để tiếp nối vương quốc đến gần khu vực thuộc địa đó mà :D
Đi mở rộng nhưng đừng vội chiếm ::)
Chơi bọn Ryuku thì chừng nào mới đánh người ta được :D , ngồi chờ colonis chắc mốc mồm ...còn kiểu ăn ké khi liên minh tuyên chiến thì cũng thú vị nhưng hơi mệt trong quản lý và khó phát triển kinh tế ^^
 
Từ hum HS,TS cài lại EU chơi Đại Việt diệt gọn TQ và hơn 1/2 châu Á rồi :'> Phía đông còn mỗi thằng Nhật thôi, giờ lại giương buồm sang tận châu Mỹ =)).
 
Diệt được thằng Ming thì quả là sư phụ rồi, bác có cheat ko đấy chứ đánh thằng Mìng này cứ như mặc áo pull đứng trên đỉnh Chomolungma......:D. Mà thằng này đã hơn 1/2 Châu Á rồi còn gì, bác còn tính chiếm 1/2 nào nữa.
 
Diệt được thằng Ming thì quả là sư phụ rồi, bác có cheat ko đấy chứ đánh thằng Mìng này cứ như mặc áo pull đứng trên đỉnh Chomolungma......:D. Mà thằng này đã hơn 1/2 Châu Á rồi còn gì, bác còn tính chiếm 1/2 nào nữa.

Thằng Ming mà 1/2 Châu Á gì, tốn những 50 năm mới diệt được thằng Ming, lần trước tớ cheat 10 năm là xong rồi :">

Nói chung là bỏ thời gian đầu bỏ qua bọn ngoài đảo, tập trung lấy hết động nam á cho đến gần Ấn độ thì dừng vì bọn tại đây tôn giáo Hindi nên chiếm xong dễ bị nổi loạn. Sau đó dồn sức mà đánh thằng Ming. Đánh được 15 tỉnh thì ra điều kiện ngưng chiến là cho mình luôn 10 tỉnh nó đồng ý liền. Tạm dừng mình sang đánh thằng Mãn thằng bên trái phía trên thằng Ming ấy, thằng này yếu nhớt đánh chiếm hết rồi tha nó mỗi cái thủ đô. Dụ Ming tấn công mình bằng cách để trống mấy tỉnh biên giới ko có quân thủ, nó đánh mình mình đồng loạt công lại. Nói chung là rất vất vã. =.=
 
kèn kựa với bon TQ mệt lắm, với lại đánh quân bộ chán rồi, chuyển sang chơi quốc đảo, suốt ngày đi buôn với chiếm colonies. Xây toàn hạm đội thôi, nó cũng chẳng làm gì mình được. Phát triển tech cao cao 1 tí rồi đem quân đi hốt chúng nó. Nhìn quanh thằng nào ở đảo quốc cũng giàu tú hụ từ Nhật, Anh, Sing....
 
Vật vã 10 ngày liền vẫn chưa chiếm đc cái Trung Quốc.Đánh đc vài tỉnh rồi mà vẫn ko ngóc đc vào sâu bên trong :(
 
Vì tớ đanh bọn Khựa nên phải tha bọn ở đảo nhất là đám ở Mallaca vì bọn nó chung 1 liên minh đánh 1 thằng cá đám nó ì xèo mệt lắm. :D
 
bùm quá bác ơi em bị kẹt lum r tiến thoái lưỡng nan có ai giúp gium em kô
tình thế là thế này
phía bắc em đang bị 3 9ạo quân của minh tổng công là 20k tấng công
em đả điều động 10k quân bộ và 2000 kỵ binh thiện chiên1 nhất trống giửa dọc biên giới định dựa vào thế núi hiểm trở + vung tay nguyên bên trông để trống tụi nó nhưng sợ kô nủi
bên biển đông chả hiểu thế nào mà tui nhật bản dong buồn tấng công em chả gậy sự sao nó lại tấn công nhỉ nó lấn cả vùng biển của em hạm đội của em bị diệt gấn 1/2 rùi hix
phía tây thì em đả thang toán lào cam thái .. nói chung là toàn bộ dna nhưng lại bị theng ấn độ nó me gờn 20k quân đó máy anh
zay tính ra lực lượng tấng công khắp 3 phía quân số hơn 35k quân bộ + ham đội nhật 8000k bộ binh nửa
trong khi em chỉ có 50k quân nhưng khổ nổi phải trải mỏng ra hĩ hĩ quân tui nó thiện chiến qua chụi kô nổi đặc bịt la theng minh huhu co ai giup em gở ra kô
 
mắc vào cái đó tốt nhất là load lại. Đánh nhau kiểu gì cũng phải chú ý ngoại giao, đừng để bị quây. Còn nếu thích chơi tiếp thì cầu hòa mấy thằng ĐNA
tập trung đánh Minh vì bọn này nó nhiều quân lắm, 30 van chỉ làm đám đầu thôi, bọn này phải bem nó te tua mới cầu hòa được kolaf phải cắt đất cho nó.
 
bùm quá bác ơi em bị kẹt lum r tiến thoái lưỡng nan có ai giúp gium em kô
tình thế là thế này
phía bắc em đang bị 3 9ạo quân của minh tổng công là 20k tấng công
em đả điều động 10k quân bộ và 2000 kỵ binh thiện chiên1 nhất trống giửa dọc biên giới định dựa vào thế núi hiểm trở + vung tay nguyên bên trông để trống tụi nó nhưng sợ kô nủi
bên biển đông chả hiểu thế nào mà tui nhật bản dong buồn tấng công em chả gậy sự sao nó lại tấn công nhỉ nó lấn cả vùng biển của em hạm đội của em bị diệt gấn 1/2 rùi hix
phía tây thì em đả thang toán lào cam thái .. nói chung là toàn bộ dna nhưng lại bị theng ấn độ nó me gờn 20k quân đó máy anh
zay tính ra lực lượng tấng công khắp 3 phía quân số hơn 35k quân bộ + ham đội nhật 8000k bộ binh nửa
trong khi em chỉ có 50k quân nhưng khổ nổi phải trải mỏng ra hĩ hĩ quân tui nó thiện chiến qua chụi kô nổi đặc bịt la theng minh huhu co ai giup em gở ra kô

Hòa Ấn, bỏ qua Nhật (bọn này thủy quân mạnh thôi à) cho tàu về cảng hết là xong khỏi lo, tập trung đánh Ming ấy.
 
Nhiều cậu chém gió quá =))
Thuộc địa hoặc các vùng đất kém màu mỡ hay ở qua xa đều có thể đem ra làm đk để tạm đổi lấy hòa bình . Nếu dùng khéo có thể khích cho 2 nước nó đánh nhau nữa cơ ^^
 
.............bác nào biết cách gây chiến mà không tốn stability không? Tui đánh xong cái ĐNA rồi nhưng stability -3 không cách nào gây chiến đc nữa, với lại stability thấp, không có tiề, chơi hơn 30 năm vẫn chưa lên đc 1 goverment, mà bác nào có cheat cho xin với...................
 
muon' danh' ma ko mat' stab thi` co' bu` cho du casus belli voi' 1 cai' gi do' nua~,lau ko choi quen
 
Back
Top