Đúng là nói với cái thằng này chán nhưng ko nói thì nó cứ ngu mãi mà lại tưởng là hay. Đọc lại cho kĩ xem trong cả đoạn quote trên có câu nào nói về lập luận công hay thủ thành ko mà sao thấy ku cứ cãi bướng thế, đừng nói là mắt quáng gà ko thấy vì cũng chưa đến giờ gà lên chuồng đâu.
Cái lập luận này cũng đc coi là 1 lập luận đấy, thế nên mới bảo kiểu như ku ngu lâu khó đào tạo thật, đến đọc tiếng Việt có lẽ còn chưa sõi mà nó đòi chê người khác bon chen. Nó thì chắc là hay lúc cãi ko đc thì lại kiểu "uh thì tôi là cùi chõ, đầu gối...." Ku nên làm cái poll lên lấy biểu quyết ở trên này tự hỏi là tôi có ngu hay ko thì có lẽ hay hơn?![]()
đọc bài của cha này nhiều nhưng chả thấy cái nào lập luận ra hồn, chỉ đc mấy câu ngu lâu dốt dai, rồi thì ku, rồi đọc tiếng Việt ko sõi.
cho thằng này nói gọn 1 câu : chó chê bò lắm lông

, có phớt lờ 1 người vui tính như tớ ko nhỉ 





