- 10/9/07
- 15,520
- 7,138
Trùm Jaguar thản nhiên đứng dậy phủi bụi làm như thể hắn chả hề hấn gì cả @@!
"Chúng em đây nè đại ca!" từ phía sau Jaguar chừng chục tên Nobz to con, bặm trợn, quá nửa mặc Mega Armor huỳnh huỵch chạy lại đứng sau tên trùm. Phía sau chúng là một đám boyz mặc giáp (Ard Boyz ý)
Jaguar: "Khà khà khà! Để ta đoán xem. Mày là thằng chỉ huy của đám humies này hả!? Cũng khá lắm đấy "sĩ quan". Ta sẽ vinh hạnh cộng cái đầu của mày vào bộ sưu tập của ta ^.^! Lên đi chúng mài! WAAGH!"
Jaguar hùng hổ xông vào, big shoota bắn tới tấp và vung càng loạn xạ, phía sau đám Nobz cũng vừa nã súng vừa ào ào chạy lại
Đại tá El Kyd cũng không phải tay vừa. Ông này cũng thét to: "Ta sẽ thề sẽ lấy cái đầu của ngươi làm chén, lấy răng ngươi làm tăm xỉa răng! Tiên lên các anh em! Vinh quang cho Hoàng Đế". Đoạn El Kyd vung power sword lên xông thẳng vào tên Warboss, súng plasma liên tục vãi những tia sáng xanh dương vào địch thủ. Cùng lúc nguyên đại đội chỉ huy của Trung đoàn 7 Catachan cũng xộc vào, Commissar, Priest, Psycher, Kaskrin Body Guard dẫn đầu các binh sĩ tinh nhuệ theo sau.
"Choang, Keng...chíu... Pằng pằng..."
Những toán chiến binh tinh nhuệ nhất của 2 phe xáp vào đâm chém, bắn nhau loạn xạ. Jaguar và El Kyd đấu với nhau không ai nhường ai, kiếm va vào càng chan chát, xung quanh cả 2 lỗ đạn chi chít. Jaguar nhờ lợi thế to khỏe hơn nhiều lừa để lộ ra sơ hở, Đại tá El Kyd trông thấy chĩa kiếm tính đâm vào cổ tên boss thì bị hắn lấy đầu húc cho một phát văng xa cả thước. Tên boss liền sau đó chĩa súng vãi một tràng đạn vào địch thủ.
"He he he! Ăn đi thằng ngốc kia! Có vẻ như tao có món...cháo người tối nay roài!"
"Ặc xui rồi" El Kyd nghĩ thầm.
"Force field!" Một tên psycher chạy ra dùng năng lực tâm linh đỡ đạn cho El Kyd đồng thời một toán lính cận vệ cũng đứng trước mặt chỉ huy của họ để nghênh chiến
Xung quanh 2 chỉ huy thì binh sĩ của họ cũng đang bem nhau tùm lum. Rộng hơn nữa mũi tiến công cơ giới của phe Ork tràn vào ngày càng đông, những toán Kommandos và Storm Boyz trèo lên hay bay lên các tòa nhà đánh nhau với những tổ hỏa lực Catachan, trên đường phố từng đoàn chiến xa di chuyển chậm, có xe Looted Tank hay War Wagon và Battle Fortress dẫn đầu làm khiên tiến vào các vị trí, đạn pháo, cối, shoota bắn quét liên tục. Thành phố thủ đô của Ordis lại một lần nữa hứng chịu cảnh hỗn chiến. Ở những nơi đã bị thất thủ đám Ork theo sau tranh thủ hôi của tất cả những thứ chúng lấy được và giết bất cứ ai sống sót.
Warboss Jaguar da 'ead Crusha perform Furious Gore at Colonel El Kyd (10 HP)
Warboss Jaguar da 'ead Crusha perform Laugh at the attack and recover (2 HP)
Đội VII Catachan:
El Kyd: 20 hp, 14 CP
Đội Red Sunz:
Jaguar: 30 hp, 20 CP.
"Chúng em đây nè đại ca!" từ phía sau Jaguar chừng chục tên Nobz to con, bặm trợn, quá nửa mặc Mega Armor huỳnh huỵch chạy lại đứng sau tên trùm. Phía sau chúng là một đám boyz mặc giáp (Ard Boyz ý)
Jaguar: "Khà khà khà! Để ta đoán xem. Mày là thằng chỉ huy của đám humies này hả!? Cũng khá lắm đấy "sĩ quan". Ta sẽ vinh hạnh cộng cái đầu của mày vào bộ sưu tập của ta ^.^! Lên đi chúng mài! WAAGH!"
Jaguar hùng hổ xông vào, big shoota bắn tới tấp và vung càng loạn xạ, phía sau đám Nobz cũng vừa nã súng vừa ào ào chạy lại
Đại tá El Kyd cũng không phải tay vừa. Ông này cũng thét to: "Ta sẽ thề sẽ lấy cái đầu của ngươi làm chén, lấy răng ngươi làm tăm xỉa răng! Tiên lên các anh em! Vinh quang cho Hoàng Đế". Đoạn El Kyd vung power sword lên xông thẳng vào tên Warboss, súng plasma liên tục vãi những tia sáng xanh dương vào địch thủ. Cùng lúc nguyên đại đội chỉ huy của Trung đoàn 7 Catachan cũng xộc vào, Commissar, Priest, Psycher, Kaskrin Body Guard dẫn đầu các binh sĩ tinh nhuệ theo sau.
"Choang, Keng...chíu... Pằng pằng..."
Những toán chiến binh tinh nhuệ nhất của 2 phe xáp vào đâm chém, bắn nhau loạn xạ. Jaguar và El Kyd đấu với nhau không ai nhường ai, kiếm va vào càng chan chát, xung quanh cả 2 lỗ đạn chi chít. Jaguar nhờ lợi thế to khỏe hơn nhiều lừa để lộ ra sơ hở, Đại tá El Kyd trông thấy chĩa kiếm tính đâm vào cổ tên boss thì bị hắn lấy đầu húc cho một phát văng xa cả thước. Tên boss liền sau đó chĩa súng vãi một tràng đạn vào địch thủ.
"He he he! Ăn đi thằng ngốc kia! Có vẻ như tao có món...cháo người tối nay roài!"
"Ặc xui rồi" El Kyd nghĩ thầm.
"Force field!" Một tên psycher chạy ra dùng năng lực tâm linh đỡ đạn cho El Kyd đồng thời một toán lính cận vệ cũng đứng trước mặt chỉ huy của họ để nghênh chiến
Xung quanh 2 chỉ huy thì binh sĩ của họ cũng đang bem nhau tùm lum. Rộng hơn nữa mũi tiến công cơ giới của phe Ork tràn vào ngày càng đông, những toán Kommandos và Storm Boyz trèo lên hay bay lên các tòa nhà đánh nhau với những tổ hỏa lực Catachan, trên đường phố từng đoàn chiến xa di chuyển chậm, có xe Looted Tank hay War Wagon và Battle Fortress dẫn đầu làm khiên tiến vào các vị trí, đạn pháo, cối, shoota bắn quét liên tục. Thành phố thủ đô của Ordis lại một lần nữa hứng chịu cảnh hỗn chiến. Ở những nơi đã bị thất thủ đám Ork theo sau tranh thủ hôi của tất cả những thứ chúng lấy được và giết bất cứ ai sống sót.
Warboss Jaguar da 'ead Crusha perform Furious Gore at Colonel El Kyd (10 HP)
Warboss Jaguar da 'ead Crusha perform Laugh at the attack and recover (2 HP)
Đội VII Catachan:
El Kyd: 20 hp, 14 CP
Đội Red Sunz:
Jaguar: 30 hp, 20 CP.
Chỉnh sửa cuối: