đời người thật là phủ phàng và trớ trêu.
thằng sở khanh thì lai gặp đứa yêu thật, thằng yêu thật thì lại gặp con mất nết
hồi trước khi mà vợ tớ và tớ đang yêu nhau ý, hồi đó có lần bọn tớ ấy ấy xong, có uống thuốc tránh thai nhưng sau đó đến ngày có có tháng nhưng ko thấy, qua 15 ngày cũng ko thấy nên cứ nghĩ là có thai, cô ấy sợ mang tiếng này nọ nên luôn buồn, tớ động viên cho mệt cả người, cô ấy nói ko biết làm sao, cô ấy muốn đi phá lúc cái thai chưa hình thành nhưng tớ nói với cô ấy là bất cứ giá nào cũng ko được giết con ruột của mình, có thì cũng ko sao vì yêu nhau đã lâu và 2 gia đình cũng đã qua lại, hơn nữa tớ cũng đã đi làm có tiền và nhà cửa đang hoàng, xe cọ đầy đủ, chỉ có điều cô ấy đang học đại học thôi, tớ phân tích cho cô ấy rồi cô ấy vui vẻ hơn và ko nghĩ nhiều nữa.
nhưng sau này cô ấy lại có tháng, ko bị có thai, tớ và cô ấy vui nhưng nếu có thì tớ sẽ nuôi con thật tốt chứ ko bao giờ nghĩ đến cái vụ phá thai, ko thương con thì thôi chứ ai lại đi giết con của mình nhỉ ?
chủ topic cần phải xem lại cái nhân cách làm người của mình đi, ko yêu mà lại làm chuyện ấy với người ta thì dù có con hay ko bạn cũng phải chịu trách nhiệm với việc mình làm chứ ko nên đá như thế.
người ta yêu bạn tha thiết nên cho bạn rùi giờ bạn đá 1 cách tàn nhẫn như thế à ? bạn có còn nhân cách nữa hông vậy ?