ex-gf của tớ

Status
Không mở trả lời sau này.
Hỏi câu đấy mà bác ko bị nó cho ăn dép là phước ba đời do ông sơ để lại đó. Bó tay thật, đàn ông rồi, người lớn rồi mà phun câu nào là tự hạ thấp mình câu đó. Sự vật đều vật động và phát triển thì cớ gì bác cứ thích hạ thấp bản thân, suốt ngày chỉ biết quan hệ như người vượn cổ thế??? Làm "con người" mà để phần "con" lấn át là bó tay.
___nếu cô ấy có thai thì dù phải hay không mình là 1 người bạn và quan trọng hơn mình cũng đã ngủ với cô ấy 1 đêm thì mình phải có trách nhiệm lo lắng và nếu như "chai mặt" 1 tí thì bảo cô ấy làm xét nghiệm đứa bé nếu là con mình, mình nhận, con người ta, người ta nuôi!

Ơ chú này nói........ "khôn" thế, ai điên mà gặp mặt nó nói câu đấy, gọi điện thôi chứ. phần con người nó thể hiện ở chỗ này đấy, con thì gặp mặt nói câu đấy, còn người thì gọi điện, sử dụng khoa học kỹ thuật.

Còn người vượn cổ thì ko nói rồi, có biết thế nào là kỹ thuật khoa học công nghệ kết hợp để việc cái việc con nó thành việc người đâu. Bây giờ khoa học bên nhật hay có đồ hỗ trợ việc này lắm. Cái này chú phải xem phim nhật nhiều mới biết. Ngủ 1 đêm được lo cả đời. Bảo sao nhiều thằng nó cứ đi sang Thái chuyển đổi giới tính. công nhận làm đàn bà mà gặp mấy người như chú sướng thật..... Nhưng chú định nuôi bằng gì bằng niềm tin à?
 
nói thật với bạn forfun 1 câu:miệng mồm bạn thở ra câu nào câu nấy thối như lỗ cống dính phân chuột,buổi chiều rồi mà vẫn chưa đánh răng buổi sáng à
 
Thôi, mọi người cố gắng cập nhật "danh sách phớt lờ" aka "ignore list" đi.

(đừng chém em nhé mấy mod, có chém thì chém nhẹ nhẹ thôi, xin mấy anh giơ cao đánh khẽ:'>)
 
nói thật với bạn forfun 1 câu:miệng mồm bạn thở ra câu nào câu nấy thối như lỗ cống dính phân chuột,buổi chiều rồi mà vẫn chưa đánh răng buổi sáng à

Uhm, tôi thở ra thối mà có mấy thằng như bạn cứ phải có hơi đấy mới sống được, công nhận bạn rất dũng cảm, vì có những thằng như tôi mới giúp cho những thằng như bạn sống được, mong bạn đừng nhảy từ trong bụi ra như thế, người ta đánh giá ko hay.
 
1 mình chống mafia =))
hài vãi. . .

thử đọc lại từ trên xuống dưới coi có ai đồng tình với mình ko ? có ai khen mình hay, giỏi ko ? hay toàn là bị chửi thẳng vào mặt ?

phải công nhận yếu kém về mặt nhận thức, nhân cách
 
Ơ chú này nói........ "khôn" thế, ai điên mà gặp mặt nó nói câu đấy, gọi điện thôi chứ. phần con người nó thể hiện ở chỗ này đấy, con thì gặp mặt nói câu đấy, còn người thì gọi điện, sử dụng khoa học kỹ thuật.

Còn người vượn cổ thì ko nói rồi, có biết thế nào là kỹ thuật khoa học công nghệ kết hợp để việc cái việc con nó thành việc người đâu. Bây giờ khoa học bên nhật hay có đồ hỗ trợ việc này lắm. Cái này chú phải xem phim nhật nhiều mới biết. Ngủ 1 đêm được lo cả đời. Bảo sao nhiều thằng nó cứ đi sang Thái chuyển đổi giới tính. công nhận làm đàn bà mà gặp mấy người như chú sướng thật..... Nhưng chú định nuôi bằng gì bằng niềm tin à?

Chính miệng ông nói: xem phim Nhật có nghĩa những cái đó nó chỉ là phim, mà phim thì hết 70% là điêu rồi, con người ai cũng có bộ não cả, ko lẽ ở ngoài đời thường tụi nó bị vậy mà ko phản ứng sao ông.
___Còn vụ nuôi nấng thì phải có trách nhiệm nếu như đó thật sự là máu mủ của mình. Nhưng trước hết đứng trên phương diện là bạn thì nên lo lắng, quan tâm 1 tí tới cô ấy.
 
Tớ hoan nghênh mọi người cùng vào bàn luận.Mỗi người có 1 quan điểm.Tớ ko có quyền quản lý quan điểm của ai cả.Nhưng tớ có quyền quản lý các câu phát ngôn ....
Cãi nhau tớ ko cấm..nhưng đừng chửi người khác là được.
 
Tớ hoan nghênh mọi người cùng vào bàn luận.Mỗi người có 1 quan điểm.Tớ ko có quyền quản lý quan điểm của ai cả.Nhưng tớ có quyền quản lý các câu phát ngôn ....
Cãi nhau tớ ko cấm..nhưng đừng chửi người khác là được.
không , khỏi lo Po à
sau khi đọc vài cái bài của cậu ấy thì mình đã quyết định :
No More Comment rồi ;;)
 
kinh vãi, mới 1 ngày ko vô mà cãi nhau kinh hehehe.

tui cũng cùng quan điểm với nhiều người là ko thể chấp nhận được cái bản chất nhân cách như 2 ông bị phê phán.

còn ông Po nói là đến lúc đó ko kiềm chế được.
chỉ có những người còn trẻ con chưa có bản lĩnh mới ko làm chủ được bản thân.

cai topic này ko cần phải cãi om sòm lên làm gì cho nó mệt, ai sống được tốt thì cứ cố gắng sống cho tốt đi, mấy thằng ko có nhân cách thì cứ để cho nó gặp hậu quả, cái giá mà chúng nó phải trả là ko hề rẻ một chút nào đâu.
 
thật ra mỗi người 1 quan điểm, chả có gì phải cãi nhau, đúng như po nói, ai ngưu ai mã, người đấy tự biết,

Mình chỉ thấy buồn cười cho mấy chú trong box nói như đúng rồi, đến lúc nói ra quan điểm của mình chẳng có nổi mấy cái dẫn chứng, nhìn đi nhìn lại cũng chỉ có: chăm sóc sau khi bem, dọn bàn sau khi ăn. nói thì có vẻ ngứa tai chứ thực sự ra thì là thằng đàn ông, ai chẳng khoái lắm gái đẹp bu quanh, lại càng khoái hơn khi các em tận tình dâng hiến.

Có trách là trách betacool chơi đẹp quá, em gái nó quay lại, mang lên đây khoe, làm cho mấy ae trên này nóng máu, bởi vì chơi xấu quá éo em nào thèm yêu, mà có yêu thì cũng éo đủ bản lĩnh để kết thúc game.

Tôi nói quan điểm của tôi thì các chú bu vào nói này nói nọ, ai thì tự hiểu, chứ nhân cách hay không nhân cách nó cũng chẳng đánh giá qua chuyện ngủ với nhau.

Thế như tôi hỏi ở trên, các chú là sản phẩm của tình yêu hay sản phẩm của thú tính? nếu là thú tính thì các chú lúc nào cũng quan niệm việc yêu đương là thú tính tôi cũng chịu. Xin tha cho tôi. Còn tôi quan niệm tình yêu là cho hết. Khỏi giữ mất công. Thế thôi.

Còn mấy thể loại vào trích dẫn bài tôi rồi viết 1 dòng, lên án thằng này thằng nọ, tôi nghĩ cái thể loại đức tính à không bẩn tính nó có sẵn rồi thì tôi cũng không chấp nổi, chắc nó là sản phẩm của thú tính hình thành, thấy cái gì ngứa là vào cắn rồi. Thôi nó cắn thì trả lời nó nó lại cắn thêm, ráng nhịn.

PS: diễn đàn để giao lưu chứ không phải người ta nói không hợp ý mình thì gán ghép này nọ, tôi nghĩ suốt từ đầu đến giờ tôi post không bao giờ đả kích người khác tư tưởng của tôi. Toàn các thể loại cho mình đầu to mắt cận tầm nhìn xa trên 10km nên vào dạy đời tôi. Mà cũng nói thật những thể loại đấy tôi cũng chỉ nhẹ nhàng nói lại, cũng chẳng cay cú gì.

Nhưng chỉ buồn 1 cái là tưởng có 1 cái box thư giãn thuộc về 1 số người, ai dè, ở bên Tâm tình cũng có, nhìn những chú post bài người cần sự cảm thông, thì toàn là: ông thế này thế nọ, con nọ, con kia......Mà ở đây cũng có 1 số đầu đàn cho mình chui nhủi trong box này lâu đời, ai vào thì lên mặt dạy. Vãi chưởng thật. Thôi, nếu em giây phải Cờ thì em xin lỗi, vừa thối vừa dính lắm em ko đỡ được đâu.

Nếu sống vui vẽ hạnh phúc với quan điểm này thì cứ sống vậy đi
Còn sau này lở gặp vấn đề gì thì vào đây đọc lại để lấy quan điểm sống khác::)
 
lợi dụng sự bồng bột của con gái người ta để thỏa mãn =))
kệ nó đi, mai này nó mà sinh ra con gái á, rồi để cho mấy thằng dạng như nó thưởng thức xong rồi đá, khi đó nó sẽ hiểu ra cái ngu của mình thôi.
Tiên nhân vô đức, hậu nhân vô phúc
 
mỗi người vào cho 1 ý kiến rồi, thiết nghĩ chủ topic cũng tự có cách giải quyết riêng, ai cũng có quyền nêu quan điểm của mình,

chỉ tiếc là có 1 số người, hay 1 nhóm người, hoặc 1 đàn người toàn hùa vào châm chích, Nghĩ cũng lạ, mình nói đúng thì chưa chắc chủ topic đã nghe, sai chưa chưa chắc người ta đã quay mặt đi. Các chú kia vào đánh giá nhân phẩm, đạo đức sao ghê ghớm quá.

Vâng tôi chỉ thấy cái sự vô học thì nhiều, khuyên chẳng được bao nhiêu qua 1 hay 2 câu comments khích đểu. Những người có quan điểm đàng hoàng tôi cũng chẳng cần phải đá lại làm gì, miễn là đừng có personal với tôi. Tôi tôn trọng quan điểm của mọi người và mong sự tôn trọng đó từ người khác. Tất cả đều trên 1 luật chơi, tôn trọng topic, tôn trọng diễn đàn, đây là lần thứ xyz tôi mong các chú comment kiểu: thiếu nhân cách đạo đức, thối mồm, đểu cáng, nọ kia....

xin thưa cái đấy để cho những em gái của tôi đánh giá. Tôi vào xem topic, thấy hay thì góp ý kiến của mình, có mạo phạm biệt đội mạng, hổ báo của forum thì xin đừng có quây tôi, tội nghiệp mà có khi lại lôi hết mấy cái sự vô học của mình ra. Còn thể loại thích lấy nhân phẩm của mình làm thước đo cho người khác thì bố đời quá rồi. Mệt roài. peace nhé.
 
nói thật nha, quan điểm cách sống của bạn và chủ topic là có phần nghiêng về phản đạo đức nên mọi người lên tiếng chỉ trích phản bác là điều dễ hiểu.

khổ ải vô biên quay đầu là bờ, nhưng theo tui thì những thằng như 2 cậu chắc quay đầu cũng chẳng thấy bờ nữa đâu, đi qua xa và lún quá sâu rồi.

gieo gió thì gặp bảo, đó là chân lý đương nhiên, đã làm rồi thì chờ trả giá đi.
 
ơ ............thế hết tra tấn điệp khúc văn hóa xã hội. Bây giờ chuyển sang chiêm tinh học và dự đoán tương lai cho tôi à. sợ thật, thế có cần cúng cô hồn ko? để tôi tìm mấy bà thầy bói luôn thể.........
 
chưa thấy quan tài chưa đổ lệ =))

nếu như con người ai cũng là người tốt cả thì đã ko sinh ra cái gọi là PHÁP Luật rồi.
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top