cái này không biết có phải quan điểm như Po nói không , chỉ sợ là nhảy vào nói hùa thôiNói chung tớ thì chỉ có 1 lời như trang trước đã nói
Ngưu Tầm Ngưu - Mã Tầm Mã...
Ai hiểu sao thì hiểu.Mất công cãi nhau làm gì.Đây là vấn đề về nhận thức và quan điểm văn hóa.Mà cái này thì là 1 định nghĩa cực kì mơ hồ...
Ngưu Tầm Ngưu - Mã Tầm Mã...
Nói chung tớ thì chỉ có 1 lời như trang trước đã nói
Ngưu Tầm Ngưu - Mã Tầm Mã...
Ai hiểu sao thì hiểu.Mất công cãi nhau làm gì.Đây là vấn đề về nhận thức và quan điểm văn hóa.Mà cái này thì là 1 định nghĩa cực kì mơ hồ...
Hôm bữa thi đại học xong rồi, nhóm tớ tổ chức tiệc tùng tại ký túc xá của tớ, trong đó có cô bạn người yêu đầu tiên. Cả đám tiệc tùng rượu chè say tí bỉ tới 1 giờ sáng thì về nhưng cô ấy vẫn còn ngồi lại. 2 đứa tiếp tục uống rượu và tớ hỏi cô ấy về cuộc sống thì biết rằng cô ấy đã có người yêu rồi, và hình như đang sống rất hạnh phúc. Một hồi nữa cô ấy lại hỏi "Có bạn gái chưa?" Thì tôi nói "Lo cho mình còn chưa xong thì lấy gì có bạn gái" thì cô ấy nói "Xạo quá, mê gái vậy mà ko có." Vốn là người yêu cũ nên cô ấy biết nhiều nhất về tớ. Được một hồi say quá cô ấy nói "Em nhớ anh lắm biết không?" Tôi chẳng nói gì chỉ ngồi uống cho qua. (Tửu lượng mình khá thật.) Được một lúc nữa của ấy lại nói "Ngủ với em đêm nay" làm tôi ngạc nhiên và hỏi "Vậy còn bạn trai của em" thì cô ấy bảo "Thì cũng giống anh thôi, kiếm bạn trai cho đỡ buồn, chứ em ko có nghiêm tức", rồi tôi hỏi "Có chắc không?" thì cô ấy nói "Em muốn anh làm người đầu tiên." . . . . . . . . . . . .
Sáng hôm sau tôi tiễn cô ấy ra khỏi cửa, cô ấy hỏi "Anh có muốn quay lại với em không?" thì tôi im lặng một hồi lâu và trả lời "Tạm biệt." rồi đóng cửa lại. Dù thế nhưng tôi vẫn nghe tiếng khóc đằng sau cửa, tôi mở ra rồi nói với em "Quay lại với bạn trai em đi, tôi không thể chăm sóc ai được đâu, xin lỗi ngày hôm qua." thì cô ấy hỏi "em đã làm gì sai....... ?"
Thật sự thì em chẳng có gì sai, nhưng anh bây giờ chỉ thích một cuộc sống phóng khoáng tự do mà thôi. Mặc dù vẫn còn chút tình cảm nhưng anh ko thể bảo đảm là anh sẽ lo cho em được. Tình yêu mang nhiều đau đớn hơn hạnh phúc, và anh đã yêu đủ nhiều để biết dứt bỏ nó.

cậu Indiana jones thôi cái giọng điệu đó đi, cứ như trẻ con ấy zzzz
có cần phải nịnh thế khôngđâu tớ với anh po tuy có thù oán nhưng tớ cũng biết phân biệt phải trái,thấy anh ý đúng thì tớ ùng hộ,còn anh ấy nói sai thì tớ phản đối
ko biết cậu thấy sao chứ tớ thấy con người của tớ là quá tuyệt vời luôn

cái này không biết có phải quan điểm như Po nói không , chỉ sợ là nhảy vào nói hùa thôi
thật ra mỗi người 1 quan điểm, chả có gì phải cãi nhau, đúng như po nói, ai ngưu ai mã, người đấy tự biết,
Mình chỉ thấy buồn cười cho mấy chú trong box nói như đúng rồi, đến lúc nói ra quan điểm của mình chẳng có nổi mấy cái dẫn chứng, nhìn đi nhìn lại cũng chỉ có: chăm sóc sau khi bem, dọn bàn sau khi ăn. nói thì có vẻ ngứa tai chứ thực sự ra thì là thằng đàn ông, ai chẳng khoái lắm gái đẹp bu quanh, lại càng khoái hơn khi các em tận tình dâng hiến.
Có trách là trách betacool chơi đẹp quá, em gái nó quay lại, mang lên đây khoe, làm cho mấy ae trên này nóng máu, bởi vì chơi xấu quá éo em nào thèm yêu, mà có yêu thì cũng éo đủ bản lĩnh để kết thúc game.
Tôi nói quan điểm của tôi thì các chú bu vào nói này nói nọ, ai thì tự hiểu, chứ nhân cách hay không nhân cách nó cũng chẳng đánh giá qua chuyện ngủ với nhau.
Thế như tôi hỏi ở trên, các chú là sản phẩm của tình yêu hay sản phẩm của thú tính? nếu là thú tính thì các chú lúc nào cũng quan niệm việc yêu đương là thú tính tôi cũng chịu. Xin tha cho tôi. Còn tôi quan niệm tình yêu là cho hết. Khỏi giữ mất công. Thế thôi.
Còn mấy thể loại vào trích dẫn bài tôi rồi viết 1 dòng, lên án thằng này thằng nọ, tôi nghĩ cái thể loại đức tính à không bẩn tính nó có sẵn rồi thì tôi cũng không chấp nổi, chắc nó là sản phẩm của thú tính hình thành, thấy cái gì ngứa là vào cắn rồi. Thôi nó cắn thì trả lời nó nó lại cắn thêm, ráng nhịn.
PS: diễn đàn để giao lưu chứ không phải người ta nói không hợp ý mình thì gán ghép này nọ, tôi nghĩ suốt từ đầu đến giờ tôi post không bao giờ đả kích người khác tư tưởng của tôi. Toàn các thể loại cho mình đầu to mắt cận tầm nhìn xa trên 10km nên vào dạy đời tôi. Mà cũng nói thật những thể loại đấy tôi cũng chỉ nhẹ nhàng nói lại, cũng chẳng cay cú gì.
Nhưng chỉ buồn 1 cái là tưởng có 1 cái box thư giãn thuộc về 1 số người, ai dè, ở bên Tâm tình cũng có, nhìn những chú post bài người cần sự cảm thông, thì toàn là: ông thế này thế nọ, con nọ, con kia......Mà ở đây cũng có 1 số đầu đàn cho mình chui nhủi trong box này lâu đời, ai vào thì lên mặt dạy. Vãi chưởng thật. Thôi, nếu em giây phải Cờ thì em xin lỗi, vừa thối vừa dính lắm em ko đỡ được đâu.
Rồi cậu đưa ra cái lý luận hết sức là cùng , so sánh cái Trinh như là 1 món quà , 1lo5 nước hoa , thế có đọc cái này chưaXin tha cho tôi. Còn tôi quan niệm tình yêu là cho hết. Khỏi giữ mất công. Thế thôi.
câu nói của chủ topic đấy , có phải quất ngựa truy phong dù biết là mình không lo được , không yêu mà vẫn quan hệ khôngKhông sao, nếu em ấy có thai thì tớ dẫn đi phá.
câu trên cậu có nghĩ là cậu có đọc kĩ chưa rồi phán "cứ như là đúng rồi"Mình chỉ thấy buồn cười cho mấy chú trong box nói như đúng rồi, đến lúc nói ra quan điểm của mình chẳng có nổi mấy cái dẫn chứng
cái lạc hậu mà cậu phê phán người khác phải chăng là che đậy cho mìnhTôi đồng ý quan điểm của Beta cool, sex is zero.
BEta cool, đàn ông phải ra đàn ông, đâu phải cứ ngủ lần đầu là gắn bó cả đời. thật mấy cha vào khuyên lạc hậu quá.
Con trai là phải thoáng, chịu chơi, tha thứ, dễ tiếp cận phải biết hưởng thụ. Con gái nó thấy thế nó mới thích, nó mới biết là mình ko chọn nhầm người
Trong khi có con gái nó cứ lao như điên vào những thằng bị gọi là cặn bã như tôi. Vâng, bởi vì cách hành xử như con gái của mấy bố thì đến tôi còn éo chịu nổi chứ nói gì đến các em.
ai chẳng khoái lắm gái đẹp bu quanh, lại càng khoái hơn khi các em tận tình dâng hiến.
vậy nhân cách của một người không yêu , không lo được nhưng vì dục vọng mà quan hệ để rồi sau đó đá , "Không sao, nếu em ấy có thai thì tớ dẫn đi phá." thì nên đáng được chào đón , được trân trọng chăng ?Tôi nói quan điểm của tôi thì các chú bu vào nói này nói nọ, ai thì tự hiểu, chứ nhân cách hay không nhân cách nó cũng chẳng đánh giá qua chuyện ngủ với nhau.
câu này thì cậu tự nhận , tự suy diễn thôi , khác nào tự vả mồm mình là mình không biết mà nói cànCó trách là trách betacool chơi đẹp quá, em gái nó quay lại, mang lên đây khoe, làm cho mấy ae trên này nóng máu, bởi vì chơi xấu quá éo em nào thèm yêu, mà có yêu thì cũng éo đủ bản lĩnh để kết thúc game.
câu này là cậu tự vả mồm mình tập 2 đấycác chú là sản phẩm của tình yêu hay sản phẩm của thú tính? nếu là thú tính thì các chú lúc nào cũng quan niệm việc yêu đương là thú tính tôi cũng chịu
không biết là cậu ta có đọc kĩ vấn đề hay không hay chỉ và hùa theo cho có bạn thôiKo hiểu lắm =.=...............
để tôi nói rõ hơn về vấn đề nhé , để xem bạn đọc được bao nhiêu , hiểu bao nhiêu để rồi cãi
1/Chủ Topic không yêu
2/Không lo nổi
nhưng mà bạn xông vào ủng hộ , để rồi sau đó nói như rằng mình bị hiểu lầm ấy
Rồi cậu đưa ra cái lý luận hết sức là cùng , so sánh cái Trinh như là 1 món quà , 1lo5 nước hoa , thế có đọc cái này chưa
câu nói của chủ topic đấy , có phải quất ngựa truy phong dù biết là mình không lo được , không yêu mà vẫn quan hệ không
câu trên cậu có nghĩ là cậu có đọc kĩ chưa rồi phán "cứ như là đúng rồi"
cái lạc hậu mà cậu phê phán người khác phải chăng là che đậy cho mình
vậy nhân cách của một người không yêu , không lo được nhưng vì dục vọng mà quan hệ để rồi sau đó đá , "Không sao, nếu em ấy có thai thì tớ dẫn đi phá." thì nên đáng được chào đón , được trân trọng chăng ?
câu này thì cậu tự nhận , tự suy diễn thôi , khác nào tự vả mồm mình là mình không biết mà nói càn
chủ topic không yêu , chơi rồi bỏ , sẵn sàng dẫn đi phá rồi còn lại mang lên đây kể khổ
cậu có đọc trong đây có ai nói là yêu nhưng không dám đi đến cùng không . hài
câu này là cậu tự vả mồm mình tập 2 đấy
người ta đang nói là yêu , dám làm dám chịu , dám nhận trách nhiệm sau đó
còn thú tính là không yêu , làm xong rồi chối bỏ tất cả mọi thứ
cậu quan niệm hay nhỉ , nhìn gà hóa cuốc à , có ai nói là yêu là thú tính đâu
cần nói gì thì tôi phân tích từng câu cậu nói ra , và từng câu mọi người nói , từng câu chủ topic ra nói không
cứ như mình là đúng , mình là hay chả ai hiểu mình , thiên tài không ai hiểu toàn vào đả kích ấy
cái hạng ấy càng cãi càng lòi ra cái lý sự cùn của mình thôi , đưa ra 1 câu nói , 1 lý do hoàn toàn vớ vẩn rồi người ta phán xét lại cho rằng người ta cắn mình
Nói chung , HÀI
Xin thưa là cái đức tính của cậu từ bên Thư Giãn tuy anh em rất vui vẻ , không bắt chẹt đã còn không thích cậu rồi thì qua đây cậu càng chứng minh cái điều mà người ta nói về cậu là đúng thôi
không biết là cậu ta có đọc kĩ vấn đề hay không hay chỉ và hùa theo cho có bạn thôi
Ý của tớ là về chủ topic và người bạn gái kia kìa.không biết là cậu ta có đọc kĩ vấn đề hay không hay chỉ và hùa theo cho có bạn thôi


Câu của betakool nói thế là nhẹ thật đáng lẽ phải nói thế này:
"thôi em tự giải quyết, chắc gì là của anh!"![]()