ex-gf của tớ

Status
Không mở trả lời sau này.
cái này cần nói cho các chú gà để tránh
đừng yêu những em nào đã có mối tình đầu sâu đậm
mà hãy là mối tình đầu của những em khác :))
 
Tớ đi học về phải đi làm thêm, mức lương chỉ đủ trả tiền thuê nhà còn lại bao nhiêu cũng chỉ đủ ăn một tháng, làm sao mà có bạn gái được? Giờ mà không có tiền bao gái thì trước sau thôi cũng mất mà thôi. Thà ko có còn hơn.
 
oài đã gọi là gf thì bao cái gì ! san sẻ ! ngày trước tớ quen bà xã nghèo rớt mùng tơi !nhiều khi đi ăn bx còn trả tiền ấy chứ :D ! sau này mình học xong , làm ăn ok rồi thì tính sau :D
 
;)) thấy cả 2 đều giống nhau cả
.tớ chỉ sợ e ý nói thế vì e ý có thai trc rồi,cậu chủ topic lại say nên cứ.***..mấy hôm sau e ấy bảo có thai với cậu thì...::)
 
;)) thấy cả 2 đều giống nhau cả
.tớ chỉ sợ e ý nói thế vì e ý có thai trc rồi,cậu chủ topic lại say nên cứ.***..mấy hôm sau e ấy bảo có thai với cậu thì...::)

nếu ko phải thì tội em nó.Nếu chuyện này lộ ra ngoài, không biết chủ topic sẽ như thế nào?
 
Không sao, nếu em ấy có thai thì tớ dẫn đi phá. Vấn đề là em ấy đi nói lại với thằng kia làm nó qua nhà tớ kiếm chuyện thì phiền lắm. Sợ nhà mình phải dính máu người lạ.
 
oài đã gọi là gf thì bao cái gì ! san sẻ ! ngày trước tớ quen bà xã nghèo rớt mùng tơi !nhiều khi đi ăn bx còn trả tiền ấy chứ :D ! sau này mình học xong , làm ăn ok rồi thì tính sau :D

Người ta vẫn nói "Chung hoạn nạn thì dễ, chung giàu sang mới khó " mà .
 
cái này cần nói cho các chú gà để tránh
đừng yêu những em nào đã có mối tình đầu sâu đậm
mà hãy là mối tình đầu của những em khác :))

Câu hay nhất mình đọc được ở trong topic này :'>
 
Biết vậy thì đừng có ham hố. Tớ từng quen bạn gái nhưng vì bạn gái ăn chơi sa đọa quá tớ phải chia tay đây này ..
 
Sao mà mấy thằng chó bên box GLNN qua đây phá hoài thế?
.
___________Auto Merge________________

.
1 con điên + 1 thằng họ Sở = rắc rối

Anh em rút kinh nghiệm mà biết kiềm chế :hug:

Thứ lỗi nhé tại vì cái thằng này nói tớ thế thì tớ không giữ được.
 
nhưng mà nếu pác không lo cho người ta được nuẵ thì cũng đừng làm như thế chứ,làm vậy em thấy nó hơi "sở" sao ấy
 
Tớ đã từng vượt qua đấy :-"

Việc đấy ko khó chỉ là làm sao để sau việc đấy phải tốt cho cả 2 :D

anh kể với em rồi :">
@Betakool: Dù gì em cũng thấy ny anh tội nghiệp :(...
 
chuyện của tôi hình như cũng na ná chuyện này
1 em hồi trước lừa tình mình , sau cùng bị mình phát hiện rồi bỏ
sau 1 thời gian dài la liếm ở đâu không biết :|
đột nhiên gọi điện và kêu em nhớ anh em đã sai lầm và đánh mất nhiều thứ nhưng em không muốn mất anh
tối hôm trước tôi nhờ tôi đèo về từ chỗ học thêm , và bảo tôi ngủ lại :|
đã bị lừa 1 lần nên tôi rất đè dặt , từ chối và ra về , bi giờ đang bị làm phiền rất nhiều :|
bi giờ phải làm gì đây
 
Cái này bác chủ pic phải để ý hộ cái

Trong cái đêm đó,bác còn đủ tỉnh táo để biết cô ấy còn trong trắng hok,nếu hok còn thì là vấn đề đấy,làm thằng đổ vỏ hok sung sướng tẹo j đâu,bác tưởng bảo phá là nó chịu phá cho àh,hok đơn giản đến thế đâu

Nói chung trong trường hợp nào tôi cũng ủng hộ vì 1 lý do đơn giản " Hận đàn bà"
Nếu em ấy thật lòng (không nói làm cái j), nếu la liếm ở đâu rồi chán về lươn lẹo ngu thì chết-- Tởm--Bẩn---Đáng khinh
 
Không sao, nếu em ấy có thai thì tớ dẫn đi phá. Vấn đề là em ấy đi nói lại với thằng kia làm nó qua nhà tớ kiếm chuyện thì phiền lắm. Sợ nhà mình phải dính máu người lạ.

ông có lương tâm hông dzạ ?
ông biết phá thai là một hình thức giết nguời ko ?
hơn nữa nó có thai thì cứ để cho nó sinh con ra rồi đi xét nghiệm sẽ rõ là có phải con của ông hay ko.

rắc rối này là cái hậu quả ông làm trong quá khứ, và giờ ông phải chịu trách nhiệm cho cái việc mình làm, nếu cô ấy có thai thì tìm cách khôn ngoan mà giải quyết chứ đừng có giết đứa bé, nó đâu có tội gì đâu mà phải giết nó chết đau đớn thế.
.
___________Auto Merge________________

.
1 con điên + 1 thằng họ Sở = rắc rối

Anh em rút kinh nghiệm mà biết kiềm chế :hug:

ông này chọn từ ngữ hay xíu được hem ?

nói thì đúng nhưng dùng lời lẽ nặng quá.
 
Đúng là đi phs thai tưởng chừng đơn giản nhưng thât sự xét trên khía cạnh đạo đức thì đúng là tội ác

Thằng bạn thân tớ năm đầu trót dính với ng yêu cũng đi phá,cả lũ hò nhau trêu tên đồ tể,loại giết người,vô nhân đạo,nó là kon mày,bé bỏng xinh xắn như thế có tội j đâu mà mày nỡ giết nó

--> thằng bé trầm cảm mất 1 tháng,sau này sẽ phải ám ảnh nhiều nhiều nữa
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top