jokernlnu
Mario & Luigi
- 22/1/07
- 883
- 0
mình có 1 cô bạn thân từ hồi lớp 6, bạn ý tên là V
quen nhau đến tận lớp 10 ...
chúng mình rất thân ...
lớp 10 mình có bạn gái lần đâu tiên mình cũng kể cho bạn V ...
rồi tình yêu con cóc kết thúc trong vóng 1 tháng ... mình nhận ra mình thích thật là bạn V ...
và bạn ý cũng nói là bạn ý sợ trái tim mình ko đủ chỗ cho bạn ý ...
mình hỏi bạn ý làm bạn gái ...
khi đầu bạn ý nói có ... nhưng sau bạn ý nói cho minh biết 1 anh (bạn của mình và bạn ý) cũng thích bạn ý ...
bạn V nói ko muốn làm tổn thương ai nên ko chọn ai cả ...
mình nghĩ mình sẽ ok ...
đến năm lớp 11 mình đi du học ...
bạn ý nói bạn ý sẽ đợi mình ...
2 năm sau mình về nước ...
mình và bạn ý chính thức hẹn hò ...
bạn ý cũng nói với mình rằng thời gian 2 năm bạn ý cũng đã từng có bạn trai khác ...
bạn ý ko còn trong trắng nữa ...
mình ko quan tâm ...
tất cả là bạn ý ...
khi đó mình 18 ...
bạn ý nói với mình rằng tc của bạn ý ko rõ ràng ...
có thể sau này cũng chỉ sống chung chứ ko đi đến hôn nhân ...
mình cũng chấp nhận với suy nghĩ chỉ cần bên V mình ko cần gì cả .
nhưng thời gian đó ...
mình cũng viện vào cái cớ đó mà có quan hệ tình cảm với 3 bạn gái khác ...
mình đều nói hết cho cả 4 ...
họ đều đồng ý ...
nhưng rồi ... mùa hè trôi qua ...
mình phải quay lại để tiếp tục du học ...
lần lượt cả 4 người bỏ mình ...
trong đó có V người mà mình thực sự thương yêu ...
đã 2 năm rồi ...
mình vẫn không quên đc V ...
mình vẫn tự hỏi ... rằng V chưa bao giờ yêu mình ...
chỉ là đáp lại tc của mình cho V hay nói cách khác là 1 sự thương hại cho mình ...
một kẻ bất tài hay nói khoác ...
V hiểu mình rất rõ ...
mình là người ruột để ngoài da ...
còn V thì luôn rất thầm kín ...
V cũng có 1 chút khác người ... cũng có lẽ vì thế mà mình yêu V và chưa quên đc V ...
năm tháng trôi đi ...
V thay đổi nhiều ...
V khác mình ...
V trở thành 1 người lớn ...
tôi vẫn là 1 đứa trẻ con ...
V nghĩ đến tương lai vững chắc ...
tôi vẫn thường mơ đến 1 thế giới của hòa bình và tình thương ...
V nói thẳng với tôi rằng V ghét cái tính mộng mơ của tôi ...
tôi thì luôn sống với nó ...
sống với sự tưởng tượng của mình ...
tôi tin rằng sống như vậy ít thực dụng hơn ... dễ sống hơn ... lạc quan hơn ... yêu đời hơn .
V cho tôi biết V sắp lấy chồng ...
và tôi cũng tìm cho mình 1 người khác ...
tôi và người khác đã đi lại đc hơn 6 tháng ...
lại 1 mối tình qua mạng ...
chúng tôi gặp nhau đc 1 lân và thành đôi ...
tôi đã mất 1 lần ty ...
nên tôi làm mọi cách để giữ mối quan hệ này ...
nhưng trong đầu tôi vẫn có V ...
tôi cảm thấy có lỗi ...
tôi không biết phải làm sao ...
tôi tự hỏi :
TÌNH YÊU LIỆU CHỈ TỒN TẠI Ở MỐI TÌNH ĐẦU ?
NÊN YÊU NGƯỜI YÊU MÌNH HAY YÊU NGƯỜI MÌNH YÊU DÙ CHO NGƯỜI TA KO YÊU MÌNH ?
EX CÓ THỂ TRỞ THÀNH BẠN KHÔNG ?
TÔI CÓ NÊN GIỮ NHỮNG KÝ ỨC VỀ EX KO ?
quen nhau đến tận lớp 10 ...
chúng mình rất thân ...
lớp 10 mình có bạn gái lần đâu tiên mình cũng kể cho bạn V ...
rồi tình yêu con cóc kết thúc trong vóng 1 tháng ... mình nhận ra mình thích thật là bạn V ...
và bạn ý cũng nói là bạn ý sợ trái tim mình ko đủ chỗ cho bạn ý ...
mình hỏi bạn ý làm bạn gái ...
khi đầu bạn ý nói có ... nhưng sau bạn ý nói cho minh biết 1 anh (bạn của mình và bạn ý) cũng thích bạn ý ...
bạn V nói ko muốn làm tổn thương ai nên ko chọn ai cả ...
mình nghĩ mình sẽ ok ...
đến năm lớp 11 mình đi du học ...
bạn ý nói bạn ý sẽ đợi mình ...
2 năm sau mình về nước ...
mình và bạn ý chính thức hẹn hò ...
bạn ý cũng nói với mình rằng thời gian 2 năm bạn ý cũng đã từng có bạn trai khác ...
bạn ý ko còn trong trắng nữa ...
mình ko quan tâm ...
tất cả là bạn ý ...
khi đó mình 18 ...
bạn ý nói với mình rằng tc của bạn ý ko rõ ràng ...
có thể sau này cũng chỉ sống chung chứ ko đi đến hôn nhân ...
mình cũng chấp nhận với suy nghĩ chỉ cần bên V mình ko cần gì cả .
nhưng thời gian đó ...
mình cũng viện vào cái cớ đó mà có quan hệ tình cảm với 3 bạn gái khác ...
mình đều nói hết cho cả 4 ...
họ đều đồng ý ...
nhưng rồi ... mùa hè trôi qua ...
mình phải quay lại để tiếp tục du học ...
lần lượt cả 4 người bỏ mình ...
trong đó có V người mà mình thực sự thương yêu ...
đã 2 năm rồi ...
mình vẫn không quên đc V ...
mình vẫn tự hỏi ... rằng V chưa bao giờ yêu mình ...
chỉ là đáp lại tc của mình cho V hay nói cách khác là 1 sự thương hại cho mình ...
một kẻ bất tài hay nói khoác ...
V hiểu mình rất rõ ...
mình là người ruột để ngoài da ...
còn V thì luôn rất thầm kín ...
V cũng có 1 chút khác người ... cũng có lẽ vì thế mà mình yêu V và chưa quên đc V ...
năm tháng trôi đi ...
V thay đổi nhiều ...
V khác mình ...
V trở thành 1 người lớn ...
tôi vẫn là 1 đứa trẻ con ...
V nghĩ đến tương lai vững chắc ...
tôi vẫn thường mơ đến 1 thế giới của hòa bình và tình thương ...
V nói thẳng với tôi rằng V ghét cái tính mộng mơ của tôi ...
tôi thì luôn sống với nó ...
sống với sự tưởng tượng của mình ...
tôi tin rằng sống như vậy ít thực dụng hơn ... dễ sống hơn ... lạc quan hơn ... yêu đời hơn .
V cho tôi biết V sắp lấy chồng ...
và tôi cũng tìm cho mình 1 người khác ...
tôi và người khác đã đi lại đc hơn 6 tháng ...
lại 1 mối tình qua mạng ...
chúng tôi gặp nhau đc 1 lân và thành đôi ...
tôi đã mất 1 lần ty ...
nên tôi làm mọi cách để giữ mối quan hệ này ...
nhưng trong đầu tôi vẫn có V ...
tôi cảm thấy có lỗi ...
tôi không biết phải làm sao ...
tôi tự hỏi :
TÌNH YÊU LIỆU CHỈ TỒN TẠI Ở MỐI TÌNH ĐẦU ?
NÊN YÊU NGƯỜI YÊU MÌNH HAY YÊU NGƯỜI MÌNH YÊU DÙ CHO NGƯỜI TA KO YÊU MÌNH ?
EX CÓ THỂ TRỞ THÀNH BẠN KHÔNG ?
TÔI CÓ NÊN GIỮ NHỮNG KÝ ỨC VỀ EX KO ?


