Excuses

Harry Kane

<b>G.O.A.T</b>
Yêu thì hãy thử tán, đừng sợ nó chê mình.
Muốn cái gì đó thì hãy bỏ công làm nó, đừng sợ hãi thất bại.

Thời gian nó công bằng lắm, mình đầu tư vào nó, nó sẽ không để mình thiệt cái gì hết. Ai ai cũng 1 ngày 24 tiếng như nhau cả.

Just do it !!

Chúc các thày của toy lúc nào cũng positive.
 
yes we kane

Bitch lại lấy tk tớ zồi!!!!

Thời buổi khó khăn, hiện tại hơi tang thương.

Tôi chúc các thày ở miền Trung, hay gia đình ở khu có bão lũ, yên lành và mạnh khỏe.
Stay positive, eo các thày.
 
Yêu thì hãy thử tán, đừng sợ nó chê mình.
Muốn cái gì đó thì hãy bỏ công làm nó, đừng sợ hãi thất bại.

Thời gian nó công bằng lắm, mình đầu tư vào nó, nó sẽ không để mình thiệt cái gì hết. Ai ai cũng 1 ngày 24 tiếng như nhau cả.

Just do it !!

Chúc các thày của toy lúc nào cũng positive.

thật bác, yêu thì cứ tán, ko đc thì thôi, ko có gì phải sợ.
 
Quá nhiều excuse, để rồi sau này, bẵng lại, nhìn về...

Cảm giác tệ hại hơn thất bại quá nhiều lần, đúng ko thày?

Đúng rồi thầy, ít gì thì mình đã thử, nhưng sao cũng không vừa lòng được mình đâu bác ạ, cứ chơi thôi

Hối hận lớn nhất của con người cuối đời đều là những việc mình chưa làm được.
 
Back
Top