Fable: the lost chapter

  • Thread starter Thread starter 1001
  • Ngày gửi Ngày gửi
Status
Không mở trả lời sau này.
swordsaint nói:
Tui thấy game này chán èo, cầy một chút là lên hàng kinh...kinh...khủng, mới chơi được vài giờ mà tóc bạc trắng, 60 tuổi, mặt lúc nào cũng đờ đẫn(trông như buồn ngủ), nhà thì vài cái giải khắp (nhà nào cũng cao cấp nhất), lấy vợ mà chỉ view không edit được...chán thí mồ, đánh chùm cuối vác cung ra bắn cho vài phát là die, túm lại game này chán èo....

Ặc Ặc, ông này có dùng trainer hay ko mà mạnh thế? cái gì mà trùm cuối lấy cung bắn vài phát die, cái con rồng đó (quên cha tên nó roài, tại chơi lâu quá rồi) nó khà 1 cái là mình die roài :o
 
m3Noa nói:
Ặc Ặc, ông này có dùng trainer hay ko mà mạnh thế? cái gì mà trùm cuối lấy cung bắn vài phát die, cái con rồng đó (quên cha tên nó roài, tại chơi lâu quá rồi) nó khà 1 cái là mình die roài :o
Thế thì tại bác yếu thật rồi :|
Con rồng chỉ đ cái trâu máu thôi chứ yếu lắm :|
 
Nhưng mà liệu có đến mức bắn vài phát die ko /:)? Có muốn chê thì cũng nói cho thật cái chứ
 
m3Noa nói:
Nhưng mà liệu có đến mức bắn vài phát die ko /:)? Có muốn chê thì cũng nói cho thật cái chứ
ờ thì dùng nghệ thuật nói quá đi 1 tí ấy mà :-"
 
the_unknown_89 nói:
ờ thì dùng nghệ thuật nói quá đi 1 tí ấy mà :-"
Bó tay, đúng là "thích thì khen lấy khen để, ghét thì lại chê hết lời" /:)
 
con trùm đấy chỉ cần biết cách giết thôi chứ việc còn lại thì dễ
ghét nhấ là chỉ kiếm được thanh kiếm xịn nhất vào cuối game dùng đc mỗi một tí
 
m3Noa nói:
Bó tay, đúng là "thích thì khen lấy khen để, ghét thì lại chê hết lời" /:)
Tui khen thì có chứ đâu có chê??? làm gì mà bác lại nghĩ tui như thế chứ :-"
 
em cũng mới mua được cái game này về chơi....và cảm thấy game này cũng rất hay đấy chứ...đồ họa khá......chưởng đẹp....cho em hỏi...cái đoạn đánh nhau với cái thằng đeo mặt nạ đấy.....nó vặn cổ cái bà già....bà đấy là mẹ nhân vật chính ạ....và điểm nữa là hình như thằng nhân vật chính của mình bị câm hay sao ý....chả thấy nói gì cả...thỉnh thoảng cưa gái hay làm gì thì chỉ cười hoặc là kêu hầm hừ thôi!!!àh...em hỏi thêm....lấy vợ kiểu gì thế.....:D em chỉ toàn ra cái mảnh đất rồi có gái ở đấy..có bà chủ quán béo..sau đó thích em nào nói chuyện với em đó....sau đó nó đặt giá(click okie và......)có khoảng 4 em thì phải!!!
 
MỖi game đều có cái hay và dỡ riêng, Fable hay ở chổ nó ko đi theo lối ARPG truyền thống mà theo một phong chác riêng, đương nhi6en như thế những người trung thàng với lối chơi game truyền thống sẽ thấy ko thích
 
Fable với Obilivion đi theo hướng "nhập vai" nghĩ là để người chơi cảm nhận thế giới trong game chứ không theo kiểu phức tạp về vũ khí ,cách đánh. Chơi giống như đọc truyện vậy, vừa đọc vừa cảm nhận :'>
 
chơi game mà bị quản thúc theo một hướng nhất định được sắp đặt từ trước thì chán chết;
 
Trò này cũng có cốt truyện mở mà.
Tui chỉ thích đi câu cá thôi, hay phết :))
 
Câu cá mà tui cũng thấy kiên nhẫn mới được chứ bình thường chỉ toàn cá bé hoặc mấy đồ linh tinh chứ muốn có cá lớn tihì đợi đến rằm luôn
 
Câu cá để giết thời gian thôi, khi nào chạy nhảy chán thì vác cần ngồi một lúc /:)
 
m3Noa nói:
Câu cá để giết thời gian thôi, khi nào chạy nhảy chán thì vác cần ngồi một lúc /:)
thích nhất là vô làng giết sạch mọi người rồi trốn, vui phết, ko thì đứng lấy cung ra bắn headshot mấy thằng Guard cũng vui :D
 
the_unknown_89 nói:
thích nhất là vô làng giết sạch mọi người rồi trốn, vui phết, ko thì đứng lấy cung ra bắn headshot mấy thằng Guard cũng vui :D
Ừhm, trò này có nhiều thứ tiêu khiển lắm, quậy tưng bừng =)), nhưng mà mấy tay dân đen đó cũng lắm máu lắm.
 
Tui thích đi tán gái thui, có điều lúc trong tù không để ý. Lúc ra thì già rùi. Hix phải lấy giáp ra che mặt không kẻo mấy m chê ^^
 
Hồi sáng đang đi gặp một bà đít dziu, lấy cung ra gis bả cái, coi bả bịnh đít lại chạy lozl!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!11
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top