Không phải cứ trận nào thằng này thắng thằng kia thì gọi là troll, không ai bảo việc Minerva thắng Lucy, việc Erza hay Gildart vờn Natsu như thú nhồi bông là troll cả. Troll là việc dìm hàng một nhân vật nào đó lúc đầu rồi đến lúc sau lại cho nhân vật đấy mạnh lên một cách bất ngờ khiến người đọc bị sốc. Những tay to mặt lớn lão làng trong darkguild có tuổi đời, kinh nghiệm ắt hẳn cũng khá cao, và đặc biệt đi đôi với tuổi đời và kinh nghiệm là trí tuệ, những tưởng mấy anh đã nắm chắc được "60% thắng lợi" vậy mà rốt cuộc vẫn thua bọn não phẳng hậu bối, đấy là troll. Ichiya ban đầu được thể hiện như một thằng củ bựa không làm nên trò trống gì, đến chap gần nhất đột nhiên mạnh một cách khó hiểu, đấy là troll. Bacchus được quảng cáo ngang ngửa Ezza rốt cuộc bị thằng củ bựa trên cho "1 hit kill", đấy cũng troll nốt. Những tình huống như trên mà "dựa vào thực lực hoàn cảnh mà phân tích" thì phân tích tới mùa quýt à?
Câu này của cậu chỉ cho thấy trình troll của tác giả vĩ đại thế nào thôi, Eflman cùi bắp thắng Bacchuc trình ngang Erza? Nhận ra điều gì không, troll đấy! Dựa vào trận đấy mà phán thực lực thì có vấn đề rồi
Uhm thôi dẹp cái vụ "Elfman và Bachus đấu lại lần nữa và lần này Bachus thắng thì bàn tiếp" vậy. Bây giờ thế này nhé: trận đầu Leon thắng, trận sau Gray thắng. Thế rốt cuộc ai mạnh hơn ai?
Chỉ dựa vào một trận mà bảo thằng này mạnh hơn thằng kia. Đưa câu nói người khác vào mà không đúng ngữ cảnh thì vui thật chứ còn gì nữa