█ FALL 2018 █ Sword Art Online ► ARC: Alicization | Thánh beta trở lại!

  • Thread starter Thread starter tnks06
  • Ngày gửi Ngày gửi
Art lần này làm như kiểu cái movie đợt vừa rồi luôn ấy nhở, cơ mà không biết duy trì đc mấy ep =))
 
Cái system alert đó là do có thằng cố tình đặt vào đấy bác. Còn con YUI và cư dân Underworld bản chất khác biệt. Cư dân Underworld là Bottom-up A.I. Trong khi YUI là Top-down A.I
Có thể xem thêm tại đây: http://www.procul.org/blog/2007/06/25/kiến-truc-top-down-va-bottom-up-trong-tri-tuệ-nhan-tạo/
Còn về cư dân Underworld. Bọn nó không phải mã sinh mã. Cái bọn trong Rath dùng STL để copy linh hồn các đứa trẻ sơ sinh mới sinh (hình như các đứa trẻ mới sinh có linh hồn giống nhau đến 99%) Sau đó input mấy cái linh hồn copy đó vào Underworld. Từ đó mô phỏng lại xã hội loài người. Gọi bọn nó là con người nhân tạo cũng không sai đâu. Họ có trí tuệ, tình cảm,..... giống y chang con người. Chỉ bị giới hạn vì mấy cái code và môi trường thực tế ảo thôi. Nếu có thể bỏ linh hồn vào một cơ thể thật thì họ sẽ giống y chang con người. Khác với Yui, Yui hoạt động dựa trên các lệnh có sẵn (Yui sau này tự tiến hóa nên có thể coi là một dạng của bottom-up A.I). Nhưng về cơ bản Yui không hoạt động dựa trên 5 giác quan của con người mà là dùng mã lệnh để xử lý các thông tin được đưa vào từ 5 giác quan đó. Trong khi người trong Underworld thực hiện việc đó y chang một con người bình thường
Nói đơn giản là đều là trí tuệ nhân tạo nhưng 1 bên là underworld “ chuẩn” human còn 1 bên con yui chỉ là bắt chước human:-?
 
yên tâm đê... mod box giờ dễ tính lắm, thời đại này AI có thiệt mịa luôn rồi mà còn sợ ăn chém à :-w, thật ra mod giờ sợ mất việc, sau này AI nó kiêm luôn chức mod :v
 
À, phần này có NTR nhé =))
 
Cả episode 1 tuyệt nhất đoạn OP, nửa đầu ngon, nửa sau đoạn GGO được thêm vào hơi chán với mình + đoạn giải thích ngắn quá, cơ mà đến OP là hype ngay.
Với đứa đọc light novel rồi như mình thì đoạn 3 đứa chạy giữa hoàng hôn, cảnh múa kiếm của 2 đứa với màn đập tay hype cực kỳ.
 
Nhắc tới LN mới nhớ là chưa mua vol 10 với vol 2 SP
Thêm mấy cuốn nữa gần củ rồi. Chắc dẹp bớt đám LN quá :5cool_sweat:
 
Ep 1 xem vẫn cringe quá :cuteonion52:
Nghe thiên hạ đồn arc này hay nhất nên cũng ko muốn bỏ phí. Các cao nhân thẩm novel trước có ai spoil hộ mình xem đến tầm đoạn nào hết emo edgy tuổi teen bắt đầu vào cốt truyện quan trọng đc ko ?
 
cái Underworld cũng chả khác gì The Matrix đâu, mội tội bọn npc không có cơ thể thật thôi =))
 
Nghe mấy bác kể kiểu giống Vô hạn khủng bố phết, khác đéo gì sáng tạo sinh mạng đâu =))
 
Nghe mấy bác kể kiểu giống Vô hạn khủng bố phết, khác đéo gì sáng tạo sinh mạng đâu =))
Từ cái movie mới ra năm ngoái thì phải đã có lão nghĩ dùng hệ thống game thu thập thông tin sinh học của người chơi để tái tạo lại 1 sinh mạng rồi mà ( về lý thuyết là đã thành công)
 
Chỉnh sửa cuối:
Thế lần này là ai với ai vậy?

Một thằng khốn nạn nó NTR đứa bạn thân nhất của nó, xong thằng bạn kia trả thù bằng các NTR lại *hidden by spoil* của *hidden by spoil*. So much drama :8cool_cry:
 
Một thằng khốn nạn nó NTR đứa bạn thân nhất của nó, xong thằng bạn kia trả thù bằng các NTR lại *hidden by spoil* của *hidden by spoil*. So much drama :8cool_cry:

Đã mất công cho vào spoil rồi mà còn censored gì nữa =))
 
Đã mất công cho vào spoil rồi mà còn censored gì nữa =))

cái này gọi là spoil trong spoil, vậy mới vui và kích thích sự tò mò chứ
 
cái này gọi là spoil trong spoil, vậy mới vui và kích thích sự tò mò chứ

Đã spoil thì spoil cho chót, lại còn kiểu cố mơi hàng rồi bày đặt úp úp mở mở ra cái vẻ bí ẩn, lắm chuyện quá [-(
 
:2cool_sexy_girl::2cool_sexy_girl::2cool_sexy_girl::3cool_shame::3cool_shame::3cool_shame:

43483674_330370137728257_4259946450495995904_n.png
 
^ đoạn này là hay nhất cái ep luôn =))
 
Không thể nhầm lẫn được rằng thứ ánh sáng chói lọi ấy là từ mái tóc xxx thân quen của ***. Theo bản năng cậu ta nín thở lại và vểnh tai lên nghe ngóng. Những đoạn thì thầm, lặng lẽ trao đổi, truyền đến tai cậu ta trong gió.

Tại sao… tại sao?

Không gì ngoài những từ ngữ đó lặp đi lặp lại trong tâm trí cậu ta, *** tiến gần khoảng đất trống với những bước đi nhẹ nhàng. Với sự u sầu não nề giày vò, cậu giấu mình đằng sau những thân cây rêu và lén nhìn vào nơi bí mật tràn ngập ánh sáng của nữ thần Solus.

*** đang ngồi quay lưng lại với cậu ta ở giữa trung tâm của những bông hoa sặc sỡ tươi đẹp. Cậu ta không thể nhìn thấy mặt của cô, nhưng không có chuyện cậu ta có thể nhầm lẫn được mái tóc xxx, thẳng, dài xõa xuống và bộ váy màu xanh đậm, cùng với chiếc tạp dề trắng của cô.

Và bên cạnh cô ấy là một cái đầu với mái tóc lởm chởm màu xxx. Người bạn thân duy nhất của cậu ta, ***.

Đôi tay siết chặt của cậu ta ướt đẫm mồ hôi lạnh và ẩm ướt.

Cơn gió chập chờn đưa giọng nói của *** đến tai của *** khi cậu ta đứng yên.

“Này… quay lại thôi. Ai đó sẽ nhận ra mất.”

Và đáp lại là giọng của ***.

“Vẫn ổn mà. Chỉ một chút nữa…một chút nữa thôi, được không?”

Không.

Mình không muốn nghe nữa.

Tuy nhiên, đôi chân của *** không chịu nhúc nhích như thể bị các rễ cây quấn quanh.

Trong khung cảnh mà cậu ta không thể ngoảnh mặt đi, khuôn mặt của *** nhẹ nhàng lại gần ***.

Cậu ta nắm được một phần trong những tiếng khẽ thầm của cô.

Hai người đó, rúc lại với nhau giữa muôn vàn cánh hoa nở rộ dưới ánh sáng mặt trời, nó trông như một bức tranh vậy.

Bao lâu rồi vẫn thốn khi đọc lại :9cool_pudency:
 
Back
Top