Mình nghĩ mấy lão họa sĩ truyện tranh bị cái là khung thời gian bị cố định giống tụi đầu bếp thôi, không tự do khi muốn được, đầu bếp nghỉ 1 ngày là nhà hàng đóng cửa ngày đó, họa sĩ truyện tranh nghỉ 1 ngày thì cũng ảnh hưởng tiến độ ra 1 tuần 1 chap ngày đó (tuy nhiên Oda vẫn cứ nghỉ đều đặn

)
Chứ nói thật là khối lượng công việc thực sự k phải là nhiều đến mức làm quần quật ngủ vài tiếng mỗi ngày.
xây dựng nhân vật, lên concept art cho nhân vật, biên kịch các thứ là những thứ tốn thời gian nhất, nhưng hiện tại trợ lý chuyên biệt làm được tuốt, lão chỉ kiểu như đạo diễn thôi, mà mấy cái đó thì k bị dồn ép về thời gian lắm, lên kế hoạch tốt thì lúc đang bắt đầu Arc này thì đội ngũ đã bắt đầu công tác lên concept, biên kịch cho Arc sau được rồi. Chưa kể lên concept cho dạng manga như OP nó rất dễ vì đó là thế giới riêng cho tác giả tưởng tượng ra nên hầu như k cần phải tham khảo tư liệu nhiều, ví dụ lên concept cho một truyện kiểu trinh thám sát thực tế, hoặc là truyện lịch sử thì mới tốn thời gian nghiên cứu về kiến thức
còn về vẽ 1 chap 1 tuần thì nói thật là quá đơn giản, 1-2 ngày vẽ hết 20 trang là bình thường
Murata với ONE, đúng 2 mạng mà làm ra được bộ truyện như Onepuch-man không kêu ca gì mà siêu sao Oda trong team cả hơn chục mạng mà còn kêu thiếu ngủ thì có vẻ là hơi chém rồi