Chap 1132: Cuộc phiêu lưu ở Elbaph.
Trang bìa tiếp tục là chuyến hành hương vòng quanh Wano Quốc của Yamato. Trong số 19 này, trên đường đuổi theo tên trộm kiếm của Lãnh cúa Yasuie quá cố thì Yamato đã chạy sang bên vùng Udon. Lâu đài cho Lãnh chúa cai quản Udon đang được xây dựng lại ở chính giữa của mỏ đá tù nhân cũ.
Tàu Great Eirik của Băng Chiến binh Khổng lồ đang cập cảng Elbaph. Một cậu bé chạy tới chào đón con tàu, hóa ra đây chính là cậu bé ở trong quán bar ven biển cùng Băng Tóc Đỏ với Brogy & Dorry hôm trước. Tên cậu bé là "Collon".
Collon gọi to Brogy & Dorry và hỏi là nay họ có vào quán bar không. Brogy & Dorry đáp là nay họ không ghé đâu và giờ họ sẽ đi thẳng tới thế giới bên trên.
Collon chạy vào trong quán bar và nói với cô chủ quán là giờ mình sẽ theo tàu họ lên trên kia vì cậu ấy muốn gặp Luffy. Hồi tưởng nhỏ, hóa ra chính Shanks đã kể cho Collon nghe về Luffy.
Shanks: "Cháu hãy nhớ kĩ cái tên này nhé: "Luffy Mũ Rơm"!!"
Cô chủ quán gửi đồ ăn cho Collon với cha cậu bé cùng với một người nữa tên là "Ripley". Sau đó thì Collon rời khỏi quán bar.
Tàu Great Eirik đi lên một cái cầu vồng khổng lồ nối liền biển với tầng thứ 2 của Elbaph. Cây cầu cầu vồng này được tạo ra bởi chính các chiến binh khổng lồ trên tàu, họ tạo ra cầu vồng bằng "Đá Mặt trời Painter".
Đang đi thì tàu Great Eirik gặp được một tàu nhỏ của Hajrudin và Stansen ra đón.
Nhóm Robin: "Chúng ta đang thực sự băng qua cầu vồng này!!!"
Brogy: "Gaba Ba Ba. Gió hôm nay rất ổn, quả là một ngày đẹp trời để đi tàu qua cầu vồng!!"
Jinbe: "Luffy và mọi người ắt sẽ rất thích thú khi được thấy cảnh này đây!!"
Trở sang cây cầu ở phía trên "Minh Giới", Gerd với Goldberg đang băng qua cầu thì đột nhiên gặp Luffy nhảy lên từ dưới "Minh Giới" lên. Gerd khá quý người thường và cô ấy thấy là Luffy rất dễ thương.
Gerd cùng Goldberg chào đón Luffy và cậu ấy nhảy lên trên tay Gerd. Họ hỏi Luffy đang làm gì ở dưới đó thì cậu ấy chợt nhớ lại chuyện khi nãy với Loki.
Loki: "Chớ có hé răng cho kẻ khác biết việc ta và ngươi đã gặp nhau ở đây đấy!! Và cũng chớ cho kẻ khác biết về lời giao kèo giữa hai ta đó!!!"
Luffy nói dối dở tên nhưng vì cậu ấy luống cuốn đến đổ cả mồ hôi nhiều nên làm Goldberg hoảng sợ và không gặng hỏi nữa. Goldberg cho là Luffy hẳn đã có những trải nghiệm đầy kinh hoàng ở dưới "Minh Giới" nên mới có phản ứng vậy.
Nhóm của Nami đã băng qua cầu và chạy vào trong một khu rừng. Thằng Road sắp bắt kịp nhóm Nami thì đột nhiên bị một cái cây khổng lồ rơi trúng đầu. Hóa ra đây là một cái bẫy do nhóm Nami bày sẵn để hạ thằng Road mà không phải động thủ. Đúng lúc này thì Gerd và Goldberg cũng bắt kịp nhóm Nami.
Sanji: "Đây rồi!! Ta đi ngay nào, chính tôi cũng nóng lòng được chiêm ngưỡng "Đất nước của Tộc Khổng lồ" lắm rồi đây này."
Road: "Ta nguyền rủa chúng bay... lũ... con người... nhỏ bé kia... ll"
Gerd: "Nó kia rồi!! Và em nhìn kìa!! "Băng Mũ Rơm" cũng đang ở cùng nó đó!!"
Road: "Giọng nói này... là của... chị Gerd đây nào (trái tim) Chả có nhẽ... chị tới đến để giúp tôi đó ư...?!"
Gerd và Goldberg hợp kích đập thằng Road một cú đau như búa bổ. Tư thế ra chiêu của Gerd và Goldberg rất giống với Dorry và Brogy khi dùng đòn "Uy Quốc".
Gerd & Goldberg: "Dừng lại ngay, Road!!! Thằng lập dị này!!!"
Road: "Á Á Á!!!"
Thế là Luffy tái hợp với nhóm Nami, tất cả đang cùng ở tầng thứ hai của Elbaph. Luffy, Usopp và Chopper chạy thẳng một mạch để khám phá ngôi làng khổng lồ của Elbaph ở phía trước.
Hóa ra cùng lúc này, nhóm Brogy & Drogy và Hajrudin cũng đang trên đường tới chính ngôi làng mà nhóm Luffy vừa đặt chân tới. Brogy giải thích rằng Elbaph chia làm ba 3 tầng khác nhau.
- Tầng 3: "Thiên giới” (Thiên đàng).
- Tầng 2: "Dương Giới” (Thế giới Mặt trời).
- Tầng 1: "Minh Giới” (Địa ngục).
Nhóm Brogy & Drogy và Hajrudin hiện đang ở trong địa phận của "Dương Giới" rồi và ở đây làng mạc nhiều lắm với cực kỳ rộng lớn nên không thể nhìn phát là thấy được hết toàn bộ. Đích đến của cả nhóm chính là ngôi làng quê hương của Dorry và Brogy.
Ngôi làng quê hương của Dorry và Brogy nằm trên các cành cây nằm giữa không trung với nhiều mây đảo bao quanh. Nhà cửa cũng rất phong cách Viking như đặc trưng của Elbaph cùng với một lâu đài nữa.
Tộc Khổng lồ: "Chào mừng các bạn đến với "Elbaph"!!!
Luffy: "Waooo!!!"
Luffy và Usopp đều vô cùng vô cùng xúc động khi được chiêm ngưỡng ngôi làng của Elbaph hàng xin, Usopp khóc trong vui sướng. Hồi tưởng một xíu của Luffy và Usopp sau khi rời Little Garden.
Usopp: "Các đồng đội ơi!! Một ngày nào đó, tôi hứa danh dự đó!! Ta sẽ đến thăm Elbaph!! Tới thăm ngôi làng của những chiến binh!!"
Luffy: "Hay lắm, Usopp!! Nói được là làm được nhé!!"
Tất cả mọi người ở cả hai nhóm của Băng Mũ Rơm đều đang cực kỳ choáng ngợp trước khung cảnh hùng vĩ của ngôi làng Elbaph này. Ngoài ra thì Sanji đang tựa vào ngực của Gerd.
Một số lời văn của nhà thám hiểm Louis Arnot được trích ra ở phần lời dẫn truyện. Nhân vật này đã từng đi qua Little Garden và là người đã viết ra cuốn sách "Brag Men" rất nổi tiếng ở Grand Line.
Louis Arnot: "Kích thước kì vĩ... mang tới cho ta một cảm giác khó tả... Không từ ngữ nào có thể diễn tả hết được cảnh tượng này. Nơi đây là "Vương quốc Warland" nằm trên đảo "Elbaph"... Nơi đất nước của Tộc Khổng lồ này thường được người ta gọi chung với cái tên "Elbaph"...
Nhóm Brogy & Drogy và Hajrudin cũng đã tới đến ngôi làng của Elbaph và thế là toàn bộ Băng Mũ Rơm tái hợp với nhau.
Hajrudin: "Kìa!! "Mũ Rơm"!!"
Franky: "A!! Luffyll Vậy đúng là mọi người đã tới đây trước rồi, chúng tôi đang tìm mọi người đó!!!"
Luffy "Hả? Nhóm bọn anh vừa mới đến thôi hả?! Aha Ha Ha!! Chúng ta tái hợp rồi, tuyệt ghê!! Mọi chuyện đều ổn cả rồi!!"
Bộ ba Luffy, Usopo và Chopper bị cực sốc khi phát hiện ra nhóm Franky đang đi trên một cái cầu vồng.
Luffy, Usopp & Chopper: "Hả? Nhóm bọn anh đi được trên cầu vồng luôn đó hả!!? Cho bọn tôi lên đó đi chung với!!"
Louis Arnot: "Từ cỏ cây, hoa lá, chim muông rồi cá và côn trùng. Rồi tất cả các loài động vật ở nơi này. Người ta chỉ có thể há hốc mồm trước kích thước khổng lồ của tất cả mọi thứ. Thân gửi tới những nhà thám hiểm giống như tôi đây, các bạn chắc chắn sẽ không lãng phí thời gian khi phiêu lưu ở nơi này đâu.
Một nhân vật bí ẩn đang đi xuyên qua một khu rừng ở Elbaph và có một con gấu không lồ đang đang rình rập người này. Nhân vật này có mái tóc dài và đội một cái nón lá kiểu Nhật
Louis Arnot: "Tuy nhiên... Nếu có điều gì mà khiến ta cần phải lưu tâm với về đất nước bí ẩn "Elbaph", nơi mà mọi thứ đều to lớn này không... thì tôi muốn các bạn nhớ hãy khắc cốt ghi tâm một điều rằng. Đó là đừng chân ở lại vùng đất này quá lâu."
Hết chap này. Tuần sau tiếp tục có truyện.