█ FALL 2023 █ ONE PIECE "Never End" ▶Final Saga Begin:Egghead Arc ◀ Netflix Live-action (31/08/2023)

Bao lâu nữa SH vào New World? ლ(ಠ益ಠლ)

  • < 10 chap

    Votes: 38 14.4%
  • 10 - 20 chap

    Votes: 16 6.1%
  • 20 - 40 chap

    Votes: 21 8.0%
  • 40 - 50 chap ლ(ಠ益ಠლ)

    Votes: 10 3.8%
  • > 50 chap, Oda chém gió ლ(ಠ_ಠლ)

    Votes: 178 67.7%

  • Total voters
    263
summary của Aohige ^^

789 Lucy!!
Cover is Shanks and a bull dog-man sitting in a cafe looking mobster.

The strings have finally reached the palace, and starting to shred it.
King Riku and Tank Lepanto joins the fight to push the Factory against the strings.

Viola's attacks are no use against Dofla, and she's already hurt all over, bleeding.
Dofla asks her if she thought he'd go easy on her just because they spent 10 years together.
He says he forgives failures and mistakes of his people. But what he doesn't forgive is treason.
Dofla then controls Rebecca with his puppet strings to attack Viola!

We see all corners of the city where people are helping to push the birdcage back.
However, Kyros notices his daughter is missing...
Gatz gets on the microphone and announces to the whole nation that the "Star" of the coliseum will rise again.
The people have no idea what he's talking about, and Cavendish goes "Star!? Is he talking about me!?" then notices Law is gone from his side.

Gatz calls out the star's name, Lucy! Otherwise known as... Straw Hat Luffy!
He then goes on to explain the situation, and that although he has fallen for now, he will rise again and declared to knock out Doflamingo with a KO punch!
Gatz calls out Doflamingo. Are you listening, you false king. This will be your execution ring!
Gatz is provoking Doflamingo, in attempt to draw his attention away from Viola and Rebecca to himself.

10 seconds left until Lucy is up again.
Hajruden, Dagama, Ideo, and other restored gladiators starts falling to the ground. The time for their temporary healing has run out...!
Unfortunately Chiyupopo cannot be applied to someone who's already been healed once.

countdown continues.... 6, 5, 4,
Sai commands people to switch places to buy more time
3 seconds left, everyone is cheering on Lucy's name.

1 second left, Doflamingo impales through Gatz.

Meanwhile, Rebecca cannot stop herself, and swings her sword on Viola.
Viola tells her she forgive her, she has done nothing wrong.

As Rebecca swings the sword, Luffy leaps in, headbutting the sword in half!

The crowd goes wild, and Dofla smiles as Lucy reenters the fight.
Last fight is about to begin.

End of chapter
Break next week, will be back issue 30.

thêm 1 pic nữa ^^
20150604122335.png
 
Chỉnh sửa cuối:
ý tôi ở đây DF nó như là một lợi thế, bác phủ định lợi thế của kẻ có rồi sau đó chê nó yếu ? bác thấy có vớ vẩn không ?
cũng giống như mấy thằng nv chính trong truyện tàu ấy, nếu không max luck lựm dc bí kíp thì đời kiếp nào chúng nó mới lên dc hàng cao thủ ?
cái lý luận " nó bá chỉ vì có hàng khủng " là cái lý luận vớ vẩn mang đậm tính dìm hàng
Ý tôi nếu thằng Enel không có năng lực sấm, cho nó giữ lại haki luôn thì cũng chỉ là thằng cùi bắp, và nếu 1 thằng cùi bắp như Usopp ăn được quả sấm thì nó cũng thành bá đạo, nó bá hoàn toàn là nhờ quả sấm vậy thì bảo "nó bá chỉ vì có hàng khủng" thì có gì sai mà bảo vớ vẩn dìm hàng. Tôi cũng chỉ nói nếu nó không có năng lực sấm thì nó là thằng gà chứ tôi không bảo nó gà, kể cả như Zoro mà mất kiếm thì sức chịu đựng (chịu ăn đòn) và sức mạnh vật lý (đánh đấm bằng tay không) vẫn mạnh hơn Enel, hoặc như thằng Sanji cứng đầu không dùng tay nhưng kỹ thuật múa dao của nó cũng không cùi tí nào (trận đấu với thằng đầu bếp spaghetti), Luffy thì khỏi bàn, mất năng lực cao su, không xài gear được nhưng sức trâu tró có kém gì ai?
 
Vãi câu giờ, bó tay toàn tập với Oda :2cool_burn_joss_sti
 
Doflamingo impales through Gatz.
lại nhớ lão gì ở Alabasta vác bom lên giời,cuối arc vẫn sống nhăn :v.
 
Ý tôi nếu thằng Enel không có năng lực sấm, cho nó giữ lại haki luôn thì cũng chỉ là thằng cùi bắp, và nếu 1 thằng cùi bắp như Usopp ăn được quả sấm thì nó cũng thành bá đạo, nó bá hoàn toàn là nhờ quả sấm vậy thì bảo "nó bá chỉ vì có hàng khủng" thì có gì sai mà bảo vớ vẩn dìm hàng. Tôi cũng chỉ nói nếu nó không có năng lực sấm thì nó là thằng gà chứ tôi không bảo nó gà, kể cả như Zoro mà mất kiếm thì sức chịu đựng (chịu ăn đòn) và sức mạnh vật lý (đánh đấm bằng tay không) vẫn mạnh hơn Enel, hoặc như thằng Sanji cứng đầu không dùng tay nhưng kỹ thuật múa dao của nó cũng không cùi tí nào (trận đấu với thằng đầu bếp spaghetti), Luffy thì khỏi bàn, mất năng lực cao su, không xài gear được nhưng sức trâu tró có kém gì ai?
cái mấu chốt là do Enel nó quá mạnh nhờ quả sấm nên cậu xem khả năng của nó chỉ = Usopp, cái đó mới là vớ vẩn nhất đấy
Usopp là cái thằng bất tài, vô dụng, yếu đuối. Chỉ dc có cái nói dóc + gặp thời
Enel đầu óc đủ thông minh để manipulate cái skypiea suốt hàng năm trời
khả năng cận chiến + sức mạnh+ Mantra của Enel khá vượt trội so với người thường, Zoro ăn 1 đạp nằm bẹp ko gượng dậy nổi ( dù train = tạ cả trăm ký ), trược khi bị Luffy nhét hành cũng phản kháng lại được chứ ko phải là " đấm phát chết luôn "
 
Manipulate? Năng lực của nó muốn giết thằng nào là giết, toàn bị "trời đánh" thì có cần đến đầu óc để mà manipulate không? Nội cái chuyện đòi thôn tính cả đất liền, xem mặt trăng là new world cũng đủ thấy đầu óc nó thế nào.
Mantra vượt trội? Phạm vi mantra của Enel chỉ bao trùm 1 hòn đảo, xa quá thì nó không biết (nếu không cả đám đã ra bã hết rồi chứ chẳng còn chạy lung tung được như vậy). Chẳng qua mantra của nó mạnh hơn những đứa khác mà lúc đó còn chưa biết haki là gì, sau này thì haki xuất hiện nhan nhản. Tóm lại chỉ biết mantra của Enel mạnh hơn 5 thằng (4 thằng đệ và god), không có cơ sở để so với lũ bên dưới. Lúc đánh cận chiến nó hoàn toàn dựa vào mantra nên né gần hết đòn, trong khi lúc đó Luffy chỉ đánh chay, rõ ràng nó có lợi thế hơn, mới ăn mấy cú đấm của Luffy mà sợ đến nổi trốn chui trốn nhủi không dám đấu trực diện với Luffy mà lại còn bảo khả năng cận chiến vượt trội (đừng quên dù Luffy miễn nhiễm điện nhưng lại bất lợi vì không có mantra, Enel có cây giáo + sức nóng còn Luffy đánh tay không).
Người thường ở đây chắc ý đang nói bọn dân làng? Chứ bọn hải tặc giờ toàn quái vật làm gì có thằng nào là người thường.
 
:5cool_big_smile: uk nhỉ , tính ra quả băng là loga mà sao quả nến ko đc tính là loga nhỉ vô lý :5cool_big_smile:
logia là biến cơ thể thành dạng khác được, thằng Mr3 có biến đc đâu, nó chỉ sản xuất ra sáp thôi.
Như cá sấu là cát (không phải khí cũng chả phải lỏng) nhưng nó biến đc cơ thể thành dạng khác nên là logia
 
Ủa thế cảnh Dof vỡ mắt kính ở đâu ra thôi
 
Logia: Tướng Intel, máu giấy, dame tay giấy, mana nhiều, skill diện rộng, sát thương cao, có hiệu ứng
=> Akainu: Tướng Intel nhưng build dame tay, tank =))
 
Manipulate? Năng lực của nó muốn giết thằng nào là giết, toàn bị "trời đánh" thì có cần đến đầu óc để mà manipulate không? Nội cái chuyện đòi thôn tính cả đất liền, xem mặt trăng là new world cũng đủ thấy đầu óc nó thế nào.
Mantra vượt trội? Phạm vi mantra của Enel chỉ bao trùm 1 hòn đảo, xa quá thì nó không biết (nếu không cả đám đã ra bã hết rồi chứ chẳng còn chạy lung tung được như vậy). Chẳng qua mantra của nó mạnh hơn những đứa khác mà lúc đó còn chưa biết haki là gì, sau này thì haki xuất hiện nhan nhản. Tóm lại chỉ biết mantra của Enel mạnh hơn 5 thằng (4 thằng đệ và god), không có cơ sở để so với lũ bên dưới. Lúc đánh cận chiến nó hoàn toàn dựa vào mantra nên né gần hết đòn, trong khi lúc đó Luffy chỉ đánh chay, rõ ràng nó có lợi thế hơn, mới ăn mấy cú đấm của Luffy mà sợ đến nổi trốn chui trốn nhủi không dám đấu trực diện với Luffy mà lại còn bảo khả năng cận chiến vượt trội (đừng quên dù Luffy miễn nhiễm điện nhưng lại bất lợi vì không có mantra, Enel có cây giáo + sức nóng còn Luffy đánh tay không).
Người thường ở đây chắc ý đang nói bọn dân làng? Chứ bọn hải tặc giờ toàn quái vật làm gì có thằng nào là người thường.
à vâng, cả hòn đảo skypiea là nhỏ cơ. Thế thì cậu muốn thế nào mới là lớn ? Đấy là nó còn thừa nhận là Mantra của nó chưa hoàn hảo đấy
tham vọng của nó ko liên quan tới chuyện nó ngu hay không. Nó lợi dụng mối hận thù của 2 bên, đá đít Gan Fall, rồi lên làm trùm Skypiea đẩy cả hòn đảo vào chiến tranh mục đích chỉ để tìm ra Golden Bell, nó nhìn thấu dc lời nói dối của Robin. Thế cậu nghĩ là nó khôn hay ngu ?
 
nó khôn về mặt lên kế hoạch nhưngngu về mặt tầm mắt và dã tâm
 
nó ko ngu đâu chả qua no đen vì gặp main thôi :3cool_angry:
 
nó khôn về mặt lên kế hoạch nhưngngu về mặt tầm mắt và dã tâm
thế mấy thằng final boss dã tâm tiêu diệt thế giới, thôn tính thế giới của tất cả các bộ truyện đều là ngu?
hài vcl thế?
 
thôi dc sửa lại là dã tâm của nó ko ngu nhưng nó ngu vì đíu có tri thức và thực lực nhưng cứ thích mơ xa với cái dã tâm của nó
 
nó mơ cũng đâu có xa lắm
Mantra hàng top của truyện, Logia cũng bá gần nhất truyện, train lên nữa thì có khi nó 1vs1 với đô đốc luôn ấy chứ
Marine mà kéo quân đi diệt nó thì nó giáng sét xuống đầu chìm chắc cả hạm đội trước khi chạm dc nó là ít
 
nó ko train level mà lộ mặt ra trước thì kizaru xử nó
 
thực lực: Haki quan sát bao phủ cả 1 hòn đảo rộng, điều mà đến giờ này ngoại trừ 1 char trong arc đó ra thì chưa char nào khác làm được, mà đó là chưa phát triển hết do chưa chinh chiến nhiều gặp đấu thủ mạnh vừa sức cũng như chưa phát triển hết kỹ năng khác, rồi còn chưa kể tuy team Luffy lúc đó vẫn còn chưa mạnh nhưng vẫn tốn gần như chả bao nhiêu sức để KO tất cả thành viên nhé, điều mà những arc sau này, trước vụ tai nạn trên đảo bong bóng chưa boss nào làm được, mỗi cái số đen gặp phải khắc tinh cao su
tri thức: dek có ? thế thì giật dây điều khiển lên kế hoạch bằng cái dek nào thế? làm nguyên 1 con tàu bằng vàng kiểu gì? rồi xây dựng cả 1 đạo quân trên mặt trăng bằng cái gì?

thằng Enel tuy năng lực nó chưa phát triển đầy đủ, đúng là dựa rất nhiều vào DF nhưng chỉ vì thế mà bảo bản chất nó yếu nếu không có trái DF? thế thì thôi, Luffy + Ace + tất cả đội trưởng WB cũng chỉ là thằng bất tài nếu không có DF, Zoro cũng chỉ là thằng bắt tài nếu không có kiếm, blah blah blah blah
đến hài
 
Back
Top