- 2/10/08
- 2,488
- 4,908
công nhận 2 năm trước đánh đâu cũng đc tính là kèo dưới, giờ 2 năm sau cứ có cảm giác cầm chắc kèo trên nên thấy không hứng lắm 

Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Note: This feature may not be available in some browsers.

có ai có cảm giác tác giả vẽ ngày càng rối ko, cái khung tranh mà cho cả đống chi tiết thành phố nhà cửa sau lưng vào nhìn rối ko chịu được
phần này nhạt là do cái arena ấy mà, với lại buff cho băng mạnh lên rất nhiều sau 2 năm nên chả gay cấn như trước. Sau này vào tân thế giới thì cả bọn lại bình bình ngay thôi.
Rất tò mò cái đám quân kháng chiến nó như thế nào, hi vọng vào new world cho lẹ dùm cái
có ai có cảm giác tác giả vẽ ngày càng rối ko, cái khung tranh mà cho cả đống chi tiết thành phố nhà cửa sau lưng vào nhìn rối ko chịu được
phần này nhạt là do cái arena ấy mà, với lại buff cho băng mạnh lên rất nhiều sau 2 năm nên chả gay cấn như trước. Sau này vào tân thế giới thì cả bọn lại bình bình ngay thôi.
Rất tò mò cái đám quân kháng chiến nó như thế nào, hi vọng vào new world cho lẹ dùm cái

Max[SaD];24546881 nói:Oda vẽ background chi tiết và "rối" xưa giờ rồi mà.
Aokiji = lazy justice, SBS tập 64đủng đỉnh là ông nào


Đằng nào cũng xác định là thắng rồi nên dây dưa nhiều ra mất time .
Arc này chỉ hóng phần end chứ chả khoái đánh đấm lắm , hóng số phận anh fan cuồng như nào 


mà sao sabo nhận lù là em trai nhỉ , ACE thì còn đc chứ lù với sabo cũng chỉ như bạn bè thời trẻ châu chứ có quan hệ gì đâu . Hay tại ăn quả lừa của ace nên gánh luôn phần trách nhiệm của ace
Quả sabo 1 mình đứng hiên ngang trước 1 đô đốc + thêm 1 đống phó phải nói cũng quá epic đấy chứ , chẳng qua là dạo này tình tuyết truyện nó lê thê dài dòng nên người đọc thấy mất nhiều phần hứng thú![]()
..kết nghĩa vườn đào đới
Mà mấy chap gần đây lão Oda bị cạn ý tưởng hay sao, viết rối tùm lum, chả có điểm nhấn gì cả 