█ FALL 2023 █ ONE PIECE "Never End" ▶Final Saga Begin:Egghead Arc ◀ Netflix Live-action (31/08/2023)

Bao lâu nữa SH vào New World? ლ(ಠ益ಠლ)

  • < 10 chap

    Votes: 38 14.4%
  • 10 - 20 chap

    Votes: 16 6.1%
  • 20 - 40 chap

    Votes: 21 8.0%
  • 40 - 50 chap ლ(ಠ益ಠლ)

    Votes: 10 3.8%
  • > 50 chap, Oda chém gió ლ(ಠ_ಠლ)

    Votes: 178 67.7%

  • Total voters
    263
công nhận 2 năm trước đánh đâu cũng đc tính là kèo dưới, giờ 2 năm sau cứ có cảm giác cầm chắc kèo trên nên thấy không hứng lắm :6cool_sure:
 
có ai có cảm giác tác giả vẽ ngày càng rối ko, cái khung tranh mà cho cả đống chi tiết thành phố nhà cửa sau lưng vào nhìn rối ko chịu được
phần này nhạt là do cái arena ấy mà, với lại buff cho băng mạnh lên rất nhiều sau 2 năm nên chả gay cấn như trước. Sau này vào tân thế giới thì cả bọn lại bình bình ngay thôi.
Rất tò mò cái đám quân kháng chiến nó như thế nào, hi vọng vào new world cho lẹ dùm cái

Oda vẽ background chi tiết và "rối" xưa giờ rồi mà.
 
có ai có cảm giác tác giả vẽ ngày càng rối ko, cái khung tranh mà cho cả đống chi tiết thành phố nhà cửa sau lưng vào nhìn rối ko chịu được
phần này nhạt là do cái arena ấy mà, với lại buff cho băng mạnh lên rất nhiều sau 2 năm nên chả gay cấn như trước. Sau này vào tân thế giới thì cả bọn lại bình bình ngay thôi.
Rất tò mò cái đám quân kháng chiến nó như thế nào, hi vọng vào new world cho lẹ dùm cái

hết Arc Đảo người cá, lên Punk Hazard là bắt đầu vào Tân thế giới rồi còn gì nữa
Oda kêu trong SBS là ông chỉ vẽ các sinh vật sống thôi, còn mấy cái tĩnh là của trợ lý
 
ủa vậy à, cứ tưỡng xong phần dof mới qua new world, có lẻ đọc lâu quá quên mợ nó hay là tại trình độ cùa nhóm cao quá nên mình hoang tưởng =))
 
Max[SaD];24546881 nói:
Oda vẽ background chi tiết và "rối" xưa giờ rồi mà.

Thường là trợ lý vẽ chứ họa sĩ chính ai rảnh mà vẽ background?
 
5 thằng trợ lý mỗi thằng vẽ background 1 tý thì lại chả rối
 
Ngày xưa lúc giới thiệu 3 ông đô đốc nhìn hoành tráng éo chịu nổi, tướng người cao to, ngồi gác chân chiễm chệ, giờ giới thiệu 1 lần nữa gặp ngay ông mù ngồi khép chân thì chán cmnl
 
^ hồi xưa ông ý chưa lộ mặt ngồi đánh bạc nên vẽ thế, chứ ngay phát đầu đã làm quả to cao đẹp trai thì lộ hết hàng
 
Hồi lão khỉ vàng xuất hiện tác phong không giống đô đốc lắm, lão mù ít ra còn được cái vẻ nghiêm túc, điềm tĩnh.
 
ngoài Akainu thì có ông nào tác phong giống đô đốc đâu, 1 ông đủng đỉnh, 1 ông mặt troll, 1 ông bài bạc =)
 
Oda vẽ mấy tấm show team nhìn hoành tráng, ấn tượng nhất là tấm show 3 đô đốc, crew Shank lúc đứng ra thách thức ai giao chiến với họ. Còn tấm nào mời ae chỉ ra?
 
Nói về cảnh epic thì trước giờ không thể nào kể hết được (nhưng gần đây thì không),

Vẫn nhớ mãi cảnh con tàu dốc ngược xuống đám Luf (Sky Island) "Everything that humans can imagine is the possibility of reality", coi tới trang đó mà nổi da gà, cứ như xem phim vậy, không phải là manga nữa,

Nhiều cảnh khác cũng có cảm giác tương tự.

Bây giờ để ý thì thấy OP có vẻ như đang "rối", tác giả muốn vẽ cái gì đó thật độc và lạ, nhưng chưa tìm ra ý, thành ra cứ lẩn quẩn trong mạch truyện, trận bem với Dof này là 1 ví dụ,

Mà vô đây rồi thấy nhà nhà, người người đều haki, thành ra không còn đặc biệt nữa. Nét vẽ của Oda cũng không còn độ nét và đầu tư như trước, nhất là khi vẽ Luf, bên Naruto bây giờ cũng vậy, cứ đem 2 chap trước và sau so sánh sẽ thấy rõ sự khác biệt này.

Hay mình già rồi nên khó tính :(
 
giờ chả cần epic cũng chả cần đòi hỏi nhiều chỉ cần ai đó chỉ 1 lối tắt cho lù đến gặp dof trong nửa chap rồi lấy hết sức + max haki + số 4 đấm 1 phát => end arc này cho rảnh :8cool_cry: Đằng nào cũng xác định là thắng rồi nên dây dưa nhiều ra mất time .
End arc lẹ lẹ để anh em nhà sabo đoàn tụ còn tâm sự :3cool_shame: Arc này chỉ hóng phần end chứ chả khoái đánh đấm lắm , hóng số phận anh fan cuồng như nào =))
 
Chỉnh sửa cuối:
LF lên tiếng thì có khối người ở lại bảo vệ đảo này

- - - Updated - - -

LF lên tiếng thì có khối người ở lại bảo vệ đảo này
 
a
 
Chỉnh sửa cuối:
mà sao sabo nhận lù là em trai nhỉ , ACE thì còn đc chứ lù với sabo cũng chỉ như bạn bè thời trẻ châu chứ có quan hệ gì đâu . Hay tại ăn quả lừa của ace nên gánh luôn phần trách nhiệm của ace :8cool_cry:
Quả sabo 1 mình đứng hiên ngang trước 1 đô đốc + thêm 1 đống phó phải nói cũng quá epic đấy chứ , chẳng qua là dạo này tình tuyết truyện nó lê thê dài dòng nên người đọc thấy mất nhiều phần hứng thú :6cool_sure:
 
mà sao sabo nhận lù là em trai nhỉ , ACE thì còn đc chứ lù với sabo cũng chỉ như bạn bè thời trẻ châu chứ có quan hệ gì đâu . Hay tại ăn quả lừa của ace nên gánh luôn phần trách nhiệm của ace :8cool_cry:
Quả sabo 1 mình đứng hiên ngang trước 1 đô đốc + thêm 1 đống phó phải nói cũng quá epic đấy chứ , chẳng qua là dạo này tình tuyết truyện nó lê thê dài dòng nên người đọc thấy mất nhiều phần hứng thú :6cool_sure:

Hồi nhỏ uống rượu ăn thề mà :6cool_sure:..kết nghĩa vườn đào đới
 
nói chung chap này cũng chả có gì đặc biệt lắm :6cool_sure: Mà mấy chap gần đây lão Oda bị cạn ý tưởng hay sao, viết rối tùm lum, chả có điểm nhấn gì cả :8cool_tire:
 
Back
Top