Cái trận war đó nói thật chứ lão Oda làm vớ vẩn bm, chỉ để hype nhiều là chủ yếu. Xem từ đầu đến cuối trận 2 bên cứ ậm à ậm ừ rồi skip loạn lên, đặc biệt là bên marine 10 thằng thì 9 thằng đánh nhau mà cứ như đang tán gái, làm bọn commander được độc giả "hiểu nhầm" quá đà, như thằng jozu khỏe ngang aokiji, vísta khỏe = mihawk, marco solo đô đốc
2 lão garp với sengoku thì chết dí ở trên tháp, aokiji với kizaru vờn nhau với jozu, marco tí rồi lại chạy lông nhông, cứ phải quay cam ra chỗ thanh niên nghiêm túc Akainu thì mới thấy trận đấu giữa các hàng khủng nó đẫm máu thế nào.
Jozu với marco cầm chân 2 đứa đánh như chơi kia mà vài khung quanh đi quẩn lại xây xát đầy người trong khi bọn kia mặt tỉnh bơ trừ lúc aokiji bị móc lốp thổ tí huyết. Xong cầm chân kiểu đếu gì toàn skip xong thấy Kizaru bắn pew pew vào fodder (Rồi đoạn WB chặn kizaru ko cho bay lên đánh luffy, chặn kiểu gì nó chả làm sao, lại còn bị quay ra bắn cho 3-4 phát xuyên người), aokiji thì mất tích 1-2 chap sau rồi từ đâu lòi ra. Mà bọn commander thằng nào cũng chỉ thấy cầm cự với đo sức chứ chưa thấy thằng nào đánh "thắng thế". Jozu với marco vừa mất cảnh giác cái là bị bắt mẹ luôn, jozu thậm chí còn "chết", may là aokiji nó ko phải dân thành tích nên đóng băng xong vứt mợ đó, chứ gặp akainu quả đó nó đánh cho đếu còn mảnh vụn nào mà đem bán