Câu hỏi này thực ra méo có một ý nghĩa gì cả

Bản thân thế giới trong One Piece cũng chỉ là cái thế giới giả tưởng do Oda tạo ra, logic của thế giới sẽ vận hành theo logic của Oda, và các nhân vật sẽ hành xử theo cách Oda muốn chứ không phải theo logic thực tế. Ai cũng biết kể cả đô đốc không mạnh bằng tứ hoàng, giả sử 3 đô đốc không giết được 1 băng tứ hoàng thì thêm Garp + Sengoku là win chắc chắn, win dễ dàng. 5 thằng đi cùng nhau để diệt 1 tứ hoàng thì quá dễ. Rồi chính quyền thế giới còn ẩn dấu bao nhiêu cao thủ nữa. Tổng tư lệnh Kong cũng có thể mạnh ngang với Garp và Sengoku đấy. Ngũ lão tinh cũng có thể rất mạnh. Rồi Imu thì càng không thể lường được. Nhưng tại sao bọn nó không úp sọt từng tứ hoàng một. Có thể hải quân muốn tứ hoàng tồn tại để có bọn trùm sò cai trị hải tặc cho thế giới đỡ hỗn loạn. Cũng có hải quân sợ tấn công 1 tứ hoàng thì 3 thằng kia sẽ liên minh để chống lại. Cũng có thể thằng đứng đầu là Imu có âm mưu hoặc kế hoạch to lớn gì đó. Người cần giải thích mọi việc sao cho hợp lý nhất là Oda chứ người đọc không có nghĩa vụ phải giải thích hộ