Đã làm cách mạng mà cứ ai bắt cũng lồng lộng lên đi cứu thì chắc nát gáo từ lâu rồi.
Nhìn các tấm gương lãnh đạo trong thực tế xem? agent, tinh anh của team bị bắt bỏ tù, tra tấn đến chết, hy sinh các kiểu mà lãnh đạo vẫn vì đại cuộc chấp nhận kệ cho chết có thiếu gì mà giờ chê anh Long?
Nói đâu xa, ở VN mình bao tấm gương cách mạng bị bắt, lãnh đạo có cứu không? Hay là âm thầm hoạt động đợi ngày chiến thắng mới vinh danh anh hùng (thậm chí chết mất xác đéo ai biết)
Lớn rồi đừng có suy nghĩ như tụi con nít mới ra đời nữa, trưởng thành lên đi, hở chút là bốc đồng nổi điên lên đòi cứu cứu cái cc!