Luyện tập không phải cứ show tận mắt mới được xem là có, nhưng cũng không phải thứ suy diễn kiểu không thấy chưa chắc là không có, như đầu truyện từ 1 đứa chỉ biết khóc nhè, hứa sẽ luyện tập để trở nên mạnh sẽ vài năm sau ra biển đấm vỡ mồm con rắn là đủ để độc giả hiểu trong suốt mấy năm đó nó đã luyện tập chăm chỉ rồi.
Thằng Sạn thì toàn lúc bị ép buộc mới phải ra sức chứ bình thường có đoạn nào nói nó luyện tập lúc rảnh đâu.
Đến Ushopp cũng cho thấy nó có luyện tập lúc rảnh (qua việc nó hay thể hiện tài thiện xạ cho người khác xem, như lúc nó giành nhau bắn đại bác với Lù, luyện tập bắn súng thì chỉ cần thế là đủ cần gì nhiều).
Ai là người quy định thằng San sẽ không được đạt tới mức nào đó.

.
Truyện (tác giả) quy định chứ người nào? Từ đầu tới cuối truyện năng lực nó chỉ có nhiêu đó thì tức là có nhiêu đó, ai mượn độc giả suy diễn "chắc gì nó đã bla bla bla". Hay ý nói cái gen kia chẳng có tác dụng gì hết? Có unlock hay không cũng vậy?
Thằng Usoop có show cảnh tập bắn không sao nó bắn chính xác vậy.

Ngoài việc tập chạy thì San nó phải đánh với 99 thằng cao thủ okama để lấy công thức nấu ăn - cũng là thực chiến chứ có phải chỉ chạy không ? Nó không luyện tập thì cái chiêu Diable Jamble chắc mới nghĩ ra trong trận vs con sói quá...
Nhân vật phụ thỉnh thoảng góp mặt để tấu hài thì kể cả buff bẩn cũng chẳng ai thèm quan tâm năng lực của nó ở đâu mà ra. Chừng nào đùng 1 phát nó lên làm thuyền trưởng thay Lù đi rồi tính.
Mà nghĩ lại cái tình huống Zoro trong trận đánh Mr1 nhớ lại lời thầy dạy ngày xưa trong tik tak sau đó chém đứt sắt thép dù trước đó vài phút nó không làm được có phải buff bẩn không nhỉ...

.
Tôi chả biết ông sao chứ từ cái lúc nói về cái sự dẻo dai trong khung xương của bọn Germa là tôi đã nghĩ tới việc sớm muộn thằng San nó cũng sẽ unlock cái này thôi. Mà chắc ở đây cũng nhiều người nghĩ chứ không chỉ mình tôi. Tự nhiên là vì ông không nghĩ tới thôi.
Đó cũng gần như là buff bẩn nhưng mà ít ra cũng chấp nhận được vì ai cũng hiểu là nó đã từng học mà chưa ngộ ra chân lý thôi, rồi trong quá trình thực tiễn đột nhiên nhận ra, mà kết quả cũng không có gì quá đặc sắc. Nó cũng giống chuyện Lù tự nhiên ngộ ra cách xài haki bá vương để đấm nhau thay vì chỉ dọn creep thôi.
Nó không quan trọng kéo dài bao nhiêu chap để xây dựng cái năng lực đó mà quan trọng ở chỗ nhân vật bỏ ra bao nhiêu công sức để đạt được nó. Như thằng Lù chỉ cần 1 khung tranh flashback cũng đủ thể hiện là nó đã được học cách xài haki suốt mấy năm trời trên đảo rồi mà chưa ngộ ra đến tận Arc Wano mới ngộ ra được chứ không phải đùng phát là có.
Thằng Sạn đã làm gì để có được cái gen đó? Tác giả bảo tao cho nó từ lúc mới đẻ rồi nó mà chưa xài được thôi, gần hết truyện tao mới cho nó unlock.