█ FALL 2023 █ ONE PIECE "Never End" ▶Final Saga Begin:Egghead Arc ◀ Netflix Live-action (31/08/2023)

Bao lâu nữa SH vào New World? ლ(ಠ益ಠლ)

  • < 10 chap

    Votes: 38 14.4%
  • 10 - 20 chap

    Votes: 16 6.1%
  • 20 - 40 chap

    Votes: 21 8.0%
  • 40 - 50 chap ლ(ಠ益ಠლ)

    Votes: 10 3.8%
  • > 50 chap, Oda chém gió ლ(ಠ_ಠლ)

    Votes: 178 67.7%

  • Total voters
    263
Trái của Mr 3 mà thức tỉnh chắc khác gì Logia đặc biệt, ngày đó Zoro còn định tự hủy để thoát ra.
 
=THÔNG TIN CHI TIẾT ONE PIECE CHƯƠNG 1111=

- Tên chương: “Tấm Khiên Mặt Trời”.

- Trang màu đôi: Nhóm Mũ Rơm, Vegapunk, Bonney và Kuma đang ăn khoai tây chiên trên đầu một đàn sứa. Vegapunk ở bên trong một robot tàu ngầm và Bonney ở hình dạng thật của mình(12 tuổi), cô ấy đang ăn khoai tây chiên với Nami và Chopper.

- Chương bắt đầu với cảnh Saint Mars(Yêu Quái Chim Itsumade) phá vỡ rào chắn của "Laborphase" và tiến vào bên trong.

- Trận của Zoro và Lucci đã kết thúc. Lucci không thể cử động nhưng hắn không chịu ngã xuống.

- Jinbe sử dụng chiêu thức Karate Người Cá mới tên là "Go Sen Mai Gawara Shuto" (5.000 Brick Shot - 五千枚瓦手刀) để thổi bay Lucci. Sau đó ông đưa Zoro đi gặp những người khác.

- Mars đến nơi Lucci nằm sau đòn tấn công của Jinbe. Lucci lúc này đang dần trở lại hình dạng người.

- Lucci báo cáo cho Mars tất cả những gì hắn biết và nói rằng tin nhắn của Vegapunk sẽ bắt đầu sau 6 phút nữa. Mars khen ngợi Lucci và bay về phía phòng thí nghiệm.

- Lucci đưa ra yêu cầu với Mars.

- Lucci: "Tôi muốn xin ngài tha mạng cho Kaku..."

- Mars: "Hừm... Có lẽ sẽ khó đấy, vì ta không chú ý đến những con côn trùng mà mình sẽ dẫm phải đâu."

- Chuyển cảnh về phía Luffy, cậu đang rất vui trước sự xuất hiện của Dorry và Brogy.

- Dorry và Brogy hỏi Luffy tại sao đột nhiên cậu trông giống vị thần được biết đến trong văn hóa của những người khổng lồ, nhưng Luffy không hiểu họ đang nói về điều gì.

- Sanji trước đó đã bảo Dorry và Brogy đưa Luffy ra phía sau đảo. Một bản đồ với vị trí đã được cập nhật của tất cả các nhân vật trên đảo (phiên bản chibi) xuất hiện. Tất cả các nhóm đang hướng tới tàu của Băng Hải Tặc Chiến Binh Cự Nhân.

- Giờ khi họ đã tìm thấy Luffy, Dorry thổi tù và ra hiệu rút lui cho tất cả những người khổng lồ ở Đảo Egghead.

- Warcury tấn công họ bằng tiếng gầm kèm Haki Bá Vương mạnh mẽ.

- Tiếng gầm của Warcury mạnh đến nỗi mắt, mũ, áo và thậm chí cả vết sẹo ở ngực của Luffy đều bị thổi bay khỏi cơ thể (cảnh này hài cực). Brogy bị sốc khi chứng kiến chuyện xảy ra với Luffy.

- Haki Bá Vương của Warcury chạm tới cả các thiết giáp hạm của Hải Quân trên biển, một số lính Hải Quân đã ngất xỉu.

- Sau đó Warcury biến 2 chiếc răng nanh của mình thành lưỡi dao và tấn công Luffy.

- Nhưng Dorry và Brogy đã sử dụng "Svalinn" (Tấm Khiên Mặt Trời - 太陽盾) để chặn đòn tấn công của Warcury ("Svalinn" là chiếc khiên huyền thoại trong thần thoại Bắc Âu đã đứng vững trước Mặt trời, bảo vệ thế giới khỏi sức nóng của nó).

- Sau đó Dorry và Brogy cùng nhau sử dụng chiêu “Skiljah” (Tách - 隔) để đẩy lùi Warcury.

- Saturn tấn công Dorry và Brogy, phun những quả bóng có nọc độc vào họ. Nhưng Luffy đã "Biến" một cây gậy bóng chày và một chiếc mũ rồi đánh trả lại tất cả những quả bóng chứa nọc độc.

- Quả bóng nọc độc gây ra vụ nổ lớn nhấn chìm Saturn, Warcury và Ju Peter. Luffy, Dorry và Brogy chạy khi 3 thành viên của Ngũ Lão Tinh bắt đầu hồi phục.

- Luffy: "Chúng vẫn chẳng nhận thêm tí sát thương nào... Chúng chắc chắn bất tử rồi!!"

- Dorry và Brogy: "Chà... Bọn ta chừng này tuổi rồi mà chưa hề nghe nói có chủng tộc nào có thể làm được điều này."

- Sau đó là cảnh tất cả các nhóm hướng tới tàu của Hải Tặc Chiến Binh Cự Nhân.

- Nhóm của Bonney đến trước nhưng họ thấy Phó Đô đốc Pomsky, Guillotine và Redking đang đứng đợi sẵn.

- Mars đến căn phòng nơi York đang ở trong phòng thí nghiệm và hỏi cô ấy phòng phát sóng của Vegapunk ở đâu.

- Kizaru vẫn đang nằm trên chiến hạm hải quân, lấy tay che mắt.

- Lính Hải quân: "Kizaru-san!! Hãy để chúng tôi chữa trị vết thương cho ngài!!"

- Kizaru: “Quả thực ta đang bị thương… Hãy cứ để ta nằm nghỉ đi..."

- Ở trang cuối của chương, lính Hải Quân đang báo cáo một cái gì đó đã xuất hiện ở bờ biển phía Tây Bắc của Đảo Egghead.

- Lính Hải Quân: "Đã có báo cáo!!
Thứ gì đó lớn hơn cả người khổng lồ đã xuất hiện trên đảo!!!"

- Lúc này Robot Cổ Đại đang đứng giữa hòn đảo, nó được bao quanh bởi lửa (có vẻ như lửa không ảnh hưởng đến nó). Robot cổ đại đang lẩm bẩm điều gì đó...

- Robot cổ đại: "Tôi xin lỗi... Joy Boy."

- Hết Chương, One Piece sẽ tạm nghỉ 3 tuần tới và sẽ trở lại trong Weekly Shonen Jump #21/2024 (bán vào ngày 22/4).
- Cre: Redon.
-Franky-
Ngũ lão với khả năng phục hồi ảo ma thì chắc chỉ có robot cổ đại mới chơi lại được.
 
Zổ không one hit Lucci được phải để Jin bồi thêm 1 đòn, mà hắn vẫn còn tỉnh để báo cáo cấp trên =)). Không hổ danh villain khó nhằn nhất trước timeskip
 
Zổ không one hit Lucci được phải để Jin bồi thêm 1 đòn, mà hắn vẫn còn tỉnh để báo cáo cấp trên =)). Không hổ danh villain khó nhằn nhất trước timeskip
OP thì được mấy nhân vật chết :))
 
Zoan thức tỉnh quả trực trâu bò chịu đòn, lucci thể hiện thế ko tồi rồi, nhưng lòi ra vụ muốn cứu kaku, vớ vẩn tý lại quay kèo
 
Zổ không one hit Lucci được phải để Jin bồi thêm 1 đòn, mà hắn vẫn còn tỉnh để báo cáo cấp trên =)). Không hổ danh villain khó nhằn nhất trước timeskip

Tưởng villain khó nhằn nhất trước time skip từng solo với main là Aokiji chứ =))
 
Ngũ lão với khả năng phục hồi ảo ma thì chắc chỉ có robot cổ đại mới chơi lại được.

Khả năng robot sẽ hint cho cách mà người xưa chơi với 5 lão này.
2 lão khổng lồ đột nhiên lên tầm yonko, tank cả đòn của 5 lão. Vãi cả buff

Năng lực sáp của mr3 cũng thuộc dạng bá đạo đó chứ, chống cả độc, cứng hơn thép đỡ đòn của sengoku được, chưa kể hiệu ứng các kiểu khác. Không biết thức tỉnh có khủng hơn ko nữa. Trận ngày xưa thêm vài giây là vivi zoro nami đi bán muối rồi =))

năng lực đấy chắc sợ lửa và không chống được kiếm.
nói chung là bá đạo
 
gucci-stood-so-zorotards-couldnt-take-a-full-w-v0-jzchhsdk6lpc1.png
 
Mr 3 : Chặn được đòn của Magellan
Cũng là Mr 3 : lọt vào tận nơi xử tử của Ace, fake thành lính hải quân để chờ cơ hội, qua mặt dc tổng chỉ huy HQ.
Feat thế rồi các bạn chê 2 anh giant làm gì nữa :)), chưa kể lúc đó 1 anh còn bận khóc thương cho anh kia, có khi lo khóc quên bật mẹ haki =))
 
Đang khóc thương bạn thì đánh đấm gì nữa mà bị úp sọt lúc dính sáp rồi khó gỡ thôi, sáp cứng như thép chứ có thường đâu.
Skill phi vật chất thì mới gồng haki thoát đc chứ skill vật chất này dính bẫy rồi sao thoát, nó khoá hết chân tay gồng đâu ra lực.
 
nói vậy chứ chắc Oda cũng thấy hơi oải oải vì chạy truyện suốt, thôi nghỉ ngơi cũng đúng
page0004_001.jpg page0003_003.jpg
 

Attachments

  • page0003_003.jpg
    page0003_003.jpg
    94.4 KB · Đọc: 206
  • page0004_001.jpg
    page0004_001.jpg
    551.2 KB · Đọc: 208
OP theo mấy chục năm rùi mà ngắt ngang như Berserk ko biết tụi fan ra sao :cuteonion50:
 
Thằng sau nó lại bôi như Boruto cho xem :))) 1 tác giả thường chỉ có đôi bộ là nổi, thằng cha Kishi hết Naruto vẽ cái bộ Samurai gì đó mà thấy dc mấy vol là đứt gánh
 
tác giả kimetsu yaiba kết thúc truyện cái là biến mất luôn khỏi ngành, mỗi năm ăn tiền bản quyền từ anime phủ phê, chắc đây mới là cái goal của mangaka bây h
 
OP theo mấy chục năm rùi mà ngắt ngang như Berserk ko biết tụi fan ra sao :cuteonion50:
OP này thấy phỏng vấn bảo là mấy đời biên tập viên làm việc với oda đều bị ông ý spoil sạch câu chuyện từ đầu đến cuối mà. Nên oda ko có thì sẽ cho người khác làn tiếp dựa trên câu chuyện có sẵn thôi
 
Tưởng villain khó nhằn nhất trước time skip từng solo với main là Aokiji chứ =))
Tính villains đã hạ được thôi chứ tính thế thì còn cả Kirazu, Akainu...nhiều lắm
 
lố lăng vc
page0013_002.jpg page0014_001.jpg
 

Attachments

  • page0013_002.jpg
    page0013_002.jpg
    288.1 KB · Đọc: 148
  • page0014_001.jpg
    page0014_001.jpg
    316.8 KB · Đọc: 151
Nó tạo gậy bóng chày bằng cách nhổ cái cây gần đó rồi mài bằng răng như con chó trong tom jerry mới vãi =))
 

Attachments

  • FB_IMG_1711016931613.jpg
    FB_IMG_1711016931613.jpg
    221.1 KB · Đọc: 26
Back
Top