Tui nghĩ vũ khí cổ đại chính là những đại họa của người Nhật thường phải hứng chịu. Đây là motif khá phổ biến trong manga.
Mother Flame bị đánh cắp tạo ra nhiên liệu cho vũ khí động đất, Im-sama đang nắm giữ vũ khí này. Vũ khí này có lẽ điều khiển được mảng kiến tạo địa chất, chỉ cần ấn nút là tạo ra động đất nhấn chìm 1 hòn đảo xuống lõi Trái Đất.
Điều khiển được mảng kiến tạo địa chất còn kéo theo nhiều thiên tai khác nữa ngoài động đất, ví dụ Núi lửa, sóng thần.
Ngoài ra mình nghĩ mặt trăng cũng là một vũ khí cổ đại, có thể điều khiển được thủy triều tạo ra lũ lụt hay hạn hán.
Hai vũ khí còn lại chắc chắn cũng phải ở mức độ hủy diệt tương tự, có thể là điều khiển được thời tiết, nhiệt độ.
Người Nhật cũng là quốc gia duy nhất bị ném bom nguyên tử, nên cũng có thể Oda sẽ để một vũ khí chính là bom nguyên tử luôn, hoặc nhẹ nhàng hơn thì tạo ra phóng xạ.
Cá nhân mình nghĩ 1 mảnh (one piece) không phải là 1 vùng biển hợp nhất mà là 1 lục địa hợp nhất. Vì theo thuyết mảng kiến tạo thì trước kia có một thời kỳ toàn Thế giới chỉ có 1 siêu lục địa. Có thể kết truyện Lù cầm vũ khí cổ đại điều khiển mảng kiến tạo đưa cả thế giới hợp lại thành 1 lục địa.
Mother Flame bị đánh cắp tạo ra nhiên liệu cho vũ khí động đất, Im-sama đang nắm giữ vũ khí này. Vũ khí này có lẽ điều khiển được mảng kiến tạo địa chất, chỉ cần ấn nút là tạo ra động đất nhấn chìm 1 hòn đảo xuống lõi Trái Đất.
Điều khiển được mảng kiến tạo địa chất còn kéo theo nhiều thiên tai khác nữa ngoài động đất, ví dụ Núi lửa, sóng thần.
Ngoài ra mình nghĩ mặt trăng cũng là một vũ khí cổ đại, có thể điều khiển được thủy triều tạo ra lũ lụt hay hạn hán.
Hai vũ khí còn lại chắc chắn cũng phải ở mức độ hủy diệt tương tự, có thể là điều khiển được thời tiết, nhiệt độ.
Người Nhật cũng là quốc gia duy nhất bị ném bom nguyên tử, nên cũng có thể Oda sẽ để một vũ khí chính là bom nguyên tử luôn, hoặc nhẹ nhàng hơn thì tạo ra phóng xạ.
Cá nhân mình nghĩ 1 mảnh (one piece) không phải là 1 vùng biển hợp nhất mà là 1 lục địa hợp nhất. Vì theo thuyết mảng kiến tạo thì trước kia có một thời kỳ toàn Thế giới chỉ có 1 siêu lục địa. Có thể kết truyện Lù cầm vũ khí cổ đại điều khiển mảng kiến tạo đưa cả thế giới hợp lại thành 1 lục địa.
Chỉnh sửa cuối:







. đọc spoil , đọc cmt chê nhìu thấy hết cao trào nổi 
