█ FALL 2023 █ ONE PIECE "Never End" ▶Final Saga Begin:Egghead Arc ◀ Netflix Live-action (31/08/2023)

Bao lâu nữa SH vào New World? ლ(ಠ益ಠლ)

  • < 10 chap

    Votes: 38 14.4%
  • 10 - 20 chap

    Votes: 16 6.1%
  • 20 - 40 chap

    Votes: 21 8.0%
  • 40 - 50 chap ლ(ಠ益ಠლ)

    Votes: 10 3.8%
  • > 50 chap, Oda chém gió ლ(ಠ_ಠლ)

    Votes: 178 67.7%

  • Total voters
    263
Ở cái arc Garp bị tóm nó vô lí ở 2 điểm:
1. Ăn mấy quả đấm nhw vậy mà thằng người đảo ko xi nhê, mãi gần cuối mới thấy nó hộc máu.
2. Thời đại haki quan sát nhìn đến đc cả tương lai nhưng méo hiểu sao con HQ bị đóng băng, rồi bị thằng Shiriu đâm lén mà Garp ko phát hiện ra hoặc nếu có thì cũng rất chậm. Katakuri, Luffy, thậm chí cả Shanks nó còn nhìn đc tương lai xa hơn mà 1 huyền thoại sánh ngang Roger lại ko thể làm thế sao?

- Garp đấm trực diện thằng Pizarro có mỗi 1 lần, ông xem kĩ truyện đi.
- Đích thân cựu Đô đốc ra tay mà lại hỏi tại sao bị đóng băng nó thừa ra. Shiryu chả phải hạng xoàng, còn Garp thì có tuổi rồi.

11.png
 
- Garp đấm trực diện thằng Pizarro có mỗi 1 lần, ông xem kĩ truyện đi.
- Đích thân cựu Đô đốc ra tay mà lại hỏi tại sao bị đóng băng nó thừa ra. Shiryu chả phải hạng xoàng, còn Garp thì có tuổi rồi.

11.png

Tôi tưởng cả cái đảo là bản thể của nó luôn như thằng Pika, nên phát đầu tiên ăn trọn quả Galaxy cũng phải dính chấn thương chứ :v
Dù có là Aokiji thì cái đọc tương lai nó cũng ko thể thoát đc, thà là cứ vẽ là biết trước nhưng ko né hoặc cản kịp còn ok như thằng Luf thấy trc đc đòn đánh của Kaido nhưng vì quá nhanh nên ko né đc ấy. Đây chỉ khi bị dính đòn rồi lão mới nhận ra.
 
Tôi tưởng cả cái đảo là bản thể của nó luôn như thằng Pika, nên phát đầu tiên ăn trọn quả Galaxy cũng phải dính chấn thương chứ :v
Dù có là Aokiji thì cái đọc tương lai nó cũng ko thể thoát đc, thà là cứ vẽ là biết trước nhưng ko né hoặc cản kịp còn ok như thằng Luf thấy trc đc đòn đánh của Kaido nhưng vì quá nhanh nên ko né đc ấy. Đây chỉ khi bị dính đòn rồi lão mới nhận ra.

- Thằng Pizarro ban đầu nó núp ở cái tòa nhà đầu lâu, lúc sau đánh nhau to nó mới biến thêm cái tay ra. Còn Thằng Pica cách dùng kiểu khác, nó cũng núp hẳn trong đá chứ cái nó biến ra lại không phải bản thể thật liên kết trực tiếp với nó. Không tìm được chân thân thằng Pica núp ở đâu thì cực kì khó hạ.
- Garp biết Shiryu đâm hướng nào nên mới đẩy kịp Koby ra để đỡ đâm hộ đấy, tốc độ của Shiryu không đùa được.

onepiece1087_007.png
 
Chỉnh sửa cuối:
- Thằng Pizarro ban đầu nó núp ở cái tòa nhà ấy. Lúc sau đánh nhau to nó mới biến thêm cái tay ra.
- Garp biết Shiryu đâm hướng nào nên mới đẩy kịp Koby ra để đỡ đâm hộ đấy, tốc độ của Shiryu không đùa được.

onepiece1087_007.png
Ok, tại trước khi Garp đến thằng Koby chạy đi đâu cũng bị phát hiện, nó cũng thắc mắc sao bị tìm ra nhanh thế nên tôi nghĩ thằng đó phải đang trong dạng nhập với hòn đảo.
Vậy thì thằng Shiriu nó phải thuộc tầm cỡ đô đốc, có khi còn hơn vì nhanh đến mức lão Garp ko thể ngăn đc nó, chỉ có thể đỡ đòn cho thằng Koby. Hoặc là nó quá mạnh, hoặc là lão Garp đã yếu đến mức ko counter lại đc nó nữa.
 
Ở cái arc Garp bị tóm nó vô lí ở 2 điểm:
1. Ăn mấy quả đấm nhw vậy mà thằng người đảo ko xi nhê, mãi gần cuối mới thấy nó hộc máu.
2. Thời đại haki quan sát nhìn đến đc cả tương lai nhưng méo hiểu sao con HQ bị đóng băng, rồi bị thằng Shiriu đâm lén mà Garp ko phát hiện ra hoặc nếu có thì cũng rất chậm. Katakuri, Luffy, thậm chí cả Shanks nó còn nhìn đc tương lai xa hơn mà 1 huyền thoại sánh ngang Roger lại ko thể làm thế sao?
có phát hiện nhưng thay vì đấm trả thì lấy thân ra đở để nerf garp bớt y như cách đám boss bị nerf iq khi đụng độ thằng luffy pu_kek1
 
Năng lực của Pika với Pizarro có lẽ là giống nhau, chúng nó chỉ chui vào bên trong đá/đảo rồi điều khiển thay đổi hình dạng theo ý, bản thể thì bơi trong cái đống đấy. Dù không phải cơ thể thật nhưng vẫn có thể cảm nhận được người chạy trên đó. Chắc Garp dùng haki xác định được vị trí bản thể rồi đấm trực tiếp vào đó thôi.
 
Ok, tại trước khi Garp đến thằng Koby chạy đi đâu cũng bị phát hiện, nó cũng thắc mắc sao bị tìm ra nhanh thế nên tôi nghĩ thằng đó phải đang trong dạng nhập với hòn đảo.
Vậy thì thằng Shiriu nó phải thuộc tầm cỡ đô đốc, có khi còn hơn vì nhanh đến mức lão Garp ko thể ngăn đc nó, chỉ có thể đỡ đòn cho thằng Koby. Hoặc là nó quá mạnh, hoặc là lão Garp đã yếu đến mức ko counter lại đc nó nữa.
thằng zoro cũng tầm đô đốc rồi , thằng shiryu đối trọng với zoro nên chắc cũng tầm đó .
 
Vậy thì thằng Shiriu nó phải thuộc tầm cỡ đô đốc, có khi còn hơn vì nhanh đến mức lão Garp ko thể ngăn đc nó, chỉ có thể đỡ đòn cho thằng Koby. Hoặc là nó quá mạnh, hoặc là lão Garp đã yếu đến mức ko counter lại đc nó nữa.
Không phải tại cái gì đâu, đơn giản vì logic của truyện tranh trước giờ nó thế rồi. Tốc độ đã nhanh tới mức có thể kịp thời lao vào để lấy thân đỡ đòn cho một ai đó thì hoàn toàn có thể sử dụng chính cái tốc độ đó để đánh bật cái thứ đang lao tới hoặc là tông người cần được bảo vệ ra chỗ khác.
Lấy ví dụ trường hợp của Garp trong cái chap đó hoàn toàn có thể phi thẳng tới thằng Shiryu cho nó một đấm văng xa tới vài trăm mét, chứ không cần mất thời gian di chuyển lệch sang một đoạn để đẩy thằng Coby ra một bên rồi nhận phát đâm.
 
Có khi kiểu chỉ cảm nhận được sẽ có kẻ tấn công từ phía đó nhưng không biết cụ thể là thế nào, tấn công kiểu gì, nên đẩy ra là chắc cú nhất. Lỡ đối phương xài súng thì sao.
*Đang spam bài nhảm cho lên lại 13k post, thông cảm.
 
trái ác quỷ tàng hình mà dùng haki quan sát phát hiện được 100% thì trái đó vất sọt rác được rồi. Tàng hình chắc chắn vẫn có tác dụng, haki quan sát cũng chỉ phát hiện được chút nguy hiểm sẽ xảy ra thôi chứ ko biết rõ vị trí của thằng kia được.
 
klq nhưng coi meme chế cái ending của MHA buồn cười vl =))
page0003_003.jpg
 

Attachments

  • page0003_003.jpg
    page0003_003.jpg
    145.2 KB · Đọc: 180
Ở cái arc Garp bị tóm nó vô lí ở 2 điểm:
1. Ăn mấy quả đấm nhw vậy mà thằng người đảo ko xi nhê, mãi gần cuối mới thấy nó hộc máu.
2. Thời đại haki quan sát nhìn đến đc cả tương lai nhưng méo hiểu sao con HQ bị đóng băng, rồi bị thằng Shiriu đâm lén mà Garp ko phát hiện ra hoặc nếu có thì cũng rất chậm. Katakuri, Luffy, thậm chí cả Shanks nó còn nhìn đc tương lai xa hơn mà 1 huyền thoại sánh ngang Roger lại ko thể làm thế sao?


Tôi có quan điểm khác về vụ nhìn thấy tương lai nhé.
Tức là những thằng như Kata nó nhìn được tương lai và nhờ vậy can thiệp. Nó rất hiệu quả ở trận đấu bậc thấp nhưng với những trận đấu bậc cao thì khi Kata nó nhìn tương lai và có hành động thì ngay lập tức đối thủ của nó cảm nhận được và thi hành đối sách - tức là tương lai thay đổi. Mọi hành động thậm chí là hơi thở khác thì đều gây thay đổi tương lai.
Thì nhờ thế nó sẽ phân cấp độ của những thằng biết nhìn tương lai. Và những cao thủ không nhìn được tương lai nhưng vẫn đánh thắng được bọn đấy.

Điều này sẽ hợp với logic là rất ít người nhìn vào tương lai được, và cũng phù hợp với việc tại sao BM không nhìn ra nhưng mạnh hơn kata rất nhiều.

Nói chung quả nhìn tương lai hợp với vai phụ như Sanji, usop hơn và vai chính như LF
 
khi ai cũng nhìn đc tương lai thì nó thành cái ....... !pikapika
 
Chỉnh sửa cuối:
Haki nhìn tương lai mà xịn thế thì ng đàn ông mạnh nhất thế giới đã không thành phân bón hữu cơ ở tổng bộ hải quân peepo_cool.
 
Do tuổi già bệnh sắp chết thôi chứ làm đ gì không cảm nhận được bị đâm ngay trước mặt.
*Đang spam bài nhảm cho lên lại 13k post, thông cảm.
 
Hồi xưa Râu Trắng bị thằng vớ vẩn nó đâm thì sao :))
 
Garp già rồi có mạnh không ? Mạnh vc ra ấy chứ, so với Shiryu trình đội trưởng thì như thế nào ? Lệch lệch quá nhiều luôn chứ. Vậy mà Garp ko có cách nào khác như là đấm vỡ mồm thằng kia đi hoặc tung chưởng đẩy Koby ra chỗ khác, mà cứ phải lấy thân ra đỡ cơ. Thực ra bàn logic trong truyện này khá vô nghĩa vì vốn dĩ do O.D.A quá kém mà thôi. Mình đã thành công bỏ hơn 50 chap truyện, chỉ đọc mỗi spoil thôi. Giờ vẫn thấy quyết định bỏ rác phẩm này là một quyết định đúng đắn, mặc dù đã theo nó hơn 24 năm rồi.
Ps: vẫn cố gắng đọc tóm tắt để biết kết thế nào, dù gì cũng là một phần tuổi thơ, bảo bỏ ko quan tâm gì thì cũng ko lỡ
 
vụ nhìn tháy tương lai mà vẫn bị đâm thì phiên phiến, du di thôi chứ đừng bắt bẻ quá, kiểu như mấy thằng bên dragon ball đánh rắm thôi cũng vỡ hành tinh mà chưởng ki cũng chỉ tạo ra mấy cái lỗ trên đất thôi vậy.
nhưng quả thật cái trận đó hơi thất vọng với Garp, kiểu từ đầu truyện tới h mới có 1 trận được bung lụa thì hết bị đâm lén tới bị đánh bại offscreen, cả trận k lấy được mạng đứa nào trong 10 tướng của râu đen, nên cảm thấy k xứng đáng lắm với cái danh anh hùng hải quân
 
Chất lượng đi xuống là điều thấy rõ + độ tuổi hiện tại không còn thích hợp đọc shounen, mà thậm chí khỏi đọc, nhìn cái hình vẽ là thấy xuống như chó rồi, nhưng mà gọi rác phẩm hơi quá.
 
Hồi xưa Râu Trắng bị thằng vớ vẩn nó đâm thì sao :))

Hồi xưa cái haki có ai biết là gì đâu, quanh đi quẩn lại cũng ko ai giải thích gì nhiều, nếu có thì cũng chỉ là cái Haki bá vương triệu người có 1, tôi còn nghi WB khi đó còn chả dùng đc haki bá vương cơ. Tầm như bây giờ lừ mắt cái là cả đống HQ gục, còn thời đó thì toàn đánh dmg vật lý hết nên Logia mới làm bố.
Mãi đến sau đó đc lão Ray giải thích thì mới phân bổ ra 3 loại haki.
 
Back
Top