- 11/2/07
- 906
- 50
Phó Đô Đốc bé tẹo mà, không biết là đúng rồi có gì sai đâu?
Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Note: This feature may not be available in some browsers.
không chỉ mạnh thường mà mạnh nhất luôn lúc đó rồi còn gìPhó Đô đốc thì chả là một thằng lính ất ơ trước CPTG. Ông tưởng Garp mạnh thì có tiếng nói với CPTG chắc?
Tình thế cấp bách và hết cách rồi mới phải gọi Garp chứ sao.
Garp có phải kiểu muốn tách riêng ra chống CPTG như Dragon đâu mà quit mới chả không quit.


thì trả lời câu hỏi cho thằng l` nào bảo grap chỉ phó đô đốc nên đéo biết cc gì hết ấy thấy cả sếp trên nó thịt cấp dưới luôn vẫn trơ mắt ra đấy đó thôi làm như grap ngây thơ chưa thấy bên phe chính quyền nó làm điều ác bao giờ vậyHải quân thịt nhau thì muốn lão làm gì?? Lao vào đấm hết à
Thằng loz báo hồng là trẻ trâu chưa trải sự đời chứ cax gì mà lôi ra miết


bỏ qua garp đi, qua chap này có thể thấy tình tiết khó hiểu nhất là chuyện Imu chấp nhận cho râu đen làm 7 hải, thằng này xét lí lịch đảng còn nghiêm trọng hơn thằng ace nữa khi có bốlà thẳng hải tặc mạnh nhất. từng var với Imu 2 lần, bản thân nó còn thuộc tộc Davy nữa, éo khác gì bảo Đệ nhị cho 1 thăng Uchiha làm thuộc hạ cạnh bên
![]()


quả bóng tối của teach khắc chế df mạnh lắm , quả này còn chưa dc khai thác nhiều nữa . sắp tới oda lại buff cho nó bung nóc kịch trần giờImu nó mà hóa quỷ được cả tộc Davy thì nó cũng có khả năng hóa quỷ Rocks và là nguyên nhân khiến Garp và Roger phải liên thủ. Thằng Teach khéo cũng bị hóa quỷ để cho Lù và đồng bọn phải đấm chứ chắc gì đã team up. Roger sau sự kiện này chắc cũng nghi ngờ chính phủ thế giới có vấn đề nên chuyển hướng sang nghiên cứu các di tích và lịch sử trống. Còn Garp được pr làm anh hùng hải quân do đấm vỡ mồm phản diện chính là Rocks và tiếp tục săn tìm Roger.
