- 31/8/06
- 4,479
- 888
Frieren ở vs tụi himmel mà vẫn nhớ về tụi stark fern chứng tỏ nó xem trọng hiện tại hơn quá khứ còn gì
Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Note: This feature may not be available in some browsers.
Có gì đó hơi sai sai. Lẻ ra sau khi trúng ảo mộng của Grausam thì Himmel phải nhận ra là Frieren cũng thích mình rồi chứ. Có thể là Frieren của thời điểm đó thì chưa nhưng tương lai thì có. Vậy tại sao sau khi tiêu diệt được quỷ vương thì Himmel không ngỏ lời với Frieren?


Biết thì cũng chỉ biết tương lai( không biết bao xa,có khi mấy trăm năm) có cảm tình thôi chứ hiện tại như khúc gỗ tỏ tình kiểu gì ? Với lại lý do himmel ko tỏ tình cũng chả phải nó ngại frieren từ chối mà đơn giản là là himmel cũng hiểu sự khác biệt giữa 2 giống loài, đối với con người 10 năm là đủ để quyết định 1 cái gì đó nhưng đối với elf 80 năm nó mới nhận ra là nó có cảm giác thích một ai đó thì sao mà tiến tới được.Có gì đó hơi sai sai. Lẻ ra sau khi trúng ảo mộng của Grausam thì Himmel phải nhận ra là Frieren cũng thích mình rồi chứ. Có thể là Frieren của thời điểm đó thì chưa nhưng tương lai thì có. Vậy tại sao sau khi tiêu diệt được quỷ vương thì Himmel không ngỏ lời với Frieren?
Ớ ra là nó khắc để Frieren tele về ấy ah? Đọc vẫn tuởng do spell của god để lại…Kết chap này có vẻ hơi rush, chắc sẽ để dành cho sau này hé lộ Him lấy đâu ra cái spell du hành thời gian để khắc lên đó sau![]()
https://mangadex.org/chapter/bff70115-54ea-4c71-b271-d7e47a38e542/11Ớ ra là nó khắc để Frieren tele về ấy ah? Đọc vẫn tuởng do spell của god để lại…

Cái này hiện tại chỉ là suy diễn thôi. Thấy cũng có nhiều người đoán đây là lý do Himmel không tỏ tình với Frieren. Nhưng sự thật thế nào thì tác giả chưa confirm, vẫn phải chờ mấy chap sau này giải thích thôi.Biết thì cũng chỉ biết tương lai( không biết bao xa,có khi mấy trăm năm) có cảm tình thôi chứ hiện tại như khúc gỗ tỏ tình kiểu gì ? Với lại lý do himmel ko tỏ tình cũng chả phải nó ngại frieren từ chối mà đơn giản là là himmel cũng hiểu sự khác biệt giữa 2 giống loài, đối với con người 10 năm là đủ để quyết định 1 cái gì đó nhưng đối với elf 80 năm nó mới nhận ra là nó có cảm giác thích một ai đó thì sao mà tiến tới được.
Theme của bộ này chính là cái đó,elf và quỷ có cách suy nghĩ quá khác biệt con người nên dùng suy nghĩ con người đi lý giải là sai lầm.
, 2-ko muốn ẻm thì cứ như vại trong khi nó già đi từ từ rồi thăng 
ko phải spell của god à
ko phải spell của god à
Himmel có bảo Frieren đừng để lộ mà, mà có lộ cũng làm gì khắc được, vì đó là từ cổ.Lúc frieren đọc phép có himme ở đó mà
Cái cuốn sách đấy chứa phép rồi nhưng phải decode. Lúc ý Himmel quyết là đánh ma vương xong mới nghiên cứu decode. Việc decode chắc để giáo hội với Heiter làm, Himmel đoạn sau quay lại là khắc tên phép đã đc decode lên thôi
Cơm chó mại zô nào bà con
Chắc của god nhưng làm sao Himmel biết đc thì chưa rõ
